Mệt mỏi vì chồng… đẹp trai

28/09/2025 - 08:00

PNO - Người vợ thông minh là người hiểu mình đủ giá trị để không phải dè chừng bất kỳ cô gái nào.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Ai cũng khen em tốt số, lấy được chồng đẹp trai như tài tử điện ảnh. Chỉ có em không thấy sướng. Ngày còn yêu nhau, thấy anh được nhiều cô “xin chết”, em cảm thấy tự hào vì mình là người chiến thắng. Nhưng giờ đây, khi đã là của nhau, chưa cần anh ấy có biểu hiện léng phéng gì, chỉ những ánh mắt ngưỡng mộ, yêu thích, thậm chí say mê lộ liễu của những phụ nữ khác dành cho anh cũng khiến em khó chịu và… gây với chồng. Ra đường, em cứ cảm thấy dù người ta không nói ra nhưng chắc họ đang âm thầm so sánh, rằng chồng đẹp trai ngời ngời còn vợ chẳng có gì đặc biệt.

Ngày trước, dù em không đẹp như hoa hậu nhưng cũng ưa nhìn, không chênh lệch với chồng bao nhiêu. Giờ có con nhỏ, lại thêm áp lực công việc cơ quan, trách nhiệm với gia đình 2 bên khiến em thấy mình già nua, cũ kỹ dù em nhỏ hơn anh tới 5 tuổi. Đường dài chắc em còn bết bát nữa, trong khi chồng cứ ngời ngời. Nhiều khi em tính bớt chăm chồng, cho anh bớt sướng, bớt đẹp đặng đỡ phiền, rồi hối hận phải chi hồi đó đừng lấy chồng đẹp chi cho mệt. Mong chị chỉ em cách giữ chồng.

Thu Thảo (Khánh Hòa)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thu Thảo thân,

Hạnh Dung chia sẻ với nỗi lòng của em. Thế nhưng, nếu ai có chồng đẹp cũng mệt mỏi, lo lắng rồi hối hận, chắc đàn ông đẹp đều ế hoặc bị vợ bỏ. Nói vui vậy để thấy câu chuyện của em không quá phức tạp và nghiêm trọng.

Theo góc nhìn của em, mọi sự phiền phức có vẻ đều bắt nguồn từ sự đẹp trai, hào hoa, lịch lãm của chồng em. Thật ra, vấn đề không nằm ở anh ấy mà ở chính em. Đọc cả bức thư, không thấy chồng em làm gì sai hay người ngoài nói gì sai. Tất cả đều nằm trong suy nghĩ và cách em suy diễn.

Em đang tự so sánh bản thân của hiện tại với chính mình của quá khứ; so sánh một phiên bản em cũ kỹ, mệt mỏi với hình ảnh lung linh ngời sáng của chồng em trong mắt các cô gái khác. Sự so sánh đó khiến em ngày càng tự ti, buồn bã, mất sức. Chính sự không ổn về thể chất lẫn tinh thần càng khiến em mất kiểm soát trong thái độ, hành vi với chồng; vợ chồng dễ gây nhau vì những chuyện không đâu. Điều đó đang đẩy khoảng cách giữa 2 người ra xa, tình cảm vợ chồng ảnh hưởng.

Em hỏi làm sao để giữ chồng nhưng điều em cần làm bây giờ là “giữ mình”. Hãy giữ cho tâm trạng, cảm xúc được quân bình, tìm lại sự tự tin vào giá trị bản thân, vào hôn nhân. Nói cách khác, em cần bổ sung nội lực để mạnh mẽ, tỏa sáng và hấp dẫn cả bên ngoài lẫn bên trong.

Chẳng phải anh chàng đẹp trai như diễn viên điện ảnh ấy đã chọn em chứ không phải bất kỳ cô gái nào khác làm vợ đó sao? Điều đó chứng tỏ trong mắt anh ấy, em có thế mạnh, sức hút riêng mà không phụ nữ nào sánh bằng. Sắp xếp lại việc nhà, việc cơ quan để dành thêm thời gian chăm sóc bản thân là cần thiết. Không cần bớt chăm sóc chồng để anh bớt sướng, bớt đẹp. Thay vào đó, em huy động chồng cùng chia sẻ việc nhà, cùng chăm con, chơi với con và lo lắng chuyện gia đình nội ngoại. Đó là quyền cũng là trách nhiệm của người chồng trong gia đình mà lâu nay có vẻ em… quên mất.

Khi yêu, mọi thứ của người yêu đều đẹp. Có thể ngoài kia còn rất nhiều phụ nữ đẹp hơn em, cũng có không ít anh phong độ hơn chồng em. Đừng đắm mình vào những sự so sánh không có điểm dừng. Hãy tập trung vào gia đình có thật, hạnh phúc có thật em đang nắm giữ và vun bồi nó. Sức hấp dẫn của một người vợ không nằm ở gương mặt hay số đo 3 vòng mà ở cảm giác hạnh phúc, bình yên mình tạo được cho đối phương.

Người vợ thông minh là người hiểu mình đủ giá trị để không phải dè chừng bất kỳ cô gái nào. Chúc em tự tin tìm lại chính mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI