Nạn nhân vụ xe khách nổ kinh hoàng: 'Tôi bị văng xuống tầng 1, không thể tin còn sống'

22/02/2017 - 08:56

PNO - Sau tiếng nổ lớn, nhiều người la hét hoảng sợ, cố gắng lao ra ngoài để thoát khỏi chiếc xe vừa phát nổ.

Khoảng 22h30 ngày 21/2, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 14B - 006.94 bất ngờ phát nổ khi lưu thông trên quốc lộ 18 (đoạn qua địa phận xã Đào Viên, huyện Quế Võ, Bắc Ninh) làm 2 người tử vong, 12 bị thương.

Các nạn nhân trong vụ nổ đang được điều trị tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh. Nhiều người vẫn còn bị ám ảnh bởi tiếng nổ lớn và khung cảnh hiện trường hỗn loạn trên chiếc xe khách giường nằm.

Trong số 12 nạn nhân, có 2 thanh niên là bạn thân, nằm ở phía cuối xe. Vụ nổ làm cả hai bị hất văng vài mét về phía trước xe. Chia sẻ với PV, anh Vũ Đức Anh (24 tuổi, ở Tuyên Quang) vẫn chưa lấy lại được sự bình tĩnh. Giọng nói vẫn còn tỏ rõ sự sợ hãi khi vừa may mắn thoát chết.

Nan nhan vu xe khach no kinh hoang: 'Toi bi vang xuong tang 1, khong the tin con song'
Nạn nhân Thương bị xây xát vùng đầu kể lại giây phút xe khách phát nổ

"Tôi cùng bạn đi từ Thái Nguyên đến Quảng Ninh chơi. Hai anh em nằm ở dãy ghế phía cuối xe. Sau tiếng nổ lớn, chúng tôi không thể tin mình còn sống, quả thực rất may mắn", anh Đức Anh nói.

Bởi theo anh, khu vực xảy ra vụ nổ là ở cuối xe, rất gần với vị trí của anh và bạn nằm. Trước khi xảy ra vụ nổ khoảng 15 phút, anh có phát hiện mùi khét, nhưng không tìm hiểu kỹ là mùi gì.

Đi cùng nạn nhân này là anh Nông Đức Thương (22 tuổi, ở Tuyên Quang). Anh Thương nằm ở giường tầng 2, gần cuối xe. Vụ nổ lớn khiến anh bị bắn văng về phía trước, rơi xuống tầng 1.

Nan nhan vu xe khach no kinh hoang: 'Toi bi vang xuong tang 1, khong the tin con song'
Chiếc xe khách phát nổ khi đang chạy trên đường

"Lúc đó tôi đang sử dụng điện thoại di động thì bất ngờ xảy ra vụ nổ. Sau tiếng nổ tôi choáng váng, đầu óc quay cuồng. Lại bị rơi xuống tầng 1 nên toàn thân đau ê ẩm. Tuy nhiên vẫn phải cố gắng để thoát ra ngoài. Khung cảnh lúc đó rất khủng khiếp, nhiều người cũng la hét tìm cách chạy ra ngoài", anh Thương kể.

Anh Nguyễn Văn Ngân (41 tuổi, ở Bắc Giang) nhớ lại, khi vụ nổ xảy ra trên xe đa số hành khách đang ngủ, khi tỉnh dậy thì thấy đầu óc choáng váng, ù tai, kính xe vỡ....

"Xung quanh tôi rất nhiều mảnh vỡ, kèm theo đó là tiếng la hét, hô hoán gọi nhau thoát ra ngoài. Người tôi như bị điện giật,co rúm lạ sau tiếng nổ lớn", nam nạn nhân nhớ lại giây phút kinh hoàng trên chuyến xe giường nằm.

Tấn Phong

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI