Màn thay đổi chiến thuật đưa vợ chồng Thiên Uy - Hồng Yến lên ngôi 'Đôi vợ chồng trên 45'

08/11/2025 - 21:45

PNO - Vượt qua 26 đôi, trận chung kết Đôi vợ chồng trên 45 tuổi đã diễn ra rất kịch tính, với chiến thắng của đôi Phạm Thiên Uy – Lê Thị Hồng Yến.

Nhà vô địch  Phạm Thiên Uy – Lê Thị Hồng Yến.
Nhà vô địch Phạm Thiên Uy – Lê Thị Hồng Yến.

Sau khi vượt qua 26 cặp đôi khác, trận chung kết Đôi vợ chồng trên 45 tuổi đã diễn ra vô cùng kịch tính, với chiến thắng của cặp đôi Phạm Thiên Uy – Lê Thị Hồng Yến.

Trận chung kết Đôi vợ chồng trên 45 tuổi giữa đôi Phạm Thiên Uy – Lê Thị Hồng Yến và Phan Phúc Hiệp – Nguyễn Thị Sáng hấp dẫn, gay cấn và nghẹt thở, xứng đáng để khép lại nội dung đấu hấp dẫn của Báo Phụ nữ TPHCM.

Trận đấu không chỉ là cuộc so kè về kỹ thuật mà còn là một màn đấu trí căng thẳng. Bằng sự ăn ý và thay đổi chiến thuật kịp thời ngay giữa trận đấu, cặp đôi Phạm Thiên Uy – Lê Thị Hồng Yến đã giành chiến thắng 15-8 trước cặp đôi rất mạnh là Phan Phúc Hiệp – Nguyễn Thị Sáng.

Cặp Phan Phúc Hiệp - Nguyễn Thị Sáng gây ấn tượng với su75nhe5 nhàng, tình cảm của vợ chồng
Cặp Phan Phúc Hiệp - Nguyễn Thị Sáng gây ấn tượng với sự nhẹ nhàng, tình cảm của vợ chồng

Ngay từ đầu, hai đội luôn ở thế giằng co và bám đuổi, so kè từng điểm một. Cặp đôi Phan Phúc Hiệp – Nguyễn Thị Sáng, vốn là ứng cử viên nặng ký khi thắng tất cả các trận vòng loại, thể hiện một tinh thần bền bỉ tuyệt vời. Khán giả ấn tượng khi anh Hiệp luôn nhẹ nhàng động viên vợ sau mỗi pha bóng: "Em bình tĩnh, thoải mái” và “em, em" mỗi khi banh hướng về phía chị Sáng, vô cùng dễ thương.

Vợ cho622ng anh Hiệp - chị Sáng
Vợ chồng anh Hiệp - chị Sáng vô cùng tình cảm

Khi trận đấu đang căng thẳng, cặp đôi Phúc Hiệp – Thị Sáng tận dụng những cú lob (đưa bóng bổng qua đầu đối thủ) để "phá sức" của anh Thiên Uy, người đang chủ động "bao sân" cho vợ.

Và đây chính là thời điểm bước ngoặt của trận đấu.

Nhận thấy chồng sẽ đuối sức vì phải chạy đỡ lob 2 góc cuối sân, chị Hồng Yến đã đưa ra quyết định: "Anh đừng bao sân nữa, anh cứ để em đánh”. Vợ chồng anh Uy - chị Yến thay đổi chiến thuật: "Tụi em không tấn công nữa, mà reset bằng cách nhẹ bóng vào bếp" - chị Yến tiết lộ. Họ phát hiện cặp đôi đối thủ thủ rất vững, nên chiến thuật mới là phải "kéo vợ chồng chị Sáng lên lưới", buộc đối thủ phải di chuyển và mất thế thủ sở trường.

Nhờ thay đổi chiến thuật kịp thời, anh Uy - chị Yến đã giành chiến thắng
Nhờ thay đổi chiến thuật kịp thời, anh Uy - chị Yến đã giành chiến thắng

Chiến thuật do chính chị Yến đề xuất đã thành công mỹ mãn. Từ thế trận so kè, cặp đôi Uy - Yến bắt đầu bứt tốc và tạo ra khoảng cách điểm lớn, tiến thẳng đến chiến thắng 15-8 trong sự ngỡ ngàng của nhiều khán giả.

Giành chức vô địch, chị Yến không giấu được xúc động: "Năm vừa rồi tụi em không có giải, năm nay vô tới đây, thắng đối thủ rất mạnh, tụi em mừng lắm". Chị chia sẻ bí quyết nửa hài hước, nửa thật: “Khi nào vợ chồng hết cãi lộn là thành công”.

Chị Yến giải thích: "Thường vợ chồng đứng đôi rất dễ cãi nhau. Hồi trước em cũng hay bực, nhưng sau này em nhận ra phải tập theo ý của ổng (anh Uy). Khi mình tin tưởng nhau thì mới thành công" - chị Yến cười.

Anh Uy chia sẻ: "Giải của Báo Phụ nữ rất đặc biệt, vì ở ngoài ít ai dám đứng đôi vợ chồng do dễ mâu thuẫn. Nhưng chính giải này giúp vợ chồng hiểu nhau hơn, từ trên sân đến cuộc sống".

Kết quả chung cuộc:

Vô địch: Phạm Thiên Uy – Lê Thị Hồng Yến

Hạng Nhì: Phan Phúc Hiệp – Nguyễn Thị Sáng

Đồng Hạng Ba: Trần Quốc Phong - Nguyễn Thị Kiều Mỹ; Phạm Anh Khoa - Nguyễn Thị Tuệ Khương

Thùy Dương

Ảnh:Phùng Huy- Thành Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI