Cưới vì chồng đẹp trai, bây giờ tôi vỡ mộng

18/09/2025 - 08:00

PNO - Nếu học cách nhìn nhận công bằng hơn, bớt phán xét, em sẽ tìm được sự bình an, từ đó có thêm sức mạnh để thay đổi hoàn cảnh, cải thiện các mối quan hệ, tìm được hạnh phúc.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em sinh ra trong hoàn cảnh sung sướng còn chồng em sinh ra trong cảnh nghèo. Anh ấy học không giỏi nhưng vì thấy anh đẹp trai nên em yêu. Lấy về em mới thấy nhà chồng không vui vẻ. Nhà chồng rất coi thường em.

Chồng em trong lúc cãi nhau dọa đánh em và khi con nằm viện không lên thăm. Mọi người bảo em không tôn trọng chồng, không khéo léo nên chồng em mới thế. Có thể vì nhà em sung túc , nhà chồng em lại không, nên anh mới hành xử như vậy.

Theo chị, em nên thế nào? Chồng em khả năng kém, học không giỏi nên từng định sẽ bằng mọi giá có được tiền bằng con đường bất chính. Vậy làm sao để dạy con mình thành người tốt, không tham lam?

Thao (09365...)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thảo thân mến,

Khi đọc những lời em viết, Hạnh Dung cảm nhận ở em sự coi thường chồng và gia đình chồng khá rõ ràng.

Em coi thường chồng và gia đình chồng, trong khi đó chính là sự lựa chọn của em. Hôn nhân không thể xây dựng trên nhan sắc hay hoàn cảnh kinh tế. Nếu ngay từ đầu em chọn chồng chỉ vì anh ấy đẹp trai mà không cân nhắc đến tính cách, sự đồng điệu, việc em cảm thấy thất vọng bây giờ cũng là điều dễ hiểu. Em nên trách bản thân đầu tiên.

Chỉ vì đẹp trai mà cưới là sự thật xảy ra với không ít người. Sự thu hút về hình thức có thể khiến ta bỏ qua những dấu hiệu quan trọng về giá trị, thái độ sống và năng lực quản lý cuộc đời. Về sống với nhau lâu, vẻ đẹp bên ngoài sẽ không còn quan trọng, không còn là ưu điểm. Và khi những thực tế khác, nhu cầu khác không được đáp ứng, không như kỳ vọng, phản ứng đầu tiên của nhiều người là công kích, xúc phạm, chê bai.

Việc mắng chồng “khả năng kém” bên cạnh sự so sánh "hoàn cảnh em sướng" chắc chắc không chỉ là điều em viết trong thư. Chắc rằng ít nhiều em cũng thể hiện điều đó trong đời sống, thái độ, cách đối xử với chồng và gia đình chồng nên người ngoài mới nhận xét em không tôn trọng chồng, không khéo léo.

Sự không khéo léo, không tôn trọng đó làm xấu đi không khí gia đình, khiến người khác phòng thủ và dễ đẩy mọi thứ tới ngõ cụt. Chồng em có những điểm sai rất rõ: dọa đánh vợ, không có mặt khi con bệnh. Đó là sự thiếu trách nhiệm, thiếu tình thương.

Cũng cần thẳng thắn nhìn lại: khi vợ không tôn trọng chồng, hay so sánh, hay coi thường, người đàn ông vốn dễ tự ái lại sinh ra trong nghèo khó sẽ càng dễ phản ứng cực đoan.

Có thể một phần nguyên nhân xung đột xuất phát từ cách ứng xử của em. Nói vậy không phải để bênh chồng em mà để em thấy hôn nhân là một mối quan hệ hai chiều, không ai hoàn toàn đúng hay sai.

Điều em lo lắng nhất là làm sao dạy con nên người, không tham lam, không lệch lạc như em thấy trong cách suy nghĩ của chồng em. Thật ra điều này không chỉ phụ thuộc vào chồng em mà còn phụ thuộc vào chính em.

Con cái học nhiều từ cách cha mẹ sống, cách cha mẹ ứng xử. Nếu em cứ để sự tức giận, coi thường, tiêu cực lấn át, con sẽ học điều đó. Ngược lại, nếu em bình tĩnh, tôn trọng, ứng xử có văn hóa, con sẽ thấy mẹ là một tấm gương tốt để noi theo. Hãy thay đổi chính mình trước khi muốn thay đổi chồng hay nhà chồng.

Thay vì trách móc, chê bai, phán xét từ cương vị của một người từng có hoàn cảnh sống tốt hơn, em hãy hết lòng với cuộc sống hiện giờ. Hãy bình tĩnh nhìn lại những người sống chung với mình, thông cảm và chấp nhận những điểm không hoàn hảo của họ, tìm ra những điều tốt đẹp hơn.

Đừng dùng những từ nặng nề với gia đình chồng hay với chồng. Thay vì tức giận, phê phán, hãy tìm cách góp ý nhẹ nhàng, cụ thể với chồng. Hãy nói với anh ấy những điều em cần và chờ đợi từ anh ấy: cùng chăm sóc khi con bệnh, cư xử hòa nhã với vợ...

Tập trung nhiều hơn vào sự thay đổi chính mình và chăm sóc con cái: giữ tâm thế bình tĩnh, nhẹ nhàng, gần gũi, gắn bó với những người thân. Khi em hòa nhã và tôn trọng, Hạnh Dung tin rằng chồng em sẽ dần thay đổi cách cư xử.

Gia đình nào cũng có mâu thuẫn. Nếu chỉ nhìn vào cái xấu, cái thiếu của chồng và gia đình chồng, em sẽ mãi thấy bực bội, bất mãn. Còn nếu học cách nhìn nhận công bằng hơn, bớt phán xét, em sẽ tìm được sự bình an, từ đó có thêm sức mạnh để thay đổi hoàn cảnh, cải thiện các mối quan hệ, tìm được hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI