Lễ chào cờ đặc biệt vào năm mới tại nơi đón ánh mặt trời đầu tiên của Việt Nam

01/01/2026 - 13:24

PNO - Ngày 1/1, tại di tích danh thắng quốc gia Mũi Điện (xã Hòa Xuân), nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức trang trọng lễ chào cờ đầu năm và đón những vị khách du lịch đầu tiên trong năm 2026.

Đúng 9 giờ, Quốc ca đã ngân lên từ Mũi Điện trong không khí nghiêm trang, thiêng liêng.

Hàng trăm người dân và du khách đã có mặt tại di tích danh thắng quốc gia Mũi Điện tham gia lễ chào cờ đầu năm ở nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc- Ảnh: HN
Hàng trăm người dân và du khách đã có mặt tại di tích danh thắng quốc gia Mũi Điện tham gia lễ chào cờ đầu năm ở nơi đón ánh bình minh đầu tiên của Tổ quốc- Ảnh: HN

Giai điệu hào hùng của bài Quốc ca vang lên tại nơi đón ánh bình minh đầu tiên trên đất liền của Việt Nam, hướng ra vùng biển, vùng trời, hải đảo làm cho lễ chào cờ đầu tiên của năm mới linh thiêng, hùng tráng.

Tham gia hoạt động ý nghĩa này có khoảng 350 đại biểu là lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp du lịch, người dân địa phương và du khách.

Nhiều du khách khi tham gia sự kiện này cảm thấy đầy tự hào và mến yêu về cảnh sắc quê hương, đất nước.

Trang nghiêm và xúc động lễ chào cờ đầu năm tại Di tích danh thắng quốc gia Mũi Điện- Ảnh: HN
Trang nghiêm và xúc động lễ chào cờ đầu năm tại Di tích danh thắng quốc gia Mũi Điện- Ảnh: HN

Điểm đặc biệt của Lễ chào cờ đầu năm và chào đón những vị khách du lịch đầu tiên năm nay là sự kết nối điểm cầu Mũi Điện với các điểm cầu du lịch cộng đồng tại các buôn làng Tây Nguyên và biển đảo trên địa bàn tỉnh.

Qua đây, du khách được biết nhiều địa điểm để lựa chọn trên hành trình trải nghiệm tại Đắk Lắk. Nhiều đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng, góp phần tạo không khí sôi động cho ngày đầu năm.

Danh thắng quốc gia Mũi Điện (xã Hòa Xuân), nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam - Ảnh: HN
Danh thắng quốc gia Mũi Điện (xã Hòa Xuân), nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên đất liền của Việt Nam - Ảnh: HN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đào Mỹ - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk - khẳng định, năm 2026 mở ra với nhiều kỳ vọng mới để tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực, đẩy mạnh liên kết vùng, khai thác những tiềm năng đặc sắc cả đại ngàn Tây Nguyên lẫn bờ biển dài 189km tươi đẹp. Sự hội tụ độc đáo của “biển xanh - đại ngàn” sẽ là nền tảng quan trọng để tỉnh phát triển du lịch, dịch vụ và kinh tế biển.

Lễ chào cờ tại Mũi Điện có sự kết hợp của núi và biển, có tiếng sóng biển, có tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng đàn T’ Rưng- Ảnh: HN
Lễ chào cờ tại Mũi Điện có sự kết hợp của núi và biển, có tiếng sóng biển, có tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng đàn T’ Rưng - Ảnh: HN

Các bạn trẻ háo hức trong buổi sáng đầu tiên chào năm mới- Ảnh:T.Nga
Các bạn trẻ háo hức trong buổi sáng đầu tiên chào năm mới - Ảnh:T.Nga

Sau Lễ chào cờ, lãnh đạo tỉnh chào đón và tặng quà cho những du khách đầu tiên đến đây trong ngày đầu năm mới. Du khách cũng đã được thưởng thức chương trình nghệ thuật với nhiều tiết mục đặc sắc, tái hiện không gian văn hóa truyền thống thông qua âm nhạc dân gian, trình diễn nhạc cụ dân tộc và đàn đá, tạo không khí phấn khởi, ấn tượng đối với du khách ngay từ thời khắc đầu năm mới.

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI