Nghệ sĩ Phú Quý: Chuyện ‘ăn cắp’ bản quyền đâu phải mới lạ

17/08/2017 - 07:22

PNO - Nam nghệ sĩ hài Phú Quý cho biết chuyện ‘ăn cắp’ bản quyền, ‘đạo’ ý tưởng không còn mới nhưng luôn gây nhức nhối trong làng hài.

Tối qua (16/8), tập đầu tiên của chương trình Làng hài mở hội đã chính thức lên sóng với màn tranh tài của 6 đội: Mộc, Ngẫu nhiên, Tươi, Son, Chuồn chuồn giấy và Chuẩn đam mê. Trong đó, đội Chuẩn đam mê nhận được tổng số điểm 39,2, cao nhất đêm thi và giành giải nhất tuần với phần thưởng 30 triệu đồng.

Đội thi này cũng gây ấn tượng với ban giám khảo khi có sự tham gia của 2 thành viên thuộc đội kịch Tuổi Ngọc một thời.

Nghe si Phu Quy: Chuyen ‘an cap’ ban quyen dau phai moi la
 
Nghe si Phu Quy: Chuyen ‘an cap’ ban quyen dau phai moi la
Đội Chuẩn đam mê giành chiến thắng trong trận "ra quân" ở Làng hài mở hội 2017

2 đội bước vào vòng nguy hiểm là Ngẫu nhiên (34,7 điểm) và đội Chuồn chuồn giấy (33,6 điểm). Ngẫu nhiên khá mới mẻ với làng hài, còn Chuồn chuồn giấy là nhóm khá mạnh, đã tổ chức show và bán vé. Tuy nhiên, kinh nghiệm cùng danh tiếng đã không giúp họ giành được ưu thế trong vòng chào sân.

Nghe si Phu Quy: Chuyen ‘an cap’ ban quyen dau phai moi la
Màn trình diễn kết hợp cải lương và hài của đội Ngẫu nhiên
Nghe si Phu Quy: Chuyen ‘an cap’ ban quyen dau phai moi la

Phần thi của đội Chuồn chuồn giấy

Ở đêm thi này, Chuồn chuồn giấy đã lên tiếng phản ánh thực trạng ăn cắp bản quyền, đạo ý tưởng xảy ra trong nghệ thuật, đặc biệt “nóng” trong thời gian gần đây ở các gameshow qua vở diễn mang tên Đường đến làng hài.

Tình huống kể về 2 người chuẩn bị đi thi Làng hài mở hội nhưng bị một nhóm cướp tấn công, để lấy ý tưởng, mảng miếng trong tiểu phẩm hài để mang dự thi. Mâu thuẫn được giải quyết bằng việc xuất hiện của một nhân vật được cho là tác giả chân chính khi người này hợp nhất các yếu tố lại như: niềm đam mê, ham học hỏi… để thành lập một nhóm thi đấu đầy đủ tố chất.

Nghe si Phu Quy: Chuyen ‘an cap’ ban quyen dau phai moi la
 
Nghe si Phu Quy: Chuyen ‘an cap’ ban quyen dau phai moi la
Kịch bản của Chuồn chuồn giấy phản ánh thực trạng bản quyền trong làng giải trí Việt gần đây

Tiết mục kết thúc, nghệ sĩ hài Phú Quý đã đứng dậy để cảm ơn đội chơi này. Phú Quý chia sẻ: “Chuyện này không phải mới đây, đã xảy ra mấy chục năm nay từ khi tôi mới vào nghề. Tôi cảm ơn vì các em đã dám nói lên tình cảnh này. Tôi mong muốn ai muốn bước vào làng hài thì phải đi bằng tài năng, trí tuệ”. Nghệ sĩ hài còn hứa sẽ giới thiệu cho nhóm những tụ điểm diễn để tiếp tục phát triển sự nghiệp.

Nghe si Phu Quy: Chuyen ‘an cap’ ban quyen dau phai moi la
Nghệ sĩ hài Phú Quý cảm ơn đội chơi vì dám nói lên sự thật

Việt Hương không bàn về nội dung mà chú ý đến kỹ thuật trình diễn của nhóm hài này. Nữ nghệ sĩ hài cho rằng các vai diễn và kịch bản bị đều, người dẫn chuyện được sử dụng không đúng chỗ nên quyết định đưa nhóm này vào vòng nguy hiểm.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ thêm: “Tôi khâm phục các bạn khi phải tự chuẩn bị hết phục trang cho việc trình diễn. Ngày hôm nay, các bạn bị đưa vào vòng nguy hiểm, nếu đêm chung kết tôi vẫn còn gặp lại các bạn thì chắc chắn 100% phục trang của các bạn tôi sẽ tài trợ, dù cho cái áo có thể lên đến 100 triệu đồng”. Đại Nghĩa cũng cho rằng tiếng nói sân khấu, đài từ của nhóm Chuồn chuồn giấy không tốt, điều này vô cùng bất lợi.

Nghe si Phu Quy: Chuyen ‘an cap’ ban quyen dau phai moi la
Việt Hương đưa đội Chuồn chuồn giấy vào vòng nguy hiểm

Nhìn chung, ở tập đầu tiên của Làng hài mở hội 2017, mỗi đội đều mang màu sắc riêng, thậm chí có nhóm nghệ sĩ trẻ theo đuổi nghệ thuật cải lương vẫn thử sức với lĩnh vực hài (đội Ngẫu nhiên), gây ấn tượng với màn trồng chuối ngược hát vọng cổ hơi dài. Đại Nghĩa, Việt Hương và nghệ sĩ Phú Quý đều khuyến khích sự sáng tạo thú vị này. Đặc biệt, nội dung các tác phẩm đều truyền tải thông điệp rõ ràng, mang tính nhân văn, giáo dục con người cách sống.

Nghe si Phu Quy: Chuyen ‘an cap’ ban quyen dau phai moi la
 
Nghe si Phu Quy: Chuyen ‘an cap’ ban quyen dau phai moi la
Trong đêm thi đầu tiên, phần thể hiện của các đội dù có ưu thế nhưng vẫn có một số khiếm khuyết cần khắc phục

Tuy nhiên, xét về tổng thể, các đội vẫn còn khá đều và chưa tạo được điểm nhấn. Các tiết mục bị nhận xét có sự chênh vênh nhất định giữa tình huống đẩy cao trào và cách giải quyết. Bên cạnh đó, thí sinh còn cố "gồng" để diễn theo lối hài thông thường mà chưa đặt nặng vấn đề khai thác nhân vật để tạo ra tiếng cười tự nhiên, sâu sắc hơn. Vì thế, trừ đội về nhất nhận được điểm 10 từ Việt Hương, Đại Nghĩa, các đội còn lại có điểm chuyên môn từ giám khảo chỉ xoay quanh mốc 8,5 điểm.

Trong tập 2, mỗi đội sẽ thể hiện những tiếu phẩm hài theo chủ đề Người kể chuyện tình, riêng 2 đội vào vòng nguy hiểm là Chuồn chuồn giấy và Ngẫu nhiên sẽ thực hiện theo chủ đề riêng do hai giám khảo Việt Hương và Đại Nghĩa đưa ra. Đêm thi này sẽ được phát sóng vào lúc 21g, ngày 23/8 trên kênh THVL1.

Thuỵ Khuê
Ảnh: BTC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI