PN - Thứ Bảy hàng tuần, bạn nhậu ở cơ quan thường kéo về nhà mình tụ tập. Căn nhà rộng chỉ có hai vợ chồng nên những lúc “chiến tranh lạnh”, hai bóng người như bị nuốt chửng vào lặng im.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 27 tuổi, từng kết hôn nhưng đã ly hôn, có con gái năm tuổi, đang một mình nuôi con.
PN - Chị vừa cầm cây đánh con, vừa la hét cho cả xóm nghe để thỏa cơn giận. Mỗi lần như thế, ai cũng biết chị đang “chém thớt”, vì khi cơn giận đi qua, chị trút bầu tâm sự với hàng xóm, bảo cái tội con bé chưa đến nỗi bị đánh như thế, lỗi là ở… thằng cha nó!
PNO - Chúng tôi yêu nhau ở trường đại học, định sẽ cưới nhau khi có việc làm. Tuy vậy, sau khi ra trường, chúng tôi kiếm việc làm hết sức khó khăn. Tôi làm lễ tân trong một khách sạn, anh trở thành nhân viên tiếp thị sản phẩm cho một hãng mỹ phẩm.
PN - Tôi ly hôn, nuôi hai con nhỏ, đứa con trai bốn tuổi và con gái vừa đầy năm. Trước đây chồng tôi là người đi lấy hàng tận gốc để mua được giá rẻ, bây giờ thì tôi phải kiêm luôn cả công việc này. Mỗi chuyến đi tôi đều gửi con nhờ ba má trông nom chăm sóc giùm. Mà không chỉ khi tôi đi xa, ba má mong muốn tôi tìm được người để nương tựa cho nên thường đón cháu về nhà chơi dài ngày cho tôi có dịp bạn bè này nọ.
PNO - Mình xa nhau vào một ngày cuối đông lạnh buốt. Từ đó, em thấy sợ mùa đông. Khi làn gió heo may về cũng là lúc những ký ức về anh trỗi dậy trong em. Đã hai năm rồi, anh đi đến chân trời mới nhưng em vẫn băn khoăn, dùng dằng giữa đi và ở. Chính cái sự dùng dằng ấy khiến tình mình tan vỡ vì không tìm được lối đi chung…
PN - Nhìn anh tỉ mỉ trộn tô bả mồi cho cá, chị nghe nỗi giận gặm nhấm hết tim gan. Nào phô mai, sữa chua, bánh bông lan, trứng gà, sữa bột, còn thêm mớ thức ăn hỗn hợp... anh trộn trộn, nhào nhào, vò vò, nặn nặn... trong điệu bộ rất trân trọng. Thỉnh thoảng anh còn huýt sáo ra chiều ưng ý lắm. Chị hờn: “Mấy con cá nào đó thật có phước. Chưa khi nào em được ăn như tụi nó!”. “Đây là đồ làm nhé! Em muốn ăn thì... tự mua mà ăn. Đừng so bì với mấy con cá. Người gì mà...”. Anh xách túi “đồ nghề” vọt lên xe. Chị gọi vói theo giọng hờn dỗi: “Đi luôn đi!”.
PN - 5g anh đã ra khỏi nhà, sau khi bảo vợ: “Em cứ ngủ chút nữa đi, tôi đã nấu cho tô cháo và nồi thuốc Nam. Nhớ uống thuốc nghen”. Chiếc xe máy “đầu gà, đít vịt” phành phạch lên đường, phía sau chở lỉnh kỉnh thùng, tủ chai lọ, khung máng. Địa điểm bán hàng hơi xa nhà, nên anh đi sớm để 9g là bán hết, quay sang đi chợ mua đồ ăn về làm cơm cho vợ.
PN - Tính chồng trước giờ vẫn quen tếu táo, chuyện gì cũng cố nói đùa để chọc cười người khác. Và đôi lúc chồng đùa hơi quá lố. Nhưng thấy chồng luôn sống lạc quan, vui vẻ, chuyện nhỏ hóa không, vợ cũng không phiền. Chỉ có điều, gần đây những câu đùa cợt của chồng đã khiến vợ tự ái, càng nghĩ càng thấy đau và giận.
PN - Tốt nghiệp đại học, tôi giữ lời hứa về quê đón Út lên thành phố. Mấy đứa em giữa tôi và Út học hành dở dang rồi đi làm công nhân, nên tôi hứa với ba má là sẽ cho Út học hành tới nơi tới chốn.
PN - Thế là chị về với anh đã được một năm. Năm trước, dịp này, chị chộn rộn về thăm nội ngoại của con, rồi bận bịu tính chuyện tổ chức cuộc sống mới với anh và đứa con trai của anh, lớn hơn con chị một tuổi. Vèo một năm qua, lại đến Tết, chị giật mình nghe con hỏi “Tết này mình có về quê ăn Tết với ngoại nữa không mẹ?”.
PNO - Chiều hôm qua đi làm về, vừa bước vào nhà tôi đã nhận ra có gì đó khang khác. Chợt nhớ đến cái lạnh se sắt cuối ngày của Sài Gòn, tôi vội vàng hò hét anh chàng bốn tuổi đi tắm. Như thường ngày, vợ chồng tôi bận rộn xoay vòng với chàng. Mãi đến khi tắt đèn đi ngủ, không còn tiếng cười nói liếng thoắng của chàng, chúng tôi mới thở phào tận hưởng những giây phút riêng tư yên ả hiếm hoi của mình.
PNO - Năm 19 tuổi, dù vẫn còn trẻ người non dạ, nhưng tôi luôn tỏ ra tự tin và háo thắng trên đường tình. Tôi tin mình có thể đạt được tất cả những gì mình muốn, kể cả yêu một người đã có gia đình. Tôi nghĩ, tại chúng tôi gặp nhau quá muộn, chứ nếu đôi bên (tôi và vợ anh) có cuộc gặp cùng thời điểm, chưa chắc gì anh đã chọn chị, mà vị trí đó biết đâu lại là của tôi.
Tôi đã gặp những phụ nữ chịu đựng chồng ngoại tình nhiều tháng, nhiều năm. Có người nhẫn nhịn nuôi cả con rơi chồng đem về; có người mỗi lần chồng bỏ nhà đi theo gái thì tiền của trong nhà cũng đi theo, thậm chí cả tiền dành dụm nuôi con ăn học cũng bị chồng vét mất.
Nếu không muốn bị cánh đàn ông phát cáu và "dị ứng", bạn đừng để mình vô tình rơi vào một trong số những thói quen xấu dưới đây!
PN - Hồi Nhiên mới cưới, mẹ Nhiên thi thoảng… hỏi khó con rể rằng lỡ như xảy ra chuyện gì, thì giữa mẹ ruột và vợ, anh sẽ chọn ai. Con rể của mẹ, tức chồng Nhiên ú ớ chẳng biết trả lời sao cho ổn. Nhìn thái độ lúng túng của chồng, Nhiên thừa hiểu, đương nhiên anh sẽ chọn mẹ. Quen nhau khá lâu mới cưới, Nhiên hiểu chồng mình là người con cực kỳ hiếu thảo.
PN - Ban đầu, đó chỉ là một vết chàm nho nhỏ lâu lành. Rồi sau một cuộc tiểu phẫu để cắt bỏ, nó trở thành ác mộng của đời em, khi kết quả sinh thiết cho biết là ác tính.
PN - Ngày cưới của Thúy, người trẻ trong xóm nôn nao ao ước. Đoàn xe hoa sáu chiếc, chiếc nào cũng ngập hoa tươi. 12 mâm quả đầy ắp trái cây tây tàu, bánh ngọt, rượu, trà nổi tiếng thế giới. Chú rể hơn Thúy tám tuổi, người già bảo đó là khoảng cách tuổi tác “vừa vợ vừa chồng” nhất.
PN - Bạn em mắt sưng húp, bảo rằng đang buồn quá, sao cứ luẩn quẩn hoài. Ngon lành, bổ béo, tốt đẹp gì đâu mà mấy ổng mê vậy? Hỏi kỹ mới biết, chồng bạn đêm qua say về, đứng trước cửa nhà điện thoại cho bạn, chỉ nói được hai chữ “em à” rồi cúp ngang. Bạn gọi lại thì không bắt máy. Bạn nằm thắc thỏm mãi, cuối cùng chồng cũng vô tới nhà, bằng cách tự dùng chìa khóa của mình mà mở cửa, đùng đùng trách bạn sao nói chuyện với chồng gắt gỏng khó chịu, sao đã biết chồng gọi mà vẫn thản nhiên không xuống mở cửa. Bạn giải thích, tưởng chồng còn đang nhậu, “nhớ” nên gọi về nhà, vậy thôi. Tiếc gì mà chẳng nói thêm được câu nữa cơ chứ. Chồng vẫn không “thông”, bắt bẻ đủ điều. Trong cơn say, chồng bạn vừa thay đồ vừa cãi nhau với bạn. Bạn cúi mặt hỏi em, bồ hình dung ra cái cảnh thô bỉ khốn nạn ấy chứ? Mà chẳng phải lần đầu…
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em từng viết thư cho chị một lần khi chồng em bắt đầu có quan hệ với một cô gái trẻ.
PNO - Chị lấy anh được 10 năm, có với nhau hai đứa con xinh xắn thì phát hiện anh ngoại tình. Ngày nhìn thấy anh khoát tay cô thư kí thân mật đăng kí một phòng ở resort nơi họ đi công tác cũng là ngày chị ngất lịm…
PNO - Có chị khóc lóc trách người tình: “Sao ngủ với em rồi mà anh lại nỡ bỏ em. Anh hứa anh yêu em mãi mãi, quên rồi sao?” Anh người yêu bình thản: “Trên đường lên đỉnh thì anh nào chả phải dô hò cho nó khí thế!”.
Năm 2013, hiện tượng “cuồng yêu” trở nên phổ biến khi hàng loạt vụ giết người yêu, giết bạn gái với thủ đoạn dã man đã xảy ra. Gần đây nhất là vụ Trần Anh Tú đâm chết bạn gái tại Nghệ An vào ngày 25/12 khiến dư luận hoang mang.
PN - ● Mỹ Huỳnh (22 tuổi, Q.5): Em nói lời chia tay, bạn trai đã khóc lóc, van xin, rồi sau đó bắt đầu đổ đốn, sống tiêu cực: nhậu nhẹt, nghỉ việc, bỏ ăn bỏ ngủ… Bên cạnh nguyên nhân là nặng tình với em, chắc chắn anh chàng này đang dùng “khổ nhục kế” để đánh vào sự yếu lòng, để em tội nghiệp mà quay lại. Biểu hiện đó càng cho thấy quyết định chia tay của em là đúng, vì anh ta quá yếu đuối, nhu nhược. Không thích, không hợp thì chia tay, em hoàn toàn có quyền, không việc gì phải ray rứt, nặng lòng cả.
PNCN - Chào cô Hạnh Dung! Cháu 21 tuổi, bạn trai cháu 30 tuỗi, mới quen nhau một thời gian ngắn.