Hơn 500 hộ dân được chăm lo từ chương trình “Nghĩa tình Đông Hưng Thuận”

13/07/2025 - 15:03

PNO - Chương trình “Nghĩa tình Đông Hưng Thuận” lần 1 – năm 2025 vừa diễn ra sáng 13/7 trong không khí thân tình, ấm áp.

“Nghĩa tình Đông Hưng Thuận” là chương trình do Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phường Đông Hưng Thuận, TPHCM tổ chức.

Trong lần đầu diễn ra, chương trình có nhiều hoạt động thiết thực, gồm: tặng quà tri ân 80 cựu chiến binh và quà chăm lo 50 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi phần trị giá 700.000 đồng; 25 gian hàng "0 đồng" phục vụ 450 gia đình, với mỗi hộ được mua một túi thực phẩm, đồ dùng thiết yếu có tổng trị giá 300.000 đồng.

Ngoài ra, ban tổ chức còn huy động các đội, nhóm văn nghệ biểu diễn phục vụ bà con địa phương, tạo sân chơi ngày hè cho trẻ em và tặng 100 phần quà động viên trẻ, mỗi phần trị giá 200.000 đồng.

Bà Trần Thị Huyền Thanh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đông Hưng Thuận, TPHCM – trao quà đến đại diện các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.
Bà Trần Thị Huyền Thanh – Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đông Hưng Thuận, TPHCM – trao quà đến đại diện các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Võ Thị Chính – Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, TPHCM - hỏi thăm, trao quà tri ân các cô, chú cựu chiến binh.
Bà Võ Thị Chính – Chủ tịch UBND phường Đông Hưng Thuận, TPHCM - hỏi thăm, trao quà tri ân cựu chiến binh.

Bà Nguyễn Thị Ngoãn – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Đông Hưng Thuận, TPHCM  – trao thư cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã đồng hành cùng chương trình “Nghĩa tình Đông Hưng Thuận” lần 1 – năm 2025.
Bà Nguyễn Thị Ngoãn – Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc phường Đông Hưng Thuận, TPHCM – trao thư cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã đồng hành cùng chương trình “Nghĩa tình Đông Hưng Thuận” lần 1 – năm 2025.

Bà Nguyễn Ngọc Yến (bìa trái) – Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận, TPHCM – trao những túi gạo đến tay người dân.
Bà Nguyễn Ngọc Yến (bìa trái) – Phó chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, Chủ tịch Hội LHPN phường Đông Hưng Thuận, TPHCM – trao những túi gạo đến tay người dân.
Trong chương trình còn có sân chơi ngày hè cho trẻ em.
Trong chương trình còn có sân chơi ngày hè cho trẻ em.

Đến dự chương trình từ sớm, bà Vũ Thị Nguyên Thuận (54 tuổi), ở phường Đông Hưng Thuận, TPHCM phấn khởi khi thấy nhiều người tề tựu ân cần hỏi thăm, động viên nhau. Hàng ngày bà nhặt ve chai bán dành dụm chăm sóc mẹ ruột già yếu. Lâu rồi bà không tới đâu đông vui nên tranh thủ dạo một vòng với tâm trạng háo hức.

Phía dưới sân khấu, các loại nhu yếu phẩm, tập, sách, quần áo, mền, dép… được bày biện trên những chiếc bàn dài tạo thành phiên chợ nghĩa tình gồm 25 gian đầy ắp hàng hoá. Đây là quà do ban tổ chức chuẩn bị để tặng các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn như bà Thuận. Nhìn vào từng gian hàng, gương mặt bà rạng rỡ. “Tôi thật sự biết ơn sự quan tâm, chăm lo kịp thời này của phường. Mỗi phần quà, từ bao gạo, đôi dép đến bó rau, đối với tôi đều vô cùng quý giá”, bà Thuận nói.

Những nụ cười rạng rỡ tại phiên chợ nghĩa tình trong khuôn khổ chương trình “Nghĩa tình Đông Hưng Thuận” lần 1 – năm 2025.
Những nụ cười rạng rỡ tại phiên chợ nghĩa tình trong khuôn khổ chương trình “Nghĩa tình Đông Hưng Thuận” lần 1 – năm 2025.

Bà Hoắc Thục Trân được các chị em hỗ trợ nhận nhu yếu phẩm  từ phiên chợ nghĩa tình.
Bà Hoắc Thục Trân được các chị em hỗ trợ nhận nhu yếu phẩm từ phiên chợ nghĩa tình.

Bà Hoắc Thục Trân (60 tuổi), ở trọ tại phường Đông Hưng Thuận, TPHCM đến dự chương trình trên chiếc xe lăn cùng những xấp vé số. Không chỉ nhận túi quà nặng trĩu mà toàn bộ vé số còn lại trong ngày (80 tờ) cũng được mọi người mua ủng hộ khiến bà bật khóc vì xúc động.

Bà sống một mình. Biến chứng tiểu đường ở tay và chân khá nặng nên bà đi lại, cầm nắm đều khó khăn. Bà Trân chia sẻ: “Nhờ sự đồng hành, hỗ trợ của địa phương, nhất là chị em Hội Phụ nữ mà tôi có chỗ dựa để giữ tinh thần lạc quan vui sống. Phường mới, niềm vui mới và hy vọng mới, hôm nay tôi đến đây với tâm trạng như vậy”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI