Người miền Trung chới với trong trận lũ lớn kinh hoàng

21/11/2025 - 06:37

PNO - Lũ bắt đầu dâng cao ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa từ trưa 19/11. Đây là đợt lũ đặc biệt lớn, gây ngập sâu ở những nơi cao ráo, chưa từng chịu cảnh ngập lụt trước đây. Đến chiều 20/11, người dân ở một số nơi vẫn đang kêu cứu.

Trung tâm phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu trong ngày 20/11 ẢNH: TRẦN HẰNG
Trung tâm phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bị ngập sâu trong ngày 20/11. Ảnh: Trần Hằng

Chỉ kịp quơ vội vài bộ đồ rồi chạy

Nhà bà Trương Thị Ngọc Điệp nằm ở mặt tiền đường Võ Nguyên Giáp, trung tâm phường Đông Hòa, tỉnh Đắk Lắk (thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây). Đây là khu vực cao ráo, trước nay chưa từng bị ngập sâu. Khuya 19/11, nước lũ đổ về gây ngập nhà hơn 1m. Vợ chồng bà chỉ kịp quơ vội vài bộ đồ rồi chạy sang ngôi nhà cao tầng phía đối diện.

Trong đêm, hàng chục người dân ở phường Hòa Vinh cũng đổ về căn nhà cao tầng này tránh lũ. Bà Điệp than: “Đồ đạc trong nhà tôi xem như hư hết. Hiện giờ, mấy chục người ở tạm đây cho an toàn chứ nước, thức ăn không đủ dùng đến ngày mai”.

Ở xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk, nhiều ngôi nhà bị nước lũ nhấn chìm hoàn toàn. Trong đêm, các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán người dân đến nơi cao ráo nhưng đến trưa 20/11, vẫn còn không ít hộ kẹt trong vùng nguy hiểm.

Chiều 20/11, nhiều khu vực của tỉnh Khánh Hòa vẫn chìm trong nước, trong đó có nhiều nhà bị chìm cả mái. Nhiều gia đình vẫn phải đứng trên ghế cao tránh lũ, chấp nhận sự hư hại tài sản, lương thực. Từ rạng sáng 20/11, nước từ thượng nguồn bắt đầu cuồn cuộn đổ về.

Bộ đội đặc công cứu 1 đứa trẻ ở xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp
Bộ đội đặc công cứu 1 đứa trẻ ở xã Vĩnh Hải, tỉnh Khánh Hòa Ảnh do lực lượng chức năng cung cấp

Chỉ trong vài giờ, những con đường vốn quen thuộc của Nha Trang, Diên Khánh, Cam Lâm biến thành những dòng sông hung hãn. Giữa bóng tối đặc sệt của đêm mưa to gió lớn, người dân Khánh Hòa phải dắt díu nhau chạy lũ.

Nhiều hộ dân ven sông Dinh thuộc khu vực Ninh Hòa của tỉnh Khánh Hòa thức dậy giữa đêm bàng hoàng thấy nước tràn vào nhà, ngập đến thắt lưng, thậm chí đến cổ. Nhiều người bất lực cầu cứu trên mạng xã hội. Họ chỉ còn cố giữ mạng sống, còn đồ đạc, giấy tờ đành phó mặc cho trời.

Theo thống kê sơ bộ, nước lũ khiến 11.578 hộ dân ở tỉnh Đắk Lắk bị cô lập, khiến 11 người chết và 4 người mất tích. Lực lượng chức năng đã di dời khẩn cấp 11.242 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ở tỉnh Gia Lai, đến trưa 20/11, có hơn 19.200 ngôi nhà bị ngập hơn 1,5m, nhiều nơi ngập từ 2 - 3m, tập trung chủ yếu ở các xã, phường thuộc tỉnh Bình Định trước đây.

Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 572 giúp người dân xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk di dời khỏi vùng lũ ẢNH: SÔNG HÀN
Cán bộ, chiến sĩ lữ đoàn 572 giúp người dân xã Tuy An Bắc, tỉnh Đắk Lắk di dời khỏi vùng lũ. Ảnh: Sông Hàn

Dốc tổng lực cứu hộ, khắc phục hậu quả

Ngay khi nước lũ bắt đầu dâng, lực lượng cứu hộ đã triển khai công tác ứng cứu. Dưới mưa tầm tã, các chiến sĩ phải bám sát bản đồ dân cư, dùng xuồng, ca nô và thậm chí bơi trong dòng nước xiết để tiếp cận từng hộ dân.

Nhiều người dân kể lại cảnh tượng kinh hoàng: mưa to, nước dâng nhanh, nhiều gia đình không kịp di chuyển đồ đạc, phải leo lên mái nhà, giơ tay cầu cứu, trong khi dòng nước mạnh cuốn trôi mọi thứ xung quanh. Tiếng kêu cứu vang vọng giữa đêm.

