Một đạo luật thôi, vẫn chưa đủ

04/10/2017 - 08:31

PNO - Rõ ràng, một đạo luật, dù có, vẫn chưa đủ. Stephen là kẻ thủ ác nhưng cũng chính là nạn nhân.

#prayfornevada, #prayforlasvegas là những hashtag (từ khóa gắn thẻ) xuất hiện tràn ngập trên các trang mạng xã hội những ngày qua, với một thông điệp: cả thế giới hướng về nạn nhân vụ xả súng ở Las Vegas.

Mot dao luat thoi, van chua du

Đây là vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ: 59 người chết, hơn 500 người bị thương. Thế giới rúng động vì cách ra tay tàn nhẫn của một người cao tuổi. 

Stephen Paddock, 64 tuổi, được cảnh sát kết luận là “sói đơn độc”. Cuộc sống tẻ nhạt, ngày qua ngày giết thời gian bằng cờ bạc, sự cô đơn từ sâu thẳm tâm hồn chất chứa những uẩn ức không thể giãi bày, dẫn đến hành động chẳng thể tin nổi.

Hắn gom đến 17 loại vũ khí lên tầng 32 của tòa nhà gần nơi diễn ra bữa tiệc âm nhạc, giữa lúc mọi người lan tỏa tinh thần vui tươi, yêu đời, để hắn… trả thù thiên hạ. Thủ đoạn man rợ được tính toán thực hiện với số lượng vũ khí nhiều chưa từng có và ở vị trí cao nhất từ trước đến nay, với mục đích là giết càng nhiều người… càng tốt.

Thế giới thật sự khiếp sợ. Càng khiếp sợ hơn khi cảnh sát công bố ít nhất một trong số 17 vũ khí được “biến hóa” thành vũ khí tự động nhằm đạt tốc độ bắn cao nhất có thể. Chưa hết, hắn ta còn chuẩn bị sẵn  hợp chất ammonium nitrate dùng tạo bom trên xe. Không ai hiểu vì sao Stephen lại quyết tâm sống còn với người dân vô tội như thế.

Mot dao luat thoi, van chua du

Trong mắt người thân, hàng xóm, Stephen là một người ít nói, chẳng bao giờ kích động vì vấn đề chính trị hay tôn giáo. Nhưng chính cuộc sống bình yên đến mức buồn chán ấy đã tạo nên “sói đơn độc” chờ đến ngày bùng lên cơn cuồng nộ điên loạn. 

Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi đây là “hành động ác quỷ” nhưng bản thân ông cũng chẳng thể đưa ra một hướng ngăn chặn nào. Thảm họa lần này càng dấy lên sự chia rẽ sâu sắc hơn giữa những người ủng hộ và những người phản đối sở hữu súng cá nhân trên toàn nước Mỹ.

Dân số Mỹ khoảng 330 triệu người, nhưng có đến 310 triệu khẩu súng đang được lưu hành. Nhiều nghị sĩ đảng Dân chủ được nhắm là ứng cử viên cho cuộc đua trở thành Tổng thống Mỹ năm 2020 nhanh chóng kêu gọi nỗ lực cho một đạo luật nghiêm khắc về kiểm soát quyền sở hữu súng đạn. Tuy nhiên, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Sanders trong cuộc họp báo sáng 3/10 cho rằng chưa phải lúc bàn về đạo luật này. 

Rõ ràng, một đạo luật, dù có, vẫn chưa đủ. Stephen là kẻ thủ ác nhưng cũng chính là nạn nhân. Hắn ta giải thoát bản thân bằng cách hủy diệt những người mà hắn thù hằn, là những người hắn cho rằng đang cướp mất niềm hạnh phúc của hắn.

Mot dao luat thoi, van chua du

Điều đó khiến mọi người liên tưởng ngay đến vụ “sói đơn độc” tấn công đám đông hân hoan theo dõi màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Pháp ở Nice tháng Bảy năm ngoái, hay vụ tấn công hộp đêm Pulse ở Florida năm 2016. 

“Sói đơn độc” không chỉ là ung nhọt ở Mỹ mà là vấn nạn của cả thế giới. Điều mà các chính phủ cần làm không chỉ là việc giải quyết vấn đề súng đạn mà phải vực dậy nền tảng giá trị sống đã và đang bị đảo lộn từng ngày. 

May mắn là, trong thảm họa, tình người vẫn chủ đạo. Rất nhiều người dân tình nguyện xếp hàng chờ hiến máu cứu các nạn nhân. Chỉ trong hai ngày đầu tiên, đã có 300 người tình nguyện. Laura Alvarado, nhân viên tiếp nhận hiến máu tình nguyện ở ngân hàng máu cho biết, chưa bao giờ trong suốt 11 năm làm việc, cô thấy cảnh nhiều người sẵn sàng, mong muốn hiến máu cứu người như lần này. 

Hiện trường vụ xả súng được ví như chiến trường. Hình ảnh những con người kiên gan sẵn sàng lôi đầu đạn ra khỏi vết thương, lấy tay ngăn máu, cố giành giật mạng sống quý giá hay hình ảnh người chồng bỏ mạng vì che đạn cho vợ… một lần nữa khẳng định giá trị nhân văn là một lựa chọn. Đó mới là lựa chọn đúng đắn của một kỷ nguyên hướng đến sự văn minh toàn diện. 

Anh Thông

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI