Không còn canh cánh nỗi lo sập nhà

20/07/2020 - 13:51

PNO - Sáng 19/7, Hội LHPN phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 bàn giao mái ấm tình thương cho bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, gia đình diện hộ cận nghèo.

Sáng 19/7, bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết, 64 tuổi, ở tổ 1, khu phố 4, phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 đi mấy vòng từ ngoài sân vô nhà bếp, trèo lên thang gác, tủm tỉm cười. Gần hết đời người, bà hết ở nhà lá xụp xệ, lại thấp thỏm dưới mái tôn rách bươm và những bức tường nứt toác. Bà bị đau khớp và đục thủy tinh thể, hai mắt mờ, hiện làm tạp vụ, mỗi tuần hai ngày thứ Ba và thứ Sáu, thu nhập khoảng 1,6 triệu đồng/tháng. Vợ chồng con trai bà làm công nhân khu công nghệ cao.

Lãnh đạo địa phương và nhà tài trợ đến chia vui cùng bà Tuyết trong ngày được bàn giao nhà mới.
Lãnh đạo địa phương và nhà tài trợ đến chia vui cùng bà Tuyết trong ngày bàn giao nhà mới.
Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh - Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 - trao quyết định tặng nhà cho bà Tuyết.
Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh - Bí thư Đảng ủy phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9 - trao quyết định tặng nhà cho bà Tuyết.

Căn nhà cũ của mẹ con bà Tuyết là khoảng không chật chội với mấy miếng vải được treo tạm bợ ngăn cách chỗ ngủ, chỗ nấu nướng. Bà hay đi nhặt nhạnh đồ cũ, từ xoong nồi, mũ bảo hiểm, bếp ga, đến loa máy tính, dự định khi nào làm được nhà mới thì xài. Nhưng tính riết mấy chục năm không thành. Khi con dâu mang thai, bà giục các con ra ngoài thuê phòng trọ ở tạm, bởi nhà mình nóng nực, ngột ngạt, chẳng biết sập lúc nào.

"Được các cô chú giúp xây cái nhà, tôi mới đón sắp nhỏ về, đang háo hức chờ ngày cháu nội chào đời”, bà Tuyết chia sẻ.

Bà Lê Thị Mỹ Hạnh (bìa phải) - Phó chủ tịch Hội LHPN quận 9 - cùng lãnh đạo địa phương và đại diện nhà tài trợ gỡ bảng lưu niệm tặng nhà tình thương cho bà Tuyết.
Bà Lê Thị Mỹ Hạnh (bìa phải) - Phó chủ tịch thường trực Hội LHPN quận 9 - cùng lãnh đạo địa phương và đại diện nhà tài trợ gỡ bảng lưu niệm tặng nhà tình thương cho bà Tuyết.

 

 

Bên cạnh niềm vui có căn nhà mới khang trang, bà Tuyết còn được địa phương và nhà tài trợ tặng nhiều vật dụng gia đình.
Bên cạnh niềm vui có căn nhà mới khang trang, bà Tuyết còn được địa phương và nhà tài trợ tặng nhiều vật dụng gia đình.

Nhà mới của bà Tuyết là mái ấm tình thương diện tích 44,4m2, tường vôi tinh tươm được xây dựng hai tháng qua với tổng kinh phí 80 triệu đồng, trong đó Hội LHPN phường vận động ủng hộ 62 triệu đồng, còn lại là người thân và bà con khu phố hỗ trợ.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI