Học bổng cho con em có người thân hiến tạng nhân đạo

28/08/2025 - 10:56

PNO - Đây là học bổng đầu tiên hướng tới nhóm trẻ có người thân hiến tạng nhân đạo như sự tri ân và đồng hành trên hành trình trưởng thành của các em.

Sáng ngày 28/8, Quỹ Khởi sự từ tâm hợp tác cùng Báo Nhân Dân tổ chức lễ ra mắt học bổng "Tự lực vì chính tôi" dành cho con em có người thân hiến tạng nhân đạo.

Nghĩa cử hiến tạng nhân đạo đã và đang hồi sinh biết bao bệnh nhân, mở ra niềm hy vọng cho hàng trăm gia đình. Thế nhưng đằng sau đó là nỗi trống vắng, sự thiệt thòi của những đứa trẻ bỗng mất đi điểm tựa. Thậm chí, không ít trẻ phải đối diện nguy cơ gác lại con đường học tập.

Tại sự kiện này, có sự tham dự của bà Trương Mỹ Hoa - Nguyên Phó Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính); đại diện là lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể và bệnh viện trên địa bàn TPHCM...

Nụ cười rạng rỡ của hai anh em bé Nguyễn Phạm Gia Bảo (13 tuổi) và Nguyễn Phạm Gia Khánh (7 tuổi) ngụ tại Vũng Tàu tại lễ trao học bổng. Hai bé đi cùng mẹ. Ba bé đã hiến tạng nhân đạo để tiếp nối hy vọng sống cho bao người (ảnh: Thanh Huyền)
Nụ cười rạng rỡ của hai anh em Nguyễn Phạm Gia Bảo (13 tuổi) và Nguyễn Phạm Gia Khánh (7 tuổi) tại lễ trao học bổng. Hai bé đi cùng mẹ. Ba bé đã hiến tạng nhân đạo để tiếp nối hy vọng sống cho bao người - Ảnh: Thanh Huyền

Chính vì vậy, bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ Khởi sự từ tâm và cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị Kim Oanh Group xúc động chia sẻ, "Tự lực vì chính tôi" khuyến khích con em có người thân hiến tạng tự tin khẳng định giá trị bản thân và trao hành trang để các em có thể bước đi bằng chính đôi chân của mình trên hành trình tương lai.

Cũng tại sự kiện này, ông Lê Tấn Vũ - Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng Cơ quan đại diện Báo Nhân Dân tại khu vực miền Nam nhận định, mỗi ca hiến tạng là một hành động dũng cảm và nhân đạo. Quỹ học bổng này là lời đáp đầy trách nhiệm và sự yêu thương của cộng đồng đối với con em của những người dù mất đi nhưng đã trao tặng và tiếp nối sự sống cho người khác.

Thạc sĩ Lê Minh Hiển - Phó chủ tịch Công tác xã hội Việt Nam, Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy tại sự kiện (ảnh: Thanh Huyền)
Thạc sĩ Lê Minh Hiển - Trưởng phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy tại sự kiện - Ảnh: Thanh Huyền)

10 em nhỏ thuộc 6 hộ gia đình có người thân hiến tạng nhân đạo đến từ các tỉnh thành như TPHCM, Đồng Tháp và Đắk Lắk đã được trao phần kinh phí hỗ trợ tượng trưng từ học bổng "Tự lực vì chính tôi". Học bổng được cấp định kỳ với tổng giá trị lên tới 50 triệu đồng/năm/em.

Theo Thạc sĩ Lê Minh Hiển - Trưởng Phòng Công tác xã hội Bệnh viện Chợ Rẫy, con em của những người hiến tạng rất dễ bị tổn thương về tâm lý nên đã được bệnh viện đưa vào nhóm danh sách những trẻ cần hỗ trợ. Ông Minh Hiển mong quỹ học bổng này sẽ tiếp diễn và mở rộng thêm.

Cụ thể, các em sẽ nhận 1,5 triệu đồng/tháng (1 triệu đồng được chuyển trực tiếp để hỗ trợ học tập và sinh hoạt, 500 ngàn đồng gửi sổ tiết kiệm cá nhân) cho tới khi các em được 18 tuổi. Bên cạnh đó, phần kinh phí còn lại sẽ sử dụng chăm sóc sức khoẻ định kỳ, phát triển tinh thần và các hoạt động giáo dục toàn diện cho các em.

Dự kiến, trong giai đoạn 2025 - 2030, chương trình hỗ trợ tối thiểu 50 em và sẽ mở rộng thêm khoảng 10 trường hợp mỗi năm với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng.

Thanh Huyền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI