Hà Nội đẹp như tranh trong khúc giao mùa

11/03/2023 - 11:32

PNO - Hà Nội giao mùa là một trong những thời điểm đẹp nhất, lãng mạn nhất nhờ sắc đỏ, sắc vàng của mùa cây thay lá nhuộm kín những góc phố thân quen.

 

Hà Nội giao mùa như đang bước vào những ngày đẹp nhất trong năm khi những hàng cây Lộc vừng, bằng lăng thân quen bất ngờ chuyển sắc vàng, đỏ nổi bật trên con đường, góc phố bạc phơ năm tháng.
Hà Nội giao mùa như đang bước vào những ngày đẹp nhất trong năm khi những hàng cây lộc vừng, bằng lăng thân quen bất ngờ chuyển sắc vàng, đỏ nổi bật trên con đường, góc phố.
Các tuyến phố Hà Nội đều rực rỡ với sắc vàng, sắc đỏ. Đường Đinh Tiên Hoàng bắt mắt với sắc vàng của lá Lộc vừng, sắc tím hồng của hoa ban xen giữa những tán lá xanh của hàng cây sấu cổ thụ trên phố.
Đường Đinh Tiên Hoàng bắt mắt với sắc vàng của lá lộc vừng, sắc tím hồng của hoa ban xen giữa những tán lá xanh của hàng cây sấu cổ thụ trên phố.
Tháng 3, từng cây hoa gạo đã bắt đầu ra hoa đỏ rực cả một góc trời.
Tháng 3, từng cây hoa gạo đã bắt đầu ra hoa đỏ rực cả một góc trời.
Từng hàng cây bàng đồng loạt đổi màu lá đỏ trong khuôn viên các khu tập thể xưa cũ.
Từng hàng cây bàng đồng loạt đổi màu lá đỏ trong khuôn viên các khu tập thể xưa cũ.
Hà Nội lúc giao mùa là một trong những thời điểm đẹp nhất, lãng mạn nhất nhờ sắc đỏ, sắc vàng của mùa cây thay lá nhuộm kín những góc phố thân quen, nắng nhẹ dịu xuyên qua những chồi lộc non, cùng mùi hương bưởi thoang thoảng sẽ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn giữa cuộc sống bộn bề tấp tập.
Hà Nội lúc giao mùa là một trong những thời điểm đẹp nhất, lãng mạn nhất nhờ sắc đỏ, sắc vàng của mùa cây thay lá nhuộm kín những góc phố thân quen, nắng nhẹ dịu xuyên qua những chồi lộc non, cùng mùi hương bưởi thoang thoảng sẽ khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn giữa cuộc sống bộn bề tấp tập.
Từng con đường, từng góc phố thân quen hàng ngày ồn ào náo nhiệt nay dường như cũng trở nên chậm lại vài nhịp để đắm trong khoảnh khắc giao mùa.
Từng con đường, từng góc phố thân quen hàng ngày ồn ào náo nhiệt nay dường như cũng trở nên chậm lại vài nhịp để đắm trong khoảnh khắc giao mùa.
Nếu ai đến Hà Nội dù chỉ một lần vào thời khắc giao mùa để cảm nhận và ngắm những con đường đầy màu sắc bởi thiên nhiên hẳn sẽ chẳng thể nào quên sự quyến rũ của mảnh đất này.
Nếu ai đến Hà Nội dù chỉ một lần vào thời khắc giao mùa để cảm nhận và ngắm những con đường đầy màu sắc bởi thiên nhiên hẳn sẽ chẳng thể nào quên sự quyến rũ của mảnh đất này.
Từng mảng màu sắc đan xen trên nền trời.
Từng mảng màu sắc đan xen nơi góc phố.
Xuống phố những ngày này, du khách sẽ thấy Hà Nội đẹp như một cô gái đang tuổi xuân thì.
Xuống phố những ngày này, du khách sẽ thấy Hà Nội đẹp như một cô gái đang tuổi xuân thì.
Hàng lá mới lên xanh non mơn mởn ở một góc khung cửa sổ.
Hàng lá mới lên xanh non mơn mởn ở một góc khung cửa sổ.
Sau một khoảng thời gian dài vất vả, nhọc nhằn, từng tốp lá từ vàng, cam đến đỏ vốn nhập nhằng trên tán cây suốt những ngày đầu tháng 3 cuối cùng cũng chịu rụng dần. Khẽ khàng nhường chỗ cho những tán xanh rợp bóng Hà Nội vào mùa hè. Loài cây này trước sau đều như vậy, dẫu khi lụi tàn vẫn phải rực rỡ cho vẹn nguyên màu lá.
Lộc vừng là đặc trưng nhất của Hà Nội mùa này. Sau một khoảng thời gian chuyển màu từ vàng, cam, đỏ đến những ngày đầu tháng 3, lá lộc vừng bắt đầu rụng dần để nhường chỗ cho những tán xanh rợp bóng Hà Nội vào mùa hè. Loài cây này trước sau đều như vậy, dẫu khi lụi tàn vẫn phải rực rỡ cho vẹn nguyên màu lá.
Những mảng màu cứ thế đan xen nhau không theo một bố cục hay cố ý nhưng vô hình lại tạo nên một bức tranh giao mùa tuyệt đẹp của tự nhiên.
Những mảng màu từ thiên nhiên tạo nên một bức tranh giao mùa tuyệt đẹp.
Hàng cây đổ lá bên những khung cửa sổ xưa cũ đẹp mà hoài niệm.
Hàng cây đổ lá bên những khung cửa sổ mang vẻ đẹp hoài niệm.
Cây lộc vừng được ví như người bạn đời của Hà Nội. Vì thế từ đường lớn cho tới ngõ sâu vẫn luôn nhìn thấy những bóng dáng của cây lộc vừng xưa cũ.
Cây lộc vừng được ví như "người bạn đời của Hà Nội". Vì thế từ đường lớn cho tới ngõ sâu vẫn luôn nhìn thấy những bóng dáng của cây lộc vừng xưa cũ.
Hà Nội được yêu mến không phải chỉ vì có danh lam thắng cảnh hay đặc sản mà trước hết chính là sự phân biệt rõ rệt của 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.
Hà Nội được yêu mến không phải chỉ vì có danh lam thắng cảnh hay đặc sản mà trước hết chính là sự phân biệt rõ rệt của 4 mùa xuân, hạ, thu, đông.

Bảo Khang

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=