PNO - Bạn trai đòi quan hệ sau 2 tháng hẹn hò, tuyên bố "chịu trách nhiệm" khiến cô gái bức xúc. Liệu việc giữ gìn đến ngày cưới có là bất thường?
Chia sẻ bài viết: |
Lê Đức Khanh Cách đây 7 giờ
Chú hoàn toàn ủng hộ cháu giữ mình. Khi nào cháu hỏi bạn trai cháu giả sử anh có cô em gái yêu mà không giữ mình thì ba mẹ anh và anh sẽ nghĩ thế nào xem bạn cháu trả lời ra sao nhé.
Trong mục Hạnh Dung vừa rồi có cô bạn nói nghe mẹ bạn trai nói xong bố tôi kéo tôi về và bảo chúng ta không có duyên làm thông gia. Cụ thể, cô này yêu một anh từ thời sinh viên rồi sống chung với nhau 3 năm thì chia tay. Sau đó, cô yêu một anh khác, hai nhà gặp nhau bàn chuyện lâu dài cho hai đứa. Nhà trai vốn không ưa nên có thái độ nọ kia. Lúc nhà nhà gái yêu cầu khoản tiền vài triệu (quỹ đen} để qua nhà thờ họ thì mẹ chàng trai nói nội dung nếu còn trong trắng thì không nói, đằng này... Ý họ bảo mình không còn gì.
Một câu chuyện nữa là cô gái luôn giữ mình yêu phải một anh "sở khanh". Hôm hai người đi đến bạn của anh này ăn liên hoan thì anh ta giả say. Trên đường về anh ta bảo tối rồi tìm nhà nghỉ ở lại. Sợ bạn trai say cô gái đồng ý và thuê 2 phòng nhưng anh này bảo thuê một phòng cho đỡ tiền. Cô này miễn cưỡng đồng ý.
Lúc thấy cô này đi tắm anh ta tưởng là cô ấy có ý với mình nên hỏi: Em đi như thế này với bao nhiêu thằng rồi?
Cô này tức tốc bắt xe về để anh ta ở lại.
Tình yêu là biết tôn trọng và giữ cho nhau, chứ không phải là đòi hỏi cháu nhé.
Phan Tùng Nhân Cách đây 8 giờ
Tôi nói muốn đàn ông còn trinh thì có nực cười không?
Đàn ông khi cưới còn trinh không mà đòi phụ nữ trinh nguyên? Thật nực cười khi yêu cầu như vậy. Nếu tôi là phụ nữ, đòi chồng phải còn trinh chắc nhiều người nói tôi điên. Vậy các bạn có điên chăng khi muốn vợ phải còn trinh?
Thanh Tâm Cách đây 11 giờ
Tôi mà là dâu tôi chả xem bà má chồng này là người thân.
Thu Thủy Cách đây 11 giờ
Qúa bất thường luôn. Em yêu thì tới, em không yêu thi thôi. Quan trọng là cảm xúc cứ đừng bị đạo đức, giáo điều ràng buộc em ơi. Em nghĩ đơn giản cho đời khỏe. Nhưng bồ em chị thấy cấn cấn nghen, đòi yêu gì mà như đòi má cho ăn kẹo, không được cho ăn thì dỗi. Đàn ông kiểu này không đáng tin, đây là điều em cần suy nghĩ, chứ không phải suy nghĩ việc giữ trinh tiết hay không nà.
Minh Hùng Cách đây 11 giờ
Em gái, anh là đàn ông đây, anh sẽ nói cho em nghe sự thật mà không phải thằng đàn ông nào cũng dám nói ra, đặc biệt là bạn trai em.
Em đừng bao giờ cảm thấy mình "bất thường" vì muốn giữ gìn. Đó là nguyên tắc của em, và một người đàn ông trưởng thành, nghiêm túc sẽ thấy điều đó đáng trân trọng, chứ không phải là lý do để giận dỗi hay thao túng. Em đang nắm giữ lá bài tẩy để kiểm tra xem anh ta là một người nghiêm túc với hôn nhân hay chỉ là một người nghiêm túc với ham muốn của mình.Cứ giữ đi. Nếu anh ta thật lòng yêu em và muốn xây dựng gia đình, anh ta sẽ đợi. Và sự kiên nhẫn đó sẽ là bảo chứng đáng giá nhất cho tình yêu của anh ta. Nếu anh ta bỏ đi chỉ vì chuyện này, thì đó là một sự sàng lọc tuyệt vời cho cuộc đời em.
Trúc Linh Cách đây 11 giờ
Đọc các bình luận tôi tưởng mình đi lạc vào thời nào hay là tại tôi bất thường. Tôi 49 tuổi, có con trai gái đủ cả. Nhưng tôi quan niệm rất thoáng chuyện này, nếu trai gái đủ nhận thức, đủ khả năng chịu trách nhiệm về hành vi của mình thì chuyện quan hệ tình dục trước hôn nhân là điều bình thường. Bạn yêu thì bạn tận hưởng, chứ đừng nghĩ bạn là con gái "cho", còn bên kia là nhân, mình là nạn nhân, còn bên kia là thủ phạm. Chính tư tưởng này làm khổ phụ nữ và làm đàn ông xem thường phụ nữ. Thích thì nhích và đừng để lại hậu quả khi mình chưa sẳn sàng. Còn em gái ở đây chưa sẵn sàng thì cứ giữ nguyên tắc của mình.
Ngọc Bình Cách đây 11 giờ
Gã này gặp tui táng cho biết, muốn đáp ứng nhu cầu thì cưới đi, đừng bày đặt "anh chịu trách nhiệm", nghe sặc mùi sở khanh. Em gái sáng suốt nhưng cần phải kiên định nha em, chứ cái ngữ này dễ xong rồi quất ngựa truy phong à.
Trả lời 11 thích 0 không thích
minh ha
Nghe muốn bệnh với người đàn ông này.
Thu Mai Cách đây 11 giờ
Nói thật, thời nay mà săm soi cái ngàn vàng thì người đàn ông chỉ biết nghĩ cho cảm xúc của họ mà thôi. Thử hỏi bao nhiêu đàn ông trinh trắng tới ngày cưới. Mà cưới nhằm đàn ông "còn trinh" có khi chán ốm vì nó chẳng biết nâng niu mình em ạ. Cứ sống thật với cảm xúc của mình, chịu trách nhiệm với việc mình làm. Kẻ nào đánh giá mình vì cái màng mỏng ấy thì cho biến luôn khỏi nghĩ.
Lê Phương Chi Cách đây 11 giờ
Câu 'anh tôn trọng em nhưng em cũng phải tôn trọng nhu cầu của anh' nghe muốn xáng dép. Nhu cầu của anh là 'Z', nhu cầu của em là 'ABC' thôi. Nếu anh muốn em tôn trọng nhu cầu của anh thì anh phải tôn trọng luôn nhu cầu không muốn làm Z của em chứ. Còn anh muốn thỏa mãn thì cứ đi ăn bánh trả tiền. Tình dục không phải là món nợ em phải trả để đổi lấy tình yêu.
Hạ Trang Cách đây 12 giờ
Vàng đang lên giá ráng giữ ngàn vàng em ơi. Có người yêu thì cũng vui đó, chuyện ấy thì cũng thích đó nhưng nguyên tắc cái gì quý thì phải giữ, càng giữ càng có giá nha em. Em có nguyên tắc sống như vậy thì cứ giữ, chứ đừng vì một ai đó rồi thay đổi hối hận không kịp em ơi.
N.B.M. Cách đây 12 giờ
Đừng nha em gái, ai chê cổ lỗ sỉ, lạc hậu gì chị cũng chịu hết chứ đừng dại dột mà dâng với hiến nha. Chị là nhân chứng sống và mới ly hôn đây. Lúc yêu, nó nói ngon ngọt, dỗ dành, chịu trách nhiệm đủ kiểu. Chị cũng lạc lòng và cũng bị cuốn theo nhưng sau khi “cho” thì bay màu trong mắt người yêu em ơi. Dù tụi chị vẫn tiến tới hơn nhân nhưng chuyện quan hệ trước trở thành điểm yếu trong những cuộc cãi vã của vợ chồng và chị chịu không nổi nên ly hôn. Dù anh ta có nói ngon ngọt thế nào đi nữa, cảm giác bị xem thường ngầm, bị đối xử hờ hững sau khi đạt được mục đích đau đớn vô cùng. Và khi chia tay, người ta chỉ nhớ đến 'tấm thân' mình, chứ không nhớ những nguyên tắc của mình. Đừng vì một người đàn ông mà đánh đổi sự bình yên trong tâm hồn. Em giữ được thì cứ giữ, đừng nghe ai cả.
Nguyễn Xuân Cách đây 12 giờ
Quan điểm chẳng có gì là sai hay đúng. Một khi đã lăn tăn tức là không hợp, khác biệt nhau về nhận thức, về quan điểm sống nên hãy dừng lại luôn đi chứ sau này có nên cơm nên cháo cũng cãi nhau cả ngày.
Ngọc Châu Cách đây 12 giờ
Thật ra chuyện quan hệ trước cũng là một cách để kiểm tra sự hòa hợp về thể xác, nó quan trọng cho một cuộc hôn nhân lâu dài. Tôi và chồng cũng "ăn cơm trước kẻng" sau 7 tháng yêu. Khi đó, tôi cũng lo lắm, sợ đủ điều nhưng nhờ "thử" trước mà biết cả hai rất hợp nhau chuyện ấy và tình cảm cũng gắn kết, sâu đậm hơn, đến nay đã 12 năm vẫn chạy tốt.
Nghiêm
Bạn nói đúng nhưng chưa đủ. Đúng là quan hệ trước có thể là một cách để kiểm tra sự hòa hợp nhưng rất nhiều cô gái sau khi kiểm tra xong thì bị bỏ rơi, phụ tình và khóc một dòng sông vì tiếc cái ngàn vàng, chưa kể, sau này gặp trúng chồng âm lịch nữa thì nó hành cho tơi bời. Bạn thân tôi vừa ly hôn năm ngoái vì cảnh này. Đừng nghĩ 2025 hay thế kỉ 21 rồi. Đàn ông Việt vẫn yêu thì muốn chiếm đoạt, còn cưới thì muốn vợ là một cô gái còn trinh. Nản thiệt.
Nếu em cảm thấy cô ấy còn một chút hối hận thì cho cô ấy cơ hội cuối nhưng phải rõ ràng: không chỉ bằng lời hứa mà còn bằng hành động.
Mỗi cuộc đời là một cuốn sách và tình yêu, hôn nhân, gia đình luôn là những chương khó khăn nhất.
Câu trả lời không nằm ở việc chọn người này hay người kia mà nằm ở việc em đã sẵn sàng bước vào hôn nhân hay chưa.
Nếu anh ấy vẫn hướng về người xưa, nếu em vẫn luôn thấy mình chỉ là người thay thế thì dù có sống chung, tình yêu ấy cũng khó đến.
Chồng nợ 3 tỉ đồng và ép vợ thế chấp tài sản riêng. Vợ làm gì để giữ gia đình và bảo vệ tương lai cho con?
Nếu mỗi khi nghĩ tới sai lầm của cô ấy, trong em vẫn dấy lên cảm giác đắng cay và tổn thương thì đừng cố gắng quay lại chỉ vì con.
Vợ chồng em mâu thuẫn, 4 tháng nay không sống chung. Chồng em bỏ nhà theo người tình, để lại con gái riêng năm nay 9 tuổi.
Sống trong môi trường lúc nào cũng căng thẳng, nặng nề bởi nỗi buồn và những lời dọa dẫm, ai cũng dễ rơi vào cảm giác bất lực, mệt mỏi.
Vừa về ra mắt hai bên gia đình rất vui vẻ bỗng dưng bạn gái đòi chia tay vì "không hợp"
Đã là vợ chồng thì sự chung thủy, tôn trọng và giữ gìn tình cảm của hai người, cả về thể xác lẫn tinh thần, là quan trọng ngang nhau.
Không ai bàn chuyện nhà người khác cả đời. Chính cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc của 2 em sẽ là câu trả lời.
Hôn nhân đôi khi không chỉ là chuyện ai đúng ai sai mà là hai người học cách hiểu và tha thứ cho những sự khác biệt.
Vấn đề của em bây giờ không nằm ở việc nên hay không nên mà là làm thế nào, nói ra sao để người bạn đời không bị tổn thương.
Chỉ có chị, bằng sự mềm mại và bền bỉ của người mẹ, mới có thể làm tan lớp vỏ cứng bảo thủ nguyên tắc của người cha.
Đời cho ta những cú gặp gỡ như thế để nhắc rằng thời thanh xuân có thể trở lại, chỉ là trong một hình hài khác, trưởng thành và ấm áp hơn.
Nếu cảm thấy chồng vẫn còn tình nghĩa, vẫn muốn giữ gia đình, hãy yêu cầu anh ấy thẳng thắn đối diện với sự thật và với em.
Mọi người cứ ra rả bên tai em hai chữ “biết đủ". Họ nói em nên dành thời gian nghỉ ngơi, chơi với con thay vì cứ mải cày cuốc kiếm tiền.
Hãy nhìn thật thẳng vào sự việc, chị sẽ thấy khá rõ rằng người đàn ông ấy không đến với chị bằng tình yêu thật sự.