Ông Trần Hòa Nam - Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - khẳng định, ưu tiên hàng đầu của chính quyền là cứu hộ dân nhưng cũng phải đảm bảo an toàn cho lực lượng cứu hộ. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và dự báo một số nơi có thể đón thêm 1-2 trận lũ, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã chỉ đạo công an ứng trực với 100% quân số; phân công các tổ, đội cứu hộ cùng phương tiện chuyên dụng tới những vùng xung yếu để kịp thời hỗ trợ người dân.

Công an tỉnh Khánh Hòa là lực lượng bám địa bàn để di dời dân. Họ làm việc xuyên đêm, hướng dẫn người dân sơ tán, giữ trật tự và cứu hộ người già, trẻ em trong những khu ngập sâu, giúp dân di chuyển tài sản. Ông Nguyễn Văn Tuấn - bảo vệ an ninh trật tự phường Nha Trang - nói: “Chúng tôi luôn túc trực hỗ trợ người dân nhưng lũ dâng nhanh quá nên số hộ cần ứng cứu cùng lúc quá đông”.

Trong đêm 19/11, bộ đội đặc công phải bơi qua những đoạn nước xiết để tiếp cận từng mái nhà, đưa người già và trẻ em ra khỏi vùng nguy hiểm. Những tấm lưới, dây cứu hộ và xuồng nhỏ trở thành công cụ sống còn trong điều kiện ngập sâu. Hải quân vùng 4 cũng đã cử hơn 300 cán bộ, chiến sĩ và nhiều xuồng cứu hộ len lỏi vào các khu dân cư bị cô lập. Trong đêm, họ đã cứu hàng chục người mắc kẹt giữa dòng lũ, đưa đến nơi an toàn.

Chiều 20/11, công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả lũ vẫn đang được các lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai thực hiện khẩn trương. Tại phường Quy Nhơn, xe lội nước, thuyền của các công ty lữ hành đã cùng các phương tiện chuyên dụng của công an, quân đội tham gia cứu hộ.

Nhằm kịp thời giúp người dân bị mất mát tài sản, hoa màu sớm ổn định cuộc sống, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ cấp 2.000 tấn gạo để hỗ trợ khẩn cấp cho dân.

UBND tỉnh cũng đã có chủ trương hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt khó khăn bị thiệt hại do mưa lũ với mức 2 triệu đồng/hộ và sẽ hỗ trợ trong 3 tháng. Ước tính có khoảng 5.000 hộ trong diện này. Đối với các gia đình có nhà bị sập, tốc mái do lũ, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ theo mức như đã hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 13 vừa qua.

Người già, trẻ em ở tỉnh Khánh Hòa tránh lũ trên một căn gác nhỏ - ẢNH: TRẦN HẰNG
Người già, trẻ em ở tỉnh Khánh Hòa tránh lũ trên một căn gác nhỏ - Ảnh: Trần Hằng

Mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong những ngày tới

Ông Hoàng Phúc Lâm - Phó giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia - cho hay, từ sáng 20/11 tới đêm 21/11, mưa ở khu vực Nam Trung Bộ còn rất to, từ 100 - 200mm, có nơi tới 350mm. Lượng mưa này khiến lũ trên các sông xuống nhưng rất chậm, nhiều nơi vẫn trên mức báo động 3, gây ngập lụt trên diện rộng.

Tới ngày 24/11, mưa kèm theo lũ, ngập lụt khiến lũ quét, sạt lở đất ở nguy cơ cao. Đợt mưa lớn kéo dài tập trung ở khu vực Đắk Lắk và Nha Trang từ đêm 17/11 tới nay với lượng mưa phổ biến từ 300 - 600mm. Đáng nói, nhiều nơi như Sơn Hành Tây, Sơn Hành Đông, Sơn Long, Sông Hinh... có lượng mưa trên 1.000mm.

Ngày 20/11 đặc biệt của thầy cô vùng lũ

Ngày 20/11, nhiều thầy cô ở tỉnh Khánh Hòa phải bì bõm trong nước lũ, phối hợp cùng lực lượng cứu hộ chạy khắp xóm làng để kiểm tra sự an toàn của học sinh, hỗ trợ các gia đình khó khăn.

Cô Võ Thị Thu Thủy - giáo viên Trường THCS Võ Văn Ký - xúc động nói: “Dù học sinh được nghỉ học nhưng tôi không thể yên lòng khi biết nhiều em có nhà bị lũ dâng cao. Tôi chỉ mong kịp thời dìu các em đến nơi an toàn, trao gói bánh, áo mưa và nói một lời động viên”.

Những hình ảnh thầy cô trong lũ là biểu tượng sống động cho tinh thần tận tụy, lòng dũng cảm và hy sinh vì học trò và cộng đồng.

Công an tỉnh Đắk Lắk lao đi trong dòng lũ dữ để cứu hộ dân - Ảnh do Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp
Công an tỉnh Đắk Lắk lao đi trong dòng lũ dữ để cứu hộ dân - Ảnh do Công an tỉnh Đắk Lắk cung cấp

Facebook trở thành “bản đồ số” trong lũ dữ

Trong trận lũ, đường dây nóng cứu hộ bị quá tải, nhiều người không thể gọi được cho lực lượng cứu hộ, phải đăng tin lên mạng xã hội Facebook kêu cứu hoặc chỉ điểm những nơi có người cần được cứu.

Trên các trang tin tức Khánh Hòa đêm 19, rạng sáng 20/11, có hàng trăm bài viết xuất hiện liên tiếp nhau, mỗi bài là một tọa độ, một lời thông báo ngắn về địa chỉ, hình ảnh nhà ngập, bản đồ khoanh đỏ, lời nhắn “Ai gần đây giúp với”, “Nhà đang ngập sâu”, “Có trẻ nhỏ”, “Có người già bệnh”.

Từng lượt chia sẻ như một cái nắm tay từ xa, từng bình luận hỏi han như một sự trấn an giữa đêm mưa lạnh. Người Khánh Hòa dù không quen biết nhau vẫn ráo riết tìm cách kết nối với lực lượng cứu hộ đến những nơi nguy hiểm nhất.

Người vào mạng xã hội Facebook trong những ngày này dễ dàng nhận thấy một tấm bản đồ cảm xúc: sợ hãi, tuyệt vọng, cầu cứu, hy vọng mong manh, được hỗ trợ... Mỗi bài đăng là một lời nhắc nhở sống động về sự mong manh của cuộc sống trước thiên tai. Một bài viết với hình ảnh căn phòng chìm trong nước, kèm lời nhắn “Chúng tôi đang ở trên nóc nhà, nước cao quá” nhận được hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Những lượt chia sẻ ấy làm tăng thêm cơ hội để những nạn nhân được cứu.

Có những bài đăng khiến cộng đồng mạng nghẹn ngào khi người đăng (Linh Nhi) không còn kịp kể chi tiết mà chỉ để lại tọa độ hoặc một tấm ảnh mờ ảo của ngôi nhà đang chìm trong nước, kèm vài từ: “Cứu, nước lên nhanh quá”. Lúc này, chiếc điện thoại là phương tiện duy nhất để kêu cứu. Tài khoản Nguyễn Trung Hiếu đăng: “Khẩn cấp cứu hộ gia đình vợ em gồm 4 người: cha mẹ già, vợ và con nhỏ 2 tháng tuổi”. Lúc này, bài đăng như là cầu nối duy nhất với thế giới bên ngoài.

Những live stream run rẩy, hình ảnh mờ ảo của mái nhà bị ngập một nửa hay bức ảnh đồ đạc nổi lềnh bềnh trong nước đều trở thành chứng cứ sống động về nỗi đau, về sự bất lực và về sức sống con người. Hàng trăm bình luận dưới các bài viết ấy không chỉ bày tỏ sự đồng cảm mà còn hướng dẫn tọa độ, cách di chuyển an toàn, tạo nên một cộng đồng kết nối giữa thiên tai.

Quân khu 5 điều động hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ chống lũ

Sáng sớm 20/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp khẩn ứng phó với mưa, ngập nước ở các xã, phường phía đông (thuộc tỉnh Phú Yên trước đây).

Thiếu tướng Trần Thanh Hải - Phó tư lệnh Quân khu 5 - đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp tham mưu, triển khai lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm kịp thời cứu người dân vùng bị nước cô lập. Quân khu 5 đã đề xuất Bộ Quốc phòng sẵn sàng điều trực thăng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Chiều tối 19/11, khi mưa lớn kéo dài gây ngập sâu ở xã Tuy An Bắc (tỉnh Đắk Lắk), lữ đoàn pháo binh 572 đã khẩn trương điều lực lượng, phương tiện, triển khai các biện pháp hỗ trợ dân ứng phó lũ lớn. Trong ngày, lữ đoàn pháo phòng không 573 đã điều hơn 50 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, chia thành nhiều đội để đến ứng phó, giúp dân tỉnh Gia Lai trong mưa lũ.

Ngày 19/11, sư đoàn 305 đã khẩn trương điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chuyên dụng đến các điểm xung yếu, kịp thời hỗ trợ nhân dân tỉnh Khánh Hòa ứng phó lũ lụt. Trong ngày, 1.200 cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đắk Lắk đã xuất quân cùng công an và các đơn vị giúp dân chống lũ.

Sáng 20/11, lữ đoàn 368 điều 100 cán bộ, chiến sĩ lên đường hỗ trợ dân trên phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai. Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng cũng khẩn cấp bàn giao hàng trăm phao cứu sinh, áo phao và trang bị cứu hộ chuyên dụng cho sư đoàn không quân 372 làm nhiệm vụ tiếp tế, vận chuyển lương thực đến các nơi bị ngập nặng của tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai đã điều trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp công an xã, dân quân cơ sở trực tiếp đến các điểm ngập sâu để di dời dân.

Lê Đình Dũng

Trần Hằng - Nguyễn Khang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI