PNO - Chùa Từ Hiếu (thôn Dương Xuân Thượng 3, phường Thủy Xuân, TP Huế) mang nét hoang sơ, cổ kính, những câu chuyện thấm đẫm tình người của ngôi chùa này thực sự làm lay động bất cứ ai một lần viếng thăm.
![]() |
Theo các tư liệu lịch sử, năm 1843, Hòa thượng Nhất Định đã từ bỏ chức vụ trong Hoàng cung xứ Huế lui về ở ẩn để nuôi dưỡng mẹ già. |
![]() |
Là người con có hiếu, tương truyền rằng, có lần mẹ già ốm yếu, lâm bệnh nặng, hằng ngày, ông lo thuốc thang nhưng mãi vẫn không khỏi, nên phải bồi dưỡng thịt, cá để chóng lành. |
![]() |
Hằng ngày, ông phải chống gậy băng rừng, vượt qua 5km để mua thịt, cá… mang về cho mẹ già ăn. Người dân đồn đoán là hòa thượng nhưng lại ăn mặn, bỏ ngoài tai những lời nói ấy, ông vẫn tận tâm chăm sóc mẹ già. |
![]() |
Khi câu chuyện đến tai vua Tự Đức, một người cũng nổi tiếng hiếu thảo, nhà vua vô cùng cảm kích trước tấm lòng của Hòa thượng Nhất Định và đã ban cho “Sắc tứ Từ Hiếu tự”. Trên tấm bia tại chùa Từ Hiếu còn ghi rõ “Từ là đức lớn của Phật, nếu không Từ thì lấy gì tiếp độ tứ sanh cứu giúp vạn loại; Hiếu là đầu hạnh của Phật, nếu không Hiếu thì lấy gì để đạt thông cõi nhiệm bao phủ đất trời”. |
![]() |
Đến năm 1848, sau khi thiền sư Nhất Định viên tịch, triều đình cho người mở rộng và tu sửa thảo am thành chùa Từ Hiếu. Với câu chuyện cảm động, chùa Từ Hiếu đã trở thành một biểu tượng của chốn thiền môn về đạo hiếu trong suốt nhiều thế kỷ qua. |
![]() |
Sau ngày nhà sư Nhất Định viên tịch, các thái giám thời nhà Nguyễn đã quyên góp tiền, xây dựng một ngôi chùa ba gian hai chái, vách xây, sườn gỗ, mái ngói, với nhà Lạc Nghĩa nằm bên phải, nhà Ái Nhật bên trái, được vua Tự Đức ban tặng tấm biển đề “Sắc tứ Từ Hiếu tự”. |
![]() |
Cũng không biết từ bao giờ ngôi chùa cũng trở thành biểu tượng cho lòng hiếu thảo của con cái đối với những bậc sinh thành. Điều đó đã thấm sâu vào đời sống văn hóa của người dân nơi đây như một nét đẹp. Cứ mỗi dịp Vu lan về, các phật tử xứ Huế và khắp nơi trên cả nước lại đến chùa làm lễ và cài lên áo những đóa hoa màu hồng hoặc màu trắng để thể hiện tấm lòng hiếu thảo của mình. |
![]() |
Chùa Từ Hiếu là một ngôi chùa với lịch sử hình thành từ lâu đời, mang theo câu chuyện cảm động về tình cảm gia đình từ thời xa xưa ấy. |
![]() |
Không những vậy, ngôi cổ tự này còn được nhiều người yêu thích bởi cảnh quan, những nét kiến trúc mang đậm chất Huế xưa, đem lại cảm giác an yên, tịnh tâm khi bước chân đến đây. |
![]() |
![]() |
Không chỉ gắn liền với câu chuyện cảm động về đạo hiếu, ngôi chùa là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc cổ và khung cảnh thiên nhiên mang lại cảm giác thoải mái, tịnh tâm. |
![]() |
Đây cũng là nơi yên nghỉ cuối cùng của các quan thái giám triều Nguyễn, những người quy y tại đây, và góp công rất lớn trong công tác trùng tu ngôi chùa này. |
![]() |
Trong đó vị thái giám tên là Châu Phước Năng, là người có số phận bất hạnh, không có người thân khi về già, ông kêu gọi các vị thái giám trong triều đình đóng góp mở rộng Thảo Am, để sau này khi chết còn có nơi thờ tự, hương khói. Vì thế, sau khi qua đời, các thái giám được chôn ở một ngọn đồi nhỏ bên cạnh chùa Từ Hiếu. |
![]() |
Với địa thế đẹp, yên tĩnh, thoáng mát, trái ngược với cuộc sống xô bồ của chốn thành thị, nên vào các ngày nghỉ, chùa đón lượng khách lớn đến tham quan, dã ngoại. |
![]() |
![]() |
Tổ đình Từ Hiếu là nơi thiền sư Thích Nhất Hạnh từng xuất gia tu học và cũng là nơi mà sư ông đã quay về tịnh dưỡng - nằm trên ngọn đồi Dương Xuân (phường Thủy Xuân, TP Huế) và Thiền sư cũng đã viên tịch tại thất Lắng Nghe của mình. |
![]() |
![]() |
Nếu cảm thấy mệt mỏi, áp lực với cuộc sống thì chùa Từ Hiếu sẽ là nơi giúp bạn tịnh tâm, thanh thản, cùng hòa mình vào chốn thiên nhiên yên bình, thoải mái để quên đi những phiền muộn, âu lo. |
![]() |
Một ngày ghé thăm chùa Từ Hiếu, bạn sẽ cảm thấy tâm hồn thư thái hơn, mọi mệt mỏi vây quanh dường như tan biến kể từ khi bạn đặt những bước chân đầu tiên vào nơi này. Không khí trong lành, mát mẻ của chùa Từ Hiếu rất thích hợp để mọi người tìm đến mỗi khi cần kiếm tìm sự yên bình. Nếu như bạn đang có định du lịch Huế, đừng quên dành chút thời gian tham quan ngôi chùa cổ kính này. |
Thuận Hóa
Chia sẻ bài viết: |
Một đầu bếp nổi tiếng ở Pháp đã quyết định không sử dụng thịt để chế biến thành các món ăn phục vụ tại nhà hàng của mình ở Paris (Pháp).
Mùa hè - mùa của xê dịch, mùa của tuổi trẻ “xách ba lô lên và đi”.
Với 'Mua nước không cần xuống xe" bạn sẽ tiết kiệm nhiều thời gian so với kiểu gọi món truyền thống.
Với không khí se lạnh, khung cảnh mê hoặc ở đồi Thiên An trông giống như một Đà Lạt thu nhỏ.
Không ít người cảm thấy căng thẳng trước kỳ nghỉ, và lo lắng khi phải quay trở lại làm việc sau chuyến du lịch của mình.
Những ngôi nhà trên cây từng xuất hiện trong giấc mơ thời thơ ấu của nhiều người giờ đây đang hiện ra ở ngoài đời thực ở Seoul (Hàn Quốc).
Ẩm thực Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị trí của mình trong lòng người dân ở xứ Cảng Thơm.
Cùng dạo một vòng các phường mới như Phú Định, xã Hưng Long… để biết TPHCM sau sáp nhập không chỉ rộng hơn, mà còn thú vị hơn.
Tạp chí Time Out đã chỉ ra những chiếc bánh pizza ngon nhất thế giới từ các tiệm bánh trên toàn cầu.
Cùng Sài Gòn Sành Điệu trải nghiệm một đêm sống như giới quý tộc Sài Gòn xưa tại Heritage Suite - một căn phòng xa hoa tại khách sạn Continental Sài Gòn.
Mùa hè này, nếu có dịp đến Huế, du khách có thể thuê một chiếc SUP (ván đứng) để chèo nhẹ nhàng trên dòng sông Hương khi hoàng hôn buông xuống.
Dù cuối tháng ví tiền có phần eo hẹp, hội công sở vẫn biết cách chiều chuộng chiếc bụng đói của mình nhờ vào ứng dụng gọi món quen thuộc - ShopeeFood.
Có 12 điều luật lạ lùng ở Ý mà bạn cần biết trước khi lên đường đến đất nước này.
Chiếc bánh vàng rụm, vỏ giòn tan, nhân tôm thịt béo ngậy cùng rau sống tươi ngon cùng nước mắm pha khéo léo tạo nên hương vị đặc trưng của bánh xèo.
Những món ngon ngày mưa bão như thịt kho keo hay tép khô rang khế, cá cơm rim mặn ngọt vừa dễ làm lại rất bắt cơm mà dự trữ được lâu.
Dùng nhà vệ sinh trên máy bay tưởng chừng đơn giản, nhưng nếu không đúng lúc, bạn có thể sẽ phải xếp hàng dài giữa lối đi chật hẹp.
Đến các khu chợ trời ở Tokyo, du khách sẽ tìm được những vật dụng độc đáo, lạ mắt cùng nhiều mẫu quần áo secondhand cao cấp.
Giữa nhịp sống hối hả, những tòa nhà chọc trời và dòng xe cộ chạy suốt ngày đêm, có một nơi khiến lòng người lắng lại. Đó là Bưu điện Sài Gòn.