Hội phụ nữ trợ lực để chị em vượt qua nghịch cảnh

10/09/2025 - 14:22

PNO - Không để ai phải đơn độc trước bệnh tật và mưu sinh, những chương trình hỗ trợ, tiếp sức kịp thời từ các cấp hội phụ nữ đã trở thành điểm tựa vững vàng, giúp chị em có thêm niềm tin và nghị lực bước qua nghịch cảnh.

Thẻ bảo hiểm - điểm tựa chống chọi bệnh tật

Căn nhà vỏn vẹn 35m² tại phường Bình Tiên, TPHCM được bà Nguyễn Ngọc Yến sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Bề ngoài, bà Yến vẫn giữ được vẻ tươi tắn, nên ít ai nghĩ bà đang từng ngày chiến đấu với căn bệnh ung thư. Hơn 30 năm trước, bà Yến được phát hiện mắc bệnh đa polyp đại tràng. 4 năm trở lại đây, bà lại phát hiện bị ung thư trực tràng, hiện đã di căn sang gan, phổi. Những cơn đau kéo dài khiến bà suy kiệt, rệu rã.

Hội LHPN phường Bình Tiên tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn gắn với chương trình “Thẻ sức khỏe - Vững tương lai”
Hội LHPN phường Bình Tiên tặng thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ khó khăn gắn với chương trình “Thẻ sức khỏe - Vững tương lai”

Dù hằng ngày phải chống chọi với bệnh tật hiểm nghèo nhưng bà Yến vẫn sống lạc quan, bởi bên cạnh luôn có chồng con và họ hàng tiếp sức. Tuy nhiên, do bệnh tật kéo dài, mọi sự giúp đỡ cũng ngày càng eo hẹp, nhất là khi các anh chị em của bà đều đã ngoài 70 tuổi.

Bà Yến cho biết, mỗi tháng, tiền thuốc ngoài danh mục đã tốn hơn 10 triệu đồng, chưa kể chi phí tái khám, xét nghiệm. Con gái bà đã có gia đình, còn phải lo con nhỏ, nên mọi thứ chỉ trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi của chồng. Vì thế, việc chữa trị đành theo khả năng. Bù vào, bà tự tìm và tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ bé.

Đồng hành với bà Yến, mới đây, Hội LHPN phường Bình Tiên đã tặng bà thẻ bảo hiểm y tế. Bà Yến xúc động: “Với tôi, bấy nhiêu là quá đủ. Thẻ bảo hiểm y tế giúp tôi tiết kiệm được chi phí khi tái khám, lấy thuốc điều trị”. Bà Trần Thị Kim Kiều - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Tiên, Chủ tịch Hội LHPN phường - cho biết, trong những ngày qua, Hội LHPN phường đã phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Tiên tặng 7 thẻ bảo hiểm y tế cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài bà Yến, cả 6 trường hợp được tặng thẻ bảo hiểm y tế đều là những chị em đang đối mặt với nhiều khó khăn trong cuộc sống.

Chiếc thẻ bảo hiểm y tế tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng là “thẻ sức khỏe”, là sự tiếp sức để các chị có thêm cơ hội chăm sóc bản thân, yên tâm hơn khi ốm đau, bệnh tật, giảm gánh nặng chi phí y tế, gánh nặng gia đình.

Vượt khó nhờ những đồng vốn ưu đãi

Trong sân vườn rộng ở xã Bắc Tân Uyên, TPHCM, chị Đỗ Thị Mai thong thả rải thức ăn cho đàn gà gần 100 con. Chỉ tay về phía đàn gà con, chị Mai cho biết, 60 con gà giống chị vừa mua hơn 1 tuần trước từ nguồn vốn vay 5 triệu đồng của Hội LHPN xã. Sau khi mua con giống, chị còn lại khoảng 3 triệu đồng để mua thức ăn, đảm bảo đàn gà phát triển tốt trong giai đoạn đầu chưa có thu nhập.

Bà Trần Thị Bá dù tuổi đã cao, vẫn cố gắng làm việc, để có tiền lo cho 2 người con bị tâm thần
Bà Trần Thị Bá dù tuổi đã cao, vẫn cố gắng làm việc, để có tiền lo cho 2 người con bị tâm thần

Chồng chị Mai làm nghề tài xế. Trước đây, để có thêm thu nhập và chủ động thời gian chăm lo gia đình, nhất là khi con còn nhỏ và cha mẹ đã già, chị Mai mở quán cà phê tại nhà. Nhưng buôn bán không hiệu quả, chị đành tạm dừng để chuyển sang nuôi gà khi được chi hội phụ nữ khu phố giới thiệu nguồn vốn vay ưu đãi và được nhiều chị em chia sẻ kinh nghiệm. Đây cũng là lần đầu tiên chị vay vốn của hội phụ nữ. Chị Mai tâm sự: “Nguồn vốn đến đúng lúc, hy vọng từ đây công việc chăn nuôi sẽ phát triển, thu nhập cũng từ đó mà khấm khá hơn”.

Cùng nhận khoản vay 5 triệu đồng từ mô hình “Hỗ trợ phát triển kinh tế” của Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên nhưng chị Phan Thị Kim Liên lại dùng để mở rộng việc buôn bán. Hoàn cảnh của chị Liên khá đơn chiếc. Chồng mất sớm, chị thuê mặt bằng để bán hủ tíu nuôi 3 đứa con. Trước hoàn cảnh của chị, hội phụ nữ từng giới thiệu chị vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư buôn bán và khoản vay này chị sẽ trả hết vào cuối năm nay. Vì vậy, chị mạnh dạn vay thêm 5 triệu đồng của hội để có thêm vốn.

Chia sẻ về cách sử dụng nguồn vốn, chị Liên cho hay: “Trước đây tôi chỉ bán hủ tíu. Giờ có vốn mới, sẽ mua thêm nước ngọt, đầu tư chiếc xe nước mía để bán thêm, nhờ đó thu nhập cũng khá hơn. Với tôi, mỗi đồng vốn đều quý giá, giúp tôi vững vàng hơn trong cuộc sống, có thêm điều kiện lo cho các con”.

Theo Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên, mô hình “Hỗ trợ phát triển kinh tế” đã được duy trì nhiều năm qua và vừa được củng cố lại với tổng nguồn vốn khoảng hơn 40 triệu đồng. Trong đợt triển khai phát vốn vay vào cuối tháng Bảy, hội đã trao cho 5 chị với mức vay từ 3-5 triệu đồng mỗi người, lãi suất ưu đãi 0,5% 1 tháng, để đầu tư phát triển chăn nuôi, buôn bán nhỏ, trồng trọt.

Cùng với Hội LHPN xã Bắc Tân Uyên, trong những ngày qua, các cấp Hội LHPN TPHCM đã chủ động rà soát và củng cố lại các nguồn vốn vay để công tác hỗ trợ chị em không bị gián đoạn. Điển hình như Hội LHPN phường Bình Dương đã khởi động lại chương trình “Vòng vốn yêu thương”, trao vốn cho 39 hội viên phụ nữ khó khăn, mỗi chị vay 10 triệu đồng. Các nguồn vốn xã hội hóa này thường có lãi suất thấp hoặc không lãi, đã mở ra nhiều cơ hội mới cho chị em phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài những hỗ trợ cụ thể, điều đáng quý là sự đồng hành đầy trách nhiệm và sẻ chia của tổ chức hội. Từ chiếc thẻ bảo hiểm y tế nhỏ bé, khoản vốn vay ưu đãi đến số tiền tiết kiệm gửi gắm cho lúc ngặt nghèo, tất cả đều thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Những chương trình này không chỉ giúp chị em vượt qua khó khăn trước mắt mà còn tiếp thêm niềm tin, nghị lực để họ tự đứng vững, chăm lo gia đình, nuôi dạy con cái.

Quan trọng hơn, sự quan tâm, đồng hành của hội đã giúp phụ nữ yếu thế cảm nhận rõ họ không hề đơn độc trên hành trình mưu sinh và chống chọi với bệnh tật, nghịch cảnh.

Tiếp sức người phụ nữ lớn tuổi nuôi 2 đứa con tâm thần

Ở tuổi 72, bà Trần Thị Bá (phường Bình Tây, TPHCM) vẫn đi làm tạp vụ với thu nhập 4 triệu đồng mỗi tháng. Đây cũng là nguồn sống duy nhất của cả gia đình bà.
Cuộc đời bà Bá là một chuỗi những mất mát, khó khăn.

Chồng mất sớm, bà một mình nuôi 3 người con, trong đó, 2 con trai mắc bệnh tâm thần, còn con gái bỏ nhà đi biệt tích, để lại cháu gái nhỏ cho bà nuôi nấng từ bé. Cháu ngoại bà Bá nay đã lớn, đang theo học nghề tóc, chưa có thu nhập. Giữa tuổi già và áp lực cơm áo, bà Bá vẫn kiên nhẫn làm việc, chăm lo từng bữa ăn, viên thuốc cho các con.

Để chia sẻ khó khăn của bà Bá, mới đây Hội LHPN phường Bình Tây đã hỗ trợ bà 6 triệu đồng. Hội gợi ý bà mở sổ tiết kiệm để dành cho những lúc ngặt nghèo.

Cùng với đó, hội đã trao kinh phí 6 triệu đồng hỗ trợ cho em Lâm Lộc Đức (8 tuổi) bị khuyết tật não và vận động, con của người đơn thân khó khăn.

Trang Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI