"Jurassic World: Rebirth" có "hồi sinh" được thương hiệu phim khủng long?

07/07/2025 - 10:01

PNO - "Jurassic World: Rebirth" - phần thứ 7 trong loạt phim khủng long đình đám do Steven Spielberg gầy dựng - đã mở màn với doanh thu toàn cầu lên tới 318,3 triệu USD. Trong đó, 147,3 triệu USD đến từ thị trường Bắc Mỹ và 171 triệu USD từ thị trường quốc tế.

Tính đến thời điểm này Jurassic World: Rebirth đang là phim có màn ra mắt toàn cầu lớn thứ 2 trong lịch sử thương hiệu Jurassic, chỉ sau phần đầu tiên và cũng là mở màn thành công nhất năm 2025.

Đến nay Jurassic World: Rebirth mở màn thành công nhất trong năm 2025,
Đến nay Jurassic World: Rebirth mở màn thành công nhất trong năm 2025

Sau ba phần Jurassic World làm mưa làm gió tại phòng vé nhưng lại gây tranh cãi về chất lượng, hãng Universal đã quyết định "tái sinh" thương hiệu phim khủng long đình đám với phần mới mang tên Jurassic World: Rebirth.

Được giao cho đạo diễn Gareth Edwards - người đứng sau Rogue OneGodzilla (2014), bộ phim nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mùa hè 2025. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, Rebirth lại mang đến những cảm xúc lẫn lộn: hấp dẫn ở kỹ xảo nhưng vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của phần đầu tiên.

Khi bom tấn mang hoài niệm quá khứ

Jurassic World: Rebirth diễn ra sau các sự kiện của Dominion (2022), khi loài người buộc phải chung sống với khủng long. Lúc này, một tập đoàn dược phẩm lớn âm mưu khai thác DNA khủng long để sản xuất thuốc chữa bệnh tim. Một đội ngũ gồm chuyên gia quân sự Zora Bennett (Scarlett Johansson), lính đánh thuê Duncan Kincaid (Mahershala Ali) và nhà cổ sinh vật học Henry Loomis (Jonathan Bailey) được cử đến một hòn đảo để thu thập mẫu sinh học từ ba loài khủng long khổng lồ.

Rebirth là hành trình phiêu lưu đầy kịch tính
Jurassic World: Rebirth là hành trình phiêu lưu đầy kịch tính

Với dàn diễn viên hạng A, Rebirth mở ra một hành trình phiêu lưu đầy kịch tính, từ đại dương nơi Mosasaurus thống trị, đến rừng rậm nơi Titanosaurus ẩn nấp.

Phim vẫn có những phân đoạn mãn nhãn, cảnh rượt đuổi nghẹt thở, hiệu ứng âm thanh và hình ảnh được đánh giá là xuất sắc nhất kể từ phần đầu tiên. Gareth Edwards một lần nữa chứng tỏ khả năng tạo dựng những đại cảnh ngoạn mục, đưa người xem trở về bầu không khí quen thuộc của Jurassic Park (1993).

Tuy nhiên, chính sự trung thành đó lại khiến Rebirth bị nhiều nhà phê bình quốc tế cho rằng quá "hoài cổ”. Giới chuyên môn nhận xét phim như một bản tổng hợp những yếu tố quen thuộc hơn là một chương mới đột phá. Rotten Tomatoes chấm phim 51%, trong khi Metacritic dừng ở mức 52/100, những con số cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong đánh giá của giới phê bình.

Phim có  kỹ xảo xuất sắc, dàn  diễn viên hạng A, nhưng  bị  đánh  giá  là  thiếu  đột  phá  trong khâu kịch bản
Phim có kỹ xảo xuất sắc, dàn diễn viên hạng A, nhưng bị đánh giá là thiếu đột phá trong khâu kịch bản

Khi kỹ xảo vượt trội nhưng kịch bản chưa đủ tầm

Điểm mạnh của Rebirth đến từ phần kỹ xảo và diễn xuất. Scarlett Johansson mang lại một hình ảnh mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng không kém phần cảm xúc. Scarlett Johansson và Jonathan Bailey tạo nên một mối quan hệ lãng mạn dễ đồng cảm, trong khi Mahershala Ali góp phần giảm nhẹ căng thẳng bằng sự hài hước duyên dáng. Đây là những yếu tố được khán giả đánh giá cao, thể hiện qua điểm số 72% trên Rotten Tomatoes (phía khán giả) và mức xếp hạng B trên CinemaScore.

Nhưng kịch bản lại là điểm yếu khiến phim không thể trở thành một phần thực sự xuất sắc. Các nhà phê bình từ The Guardian, Empire đến Vulture cho rằng Rebirth tái sử dụng quá nhiều công thức cũ, từ những cảnh rượt đuổi, thoát hiểm đến các pha hành động. Nhiều nhân vật được cho là mờ nhạt, xuất hiện chỉ để trở thành mồi cho khủng long. Một số chi tiết trong kịch bản như việc chiết xuất hemoglobin từ khủng long để chữa bệnh cũng bị đánh giá là thiếu logic, thậm chí... ngớ ngẩn.

Trailer Jurassic World: Rebirth:

Không thể phủ nhận Jurassic World: Rebirth vẫn là một phim giải trí đúng nghĩa. Phim có hành động gay cấn, cảnh quay ngoạn mục, dàn sao cuốn hút. Với khán giả bình thường, phim dễ xem và mang lại cảm giác thỏa mãn về mặt thị giác. Nhưng với những ai mong chờ những sáng tạo mới về nội dung, thì Rebirth vẫn chưa đủ táo bạo để khơi lại hào quang xưa.

Việc dựa vào công thức cũ là con dao hai lưỡi, nó dễ khơi gợi cảm giác thân thuộc với khán giả từng yêu thích Jurassic Park, nhưng cũng khiến thương hiệu điện ảnh này khó tiến xa hơn. Bài toán cho Universal trong tương lai không chỉ là tạo thêm các phần tiếp theo, mà là làm sao để mỗi phần phim đều có bản sắc riêng, thay vì chỉ kể lại câu chuyện xưa theo cách kể mới.

Thảo Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI