'Một cái làng bé tí mà lắm chuyện'

11/11/2025 - 06:32

PNO - Đây là chủ đề của buổi giao lưu đồng thời cũng khái quát nội dung tác phẩm mới của nhà văn Phạm Quang Long: "Trưởng tộc" (NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành).

Nhà văn - phó giáo sư, tiến sĩ Phạm Quang Long từng viết các tiểu thuyết: Lạc giữa cõi người, Bạn bè một thuở, Cuộc cờ, Chuyện làng, Mùa rươiChuyện phố. Trưởng tộc là tác phẩm mới nhất, tiểu thuyết thứ 7 của ông, vừa được NXB Phụ nữ Việt Nam phát hành. Buổi giao lưu, ra mắt sách sẽ diễn ra tại Hà Nội vào sáng ngày 11/11.

"Một cái làng bé tí mà lắm chuyện" là chủ đề của buổi giao lưu đồng thời cũng khái quát nội dung tác phẩm. Tiểu thuyết Trưởng tộc là những "chuyện lớn, chuyện nhỏ" trong một ngôi làng, với tình làng nghĩa xóm, quan hệ họ hàng, thân tộc... Đây còn là câu chuyện về thân phận con người, những suy tư thế sự, những triết lý nhân sinh và tình đất, tình người.

Tác phẩm mang phong cách rất đặc trưng của nhà văn Phạm Quang Long
Một câu chuyện về làng chứa đựng nhiều triết lý nhân sinh của nhà văn Phạm Quang Long

"Xa nhà biền biệt, ít khi Đời biết tin tức làng. Chỉ đến khi nghỉ hưu, trở về làng sống, Đời mới thấy hình như quan hệ họ hàng, thân tộc, tình làng nghĩa xóm mới có cái gì đó mơ hồ nhưng có thực...(...) Có lần họp cán bộ hưu, tay Phô xóm trên bảo Đời đầy vẻ ngưỡng mộ: "Họ Võ nhà ông oách nhất làng Hà..." - trích Trưởng tộc.

"Làng" là một khái niệm văn hóa nhưng đồng thời cũng là một vùng đất trong tâm tưởng của những người con miền quê Bắc bộ. Với Trưởng tộc, nhà văn Phạm Quang Long đã thông qua các thế hệ trong họ tộc mà kể lại lịch sử làng xã, từ lúc lập ấp dựng làng, trải qua cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đến thời hiện đại.

Nhân vật Đời và gia tộc "họ Võ" trong tác phẩm cũng có thể được nhìn thấy ở bất cứ làng quê nào. Đó là sự xung đột giữa thế hệ cũ và mới, giữa những người già muốn giữ "đất lề quê thói" và thế hệ trẻ với khát vọng làm giàu, muốn đổi thay làng; những tiêu cực và phức tạp trong quản lý địa phương và cả sự suy thoái, xuống cấp của đạo đức làng xã. Sự cất tiếng trong văn chương cũng là tiếng lòng của nhà văn khi "làng quê đang dần biến mất"...

Song Giang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI