Hội An: Mưu sinh ngày lũ

17/11/2013 - 18:52

PNO - PNO - Chỉ trong hai ngày nước ngập phố cổ Hội An, chị Lê Thị Nhân (56 tuổi, trú phường Minh An, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã có thu nhập gần 5 triệu đồng nhờ… chèo ghe chở khách tham quan phố cổ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Chị Nhân làm nghề bán chè ở phố cổ nhưng dọn hàng sớm do từ tối 15/11 nước sông Hoài bắt đầu dâng cao. Đến hơn nửa đêm thì nước ngập đường Bạch Đằng bên sông Hoài. Đến sáng ngày 16/11, nước ngập thêm các tuyến đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học, Lê Lợi… và tiếp tục dâng, có nơi ngập sâu hơn 2m. Mực nước lũ sát chân Chùa Cầu, gần bằng đỉnh lũ lịch sử năm 2009.

Hoi An: Muu sinh ngay lu
Du khách nước ngoài thích thú ngắm cảnh phố cổ Hội An trong nước lũ

Hoi An: Muu sinh ngay lu

Nước lũ dâng nhanh, nhiều nhà hàng, cửa hàng lưu niệm không kịp dọn đồ đạc. Đặc biệt, hơn 40 khách sạn ở phố cổ bị ngập nước khiến hàng nghìn du khách nước ngoài lo lắng. Chị Nhân được một số hộ dân trong khu phố cổ bị ngập thuê chở người và hàng hóa đi tránh lũ. Thấy vậy, nhiều khách sạn và khách du lịch cũng thuê vợ chồng chị Nhân chở khách đi...sơ tán lũ. Chị Nhân nói chồng đi mua 10 chiếc áo phao mới tinh để đảm bảo an toàn cho mọi người. Mỗi chuyến "sơ tán" khách, vợ chồng chị Nhân chỉ chở người, giá mỗi chuyến 100.000 đồng.

“Chỉ trong buổi sáng, vợ chồng tui cùng hơn chục chiếc ghe khác chở cả ngàn ông bà Tây đi sơ tán. Nói thiệt chứ riêng công an sơ tán họ thì không kịp. Vợ chồng tui chở được 20 chuyến, kiếm cũng khá”, chị Nhân cười nói. Chở khách bị mắc kẹt ở các khách sạn ngập nước đi sơ tán xong, vợ chồng chị Nhân cùng nhiều chủ ghe khác “nổi máu du lịch” nhận chở khách tham quan phố cổ bị ngập nước.

 “4 người đi một chuyến, khoảng 30 phút thì  được trả 100.000 đồng, 1 tiếng thì 200.000 đồng, cứ thế mà cộng lên. Ban đầu vợ chồng tui làm chơi giết thời gian, rứa mà khách họ đi đông quá trời. Người này lên bờ là lập tức có người khác xuống ghe. Vợ chồng tôi chèo mỏi tay nhưng cũng gắng vì thu nhập trong một ngày bằng cả tháng tiền lời bán bánh mỳ”, chị Nguyễn Thị Mừng (40 tuổi, trú phường Cẩm An, TP. Hội An) cho hay. Chỉ trong ngày 16/11, chị Mừng đã thu được 4 triệu đồng nhờ đưa khách đi du lịch. Theo chị Mừng, khách lên ghe đều được yêu cầu mặc áo phao để đảm bảo an toàn. Khách nào không chịu mặc áo phao đều bị chị Mừng và các bạn ghe khác từ chối chở đi tham quan.

Hoi An: Muu sinh ngay lu
Chị Mừng ăn tạm ổ bánh mỳ để tiếp tục chở khách

Trung úy Lê Đức Dũng, công an TP. Hội An cho biết, dù chèo ghe ngắm phố cổ là hoạt động du lịch tự phát nhưng không thể cấm bà con. Do vậy, các chiến sĩ công an đã trực tại các điểm đón khách để nhắc nhở khách chủ động mặc áo phao, đồng thời căn dặn chủ thuyền không được đưa khách ra các điểm nước chảy xiết ngoài phố cổ.

Hào hứng trên chuyến ghe tham quan phố cổ Hội An bị ngập nước, anh Lê Tiến Long (người Đà Lạt) cho hay đây là một trải nghiệm thú vị lần đầu tiên được trải qua trong đời. Anh Long đến Hội An hưởng tuần trăng mật cùng vợ. “Chúng tôi đã ngắm phố cổ trong những giây phút bình thường, đẹp lung linh. Ngắm phố cổ ngập nước lại là kỷ niệm đáng nhớ nhất của vợ chồng tôi”, anh Long chia sẻ.

ĐÌNH THỨC 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI