Bác sĩ cùng bệnh nhân đón Giáng sinh trong phòng mổ. Đôi vợ chồng người Úc cùng con gái vừa từ Anh về sẽ đón Giáng sinh ở TP.HCM, nơi ông bà đã ở hơn tám năm nay. Một gia đình Việt - Mỹ năm nhân khẩu sẽ từ TP.HCM ra Phú Quốc đón Giáng sinh trên bãi biển...
 |
| Anh Mến nằm trên giường bệnh cảm ơn bác sĩ Tú Dung |
Đón Noel trong phòng mổ
Đúng 9g ngày 25/12, anh Lê Văn Mến sẽ được phẫu thuật lần thứ ba nhằm lấy lại khuôn mặt thon gọn như người bình thường. Năm nay, tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung - Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc (Q.1, TP.HCM) - sẽ cùng anh Mến đón Giáng sinh trong phòng mổ.
Sau hai lần đại phẫu cho anh Mến, bác sĩ Dung đã giúp anh ăn uống được như người bình thường, không còn dùng khăn để tém vòm miệng chảy xệ, giọng nói rõ hơn và anh đã ngủ nằm như bao người sau 15 năm chịu nhiều cực khổ. Trong các lần phẫu thuật trước, bác sĩ Dung cùng các chuyên gia đầu ngành từ Mỹ, Nhật Bản, Việt Nam đã cắt hai khối viêm phù nề ở hai má, thu gọn và tái tạo môi cho anh.
Anh Mến đã cùng bác sĩ Dung trải qua nửa hành trình kéo dài gần mười tháng và còn sẽ kéo dài hơn nữa. Trong tương lai gần, anh sẽ không còn phải hứng chịu những ánh nhìn săm soi về gương mặt chảy xệ của mình nữa. Anh đang từng bước được chữa lành căn bệnh có tên Hội chứng MRS đầu tiên tại Việt Nam. Bác sĩ Dung xúc động: “Thật khó để diễn tả cảm xúc của tôi trong hành trình tìm lại khuôn mặt cho anh Mến”.
Bác sĩ Dung cùng ê-kíp y, bác sĩ và nhân viên Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc luôn dành tình cảm đặc biệt cho anh Mến vì anh bị tổn thương tâm lý nặng nề bởi căn bệnh quái ác. Đồng thời với chữa bệnh, họ còn giúp anh điều trị chứng rối loạn lo âu xã hội. Đã đạt được những thành công lớn nhưng bác sĩ Dung cho biết, sắp tới, anh Mến còn phải trải qua thêm 2-3 lần phẫu thuật nữa để tạo hình hoàn chỉnh khuôn mặt và kết hợp điều trị bằng thuốc.
Giáng sinh này, niềm vui lại đến với anh Mến và bác sĩ Dung. Tiếp sau giải á quân tại Hội nghị Nội khoa toàn quốc Hoa Kỳ, đề tài Điều trị căn bệnh MRS của bác sĩ Dung vinh dự lọt vào chung kết Giải thưởng Thành tựu y khoa Việt Nam 2020. “Nửa chặng đường còn lại sẽ còn nhiều khó khăn, nhưng tôi tin, chỉ cần cố gắng hết mình, hành trình tìm lại cuộc sống cho anh Mến sẽ có một cái kết trọn vẹn” - bác sĩ Dung chia sẻ.
 |
| Vợ và con ông Matthew ôm nhau trong ngày gặp lại |
Từ Anh Quốc, về Việt Nam đoàn tụ gia đình
Matthew Young - người đàn ông đến từ nước Úc - hồi hộp cùng vợ đứng ở sân bay chờ con gái ra làm thủ tục khi vừa xuống máy bay. Họ chỉ có 15 phút để nhìn con gái lên xe buýt để đi về khu cách ly trước khi vào Việt Nam. “Chào mừng con gái đã về nhà. Cảm ơn vì con đã về đón Giáng sinh cùng gia đình” - ông chỉ có thể nói lời chào mừng con gái khi Tess được ra ngoài sau 15 ngày cách ly.
Tess - con gái ông Matthew - đã sang Anh học từ tháng Giêng năm nay. Gia đình chưa gặp lại nhau từ năm ngoái và COVID-19 đã ngăn họ sang Anh để mừng sinh nhật thứ 16 của Tess vào tháng Tư vừa rồi. Sang Anh gần một năm nhưng Tess chỉ ở trong nhà và học trực tuyến mỗi ngày. Hằng ngày, vợ chồng ông Matthew đều gọi cho con để cô không thấy cô đơn.
Để đưa Tess về Việt Nam đoàn tụ, gia đình ông Matthew phải theo một quy trình phức tạp, sau đó lại chờ thêm một quá trình chứng minh Tess âm tính với COVID-19. “Vé máy bay đắt đỏ, quy trình thủ tục nhiêu khê và Tess cũng đã có thị thực để trở về. Gia đình tôi may mắn khi được nhiều người Việt hỗ trợ để đưa Tess về nơi an toàn nhất trên thế giới” - ông Matthew chia sẻ.
 |
| Tess rời máy bay đến khu cách ly |
Ông Matthew và bà Gemma đã xem TP.HCM là quê hương của mình hơn tám năm nay. Ông là kiến trúc sư trưởng và là trưởng đại diện của một công ty Úc ở Việt Nam. Nhờ công việc này, ông có thể theo đuổi quy trình phức tạp (dành cho chuyên gia) để đưa Tess về nơi an toàn vì Anh hiện đang giãn cách xã hội.
Năm nay, gia đình ông cũng mừng Noel như những năm trước tại một nhà hàng ở TP.HCM. Sau những ngày dài sống một mình ở Anh, giờ đây, Tess có thể ngồi cùng cha mẹ, ôn lại những ngày ông Matthew mang thức ăn vặt đến khách sạn nơi con ở trong thời gian cách ly. Họ đã từng giao tiếp như vậy để cho Tess không cảm thấy trống trải trong 15 ngày.
Tess kể, cô ngạc nhiên khi đường bay từ Anh về Singapore không có những quy định y tế nghiêm ngặt như đường bay từ Singapore về Việt Nam. Ngay cả trên chuyến xe buýt từ sân bay đến khách sạn cách ly, Tess phải ngồi cách tài xế qua một tấm kính và cách hành khách khác 3m. Hành lý của cô cũng được khử trùng trước khi về khách sạn. Trải nghiệm này thật lạ lẫm với Tess nhưng mang lại cho cô cảm giác an toàn và được quan tâm.
Tess cho rằng, mình quá may mắn khi vẫn có thể học trực tuyến trong khu cách ly an toàn. Cô chỉ ra khỏi phòng khi làm xét nghiệm COVID-19 hai lần. Nếu còn ở Anh, giờ này, cô phải học online tại nhà và không có sự giao tiếp xã hội trực tiếp nào cả. Trong đêm Giáng sinh an lành, Matthew thầm cảm ơn Tess đã trở về an toàn. Tess chưa từng sống ở Việt Nam nhưng từ giờ trở đi, cô gái nhỏ này sẽ cảm nhận được vì sao cha mẹ mình yêu quý nơi này đến vậy.
 |
| Gia đình ông Kenn Smith |
Đón Giáng sinh trên biển
Kenn Smith hẹn khách đến đo quần áo tại một quán cà phê trên đường Lý Tự Trọng, Q.1. Gần đến Giáng sinh nên ông muốn hoàn tất các đơn hàng thật nhanh để dành kỳ nghỉ lễ cho gia đình. Trong quán cà phê đông người qua lại, vừa cho khách thử áo vest, ông Kenn vừa nghĩ đến đứa con trai còn bé của mình.
Sáng nay, Mason - con trai ông Kenn - dậy sớm hơn cả nhà, tập tễnh ra phòng khách mở ti vi xem. Ông Kenn thức dậy vì nghe tiếng vợ hối gọi xem Mason. Cả nhà thức dậy, ồ lên vì không ngờ bé tự mở được ti vi để xem. Bà Nhung - vợ ông Kenn - và hai chị gái của Mason là Brianna và Destinee đã rớm nước mắt vì thấy Mason đã biết không làm phiền ba mẹ, tự làm những gì mình thích.
Năm nay, cả nhà ông Kenn sẽ đón Giáng sinh ở huyện đảo Phú Quốc và bọn trẻ sẽ chơi suốt ngày ở bãi biển. Ông Kenn cười lớn: “Tôi là người Mỹ, đáng lẽ phải đón Giáng sinh trong thời tiết lạnh giá, xung quanh là tuyết rơi. Nhưng đây là Giáng sinh lạ lùng nhất. Tôi sẽ đón Giáng sinh trên biển. Cũng thú vị thôi, chúng tôi là gia đình Mỹ - Việt mà”.
Đến Sài Gòn từ năm 2003 nhưng đến gần mười năm sau, ông mới có trải nghiệm cùng gia đình đón Noel ở đây. Năm 2012, khi ông cưới bà Nhung, ông mới bắt đầu có những đêm Giáng sinh thực thụ dù đang ở Việt Nam. Kể từ đó đến nay, mỗi mùa Noel là một mùa sáng tạo của chị Nhung, còn ông rất hạnh phúc trong cách chị bài trí nhà cửa và làm tiệc Giáng sinh cho mình.
Đêm Giáng sinh, ông lại sẽ đọc truyện Giáng sinh cho bọn trẻ như ông đã được mẹ đọc cho hằng đêm đến thuộc lòng. Ngồi trên máy bay ra Phú Quốc, ông nở nụ cười với các tấm thiệp do con mình làm. Brianna và Destinee đã đi học nên biết làm thiệp dán ảnh cây thông Noel tặng ba mẹ trong dịp này. Ông cũng chuẩn bị quà để làm con mình ngạc nhiên vào ngày Giáng sinh.
 |
| Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP.HCM làm ông bà già Noel tặng quà cho các bệnh nhi - Ảnh: Phạm An |
Việt Nam là nhà mình
Những ngày cận Giáng sinh, chị Caroline McLane tràn ngập nỗi nhớ người thân, nước mắt chỉ chực lăn dài khi mọi người nhắc đến đêm linh thiêng mà chị thường cùng gia đình đi lễ nhà thờ sau bữa tối. Đó là những năm chị còn ở Sausalito, California, Mỹ trước khi đến Việt Nam.
Gần 5 năm trước, Caroline theo chân người bạn trai đến TP.HCM và từng trải qua những đêm Giáng sinh ấm áp tại đây. Giáng sinh này, Caroline đón Noel chỉ một mình. Bạn trai chị đã qua đời. Dù gia đình đã nhiều lần thuyết phục chị về Mỹ vì sợ chị cô đơn nơi xứ người nhưng chị nhất quyết ở lại: “Việt Nam giờ là nhà của mình. Có nơi nào trên thế giới an toàn hơn Việt Nam lúc này?”. Ở đây, chị cũng đã ổn định nghề nghiệp và cuộc sống.
Chị nói, sẽ đón Giáng sinh cùng khách hàng. Là một blogger trên mạng xã hội, chuyên giới thiệu và bán rượu vang nhập khẩu từ Úc, Giáng sinh này, chị sẽ đến thẳng các quán bar vì chắc chắn sẽ có vài người bạn ở đây. Chị nháy mắt nói, mình sẽ vừa vui, vừa có thu nhập.
Ngồi bên cửa sổ căn nhà trọ trên đường Lê Thánh Tôn, Q.1, nhìn các nhà hàng, chị nhớ đến những người bạn Việt Nam và quốc tế lâu nay đã giúp chị ấm lòng sau cú sốc người yêu qua đời. Chị tự hứa sẽ nấu món gì đó cùng rượu vang để đãi bạn trong ngày Giáng sinh.
Mỹ Huyền - Thành Hoa
|
Dân chung cư đón Giáng sinh tại chỗ
18g ngày 24/12, trước khoảng sân của một chung cư trên đường Phạm Văn Đồng, Q.Thủ Đức, TP.HCM, hàng chục em nhỏ quây quần bên cây thông Noel. Để tạo không khí Giáng sinh, từ đầu tháng 12/2020, ban quản lý chung cư đã bắt đầu làm hệ thống đèn trang trí, cây thông Noel, hang đá và một số tiểu cảnh cho người dân đến tham quan, chụp hình.
Chị Hồ Thị Nga - cư dân ở đây - cho biết: “Mọi năm, bốn người trong gia đình tôi thường đến các trung tâm thương mại ở Q.1 để xem người ta trang trí Noel. Năm nay, một phần do kinh tế eo hẹp, một phần do hạn chế đến nơi đông người nên chúng tôi ở nhà đón Giáng sinh. Tôi thấy cảnh trang trí ở chung cư cũng rất đẹp, chụp hình cũng rất lung linh”.
Đại diện ban quản lý chung cư cho biết, việc trang trí cảnh quan nhằm giúp cư dân đón Noel gần nhà, giảm chi phí đi lại và hạn chế lây lan dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn, tại khu vực trang trí đón Giáng sinh, ban quản lý có trang bị cồn khử khuẩn và trang trí tiểu cảnh dàn trải chứ không tập trung để tránh cảnh chen chúc đông người.
Tại chung cư Ehome 3, Q.Bình Tân, nơi có hơn 10.000 cư dân, năm nay, ngoài hệ thống đèn nháy, ban quản lý chung cư còn làm thêm hang đá và tiểu cảnh trên lối đi để người dân chụp ảnh. Ban quản lý chung cư này còn có dịch vụ miễn phí “Ông già Noel tặng quà tại căn hộ”. Theo đó, các cư dân có nhu cầu tặng quà cho người thân của mình có thể mang đến gửi tại văn phòng ban quản lý trước ngày 23/12. Trong đêm 24/12, ông già Noel sẽ đến từng căn hộ gửi quà tặng.
Chị Việt An - cư dân ở đây - nhận xét: “Tôi thấy cách tổ chức đón Noel ở chung cư rất thú vị. Với những dịch vụ sẵn có, người dân có thể đón Giáng sinh tại chỗ, không cần đến những nơi đông người trong mùa dịch bệnh”.
Sơn Vinh
|
|
Đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi dự lễ Giáng sinh
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp, nhiều quốc gia đã phải áp dụng các biện pháp hạn chế để kiểm soát dịch. Việt Nam nói chung và tại TP.HCM nói riêng đã trải qua 20 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng nhưng vẫn ghi nhận các ca mới trong nhóm được cách ly sau khi nhập cảnh. Theo đánh giá của trung tâm, các sinh hoạt trong mùa lễ hội Giáng sinh và mừng năm mới 2021 có thể là điều kiện thuận lợi cho bệnh lây lan trong cộng đồng.
 |
| Người dân chụp hình lưu niệm tại Nhà thờ Đức Bà, TP.HCM |
Bác sĩ Phan Thanh Tâm - Phó giám đốc HCDC - cho hay nhằm bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19, HCDC đã đề nghị trung tâm y tế các quận, huyện tham mưu ban chỉ đạo quận, huyện chủ động phòng, chống dịch.
Cụ thể, cần truyền thông rộng rãi về các biện pháp phòng dịch COVID-19 cho bản thân và người xung quanh, khi có việc cần ra khỏi nhà hoặc phải tiếp xúc với người khác, phải mang khẩu trang và thực hiện nghiêm túc “thông điệp 5K” (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế); những người đang có triệu chứng viêm hô hấp cấp (ho, sốt, khó thở...) không tham gia các lễ hội, không được đến nơi đông người; cần đi khám bệnh tại các cơ sở y tế để được chẩn đoán và điều trị phù hợp.
Khi tham dự các nghi thức tôn giáo hoặc các lễ hội nơi công cộng, mọi người cần nghiêm túc thực hiện “thông điệp 5K”, đặc biệt là mang khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách tối thiểu 1m. Ngoài ra, cần cài đặt ứng dụng Bluezone và thường xuyên mở chế độ bluetooth, nhất là khi đến nơi công cộng, tập trung đông người.
Đối với các đơn vị tổ chức lễ hội, điểm vui chơi giải trí, lực lượng chức năng địa phương cần hướng dẫn và giám sát việc thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 như đo thân nhiệt và rửa tay sát khuẩn trước khi tham dự nghi lễ hoặc tham quan, đặc biệt là trong các không gian kín như nhà thờ, thánh đường, trung tâm thương mại; không sử dụng chung các đồ vật ăn uống, không tổ chức các trò chơi tập thể có các hành động tiếp xúc gần; phân công lực lượng thường xuyên nhắc nhở người dự lễ hoặc người tham quan, vui chơi giải trí luôn giữ khoảng cách 1m với người khác và đeo khẩu trang.
Các cơ sở phải vệ sinh, khử khuẩn bằng hóa chất hoặc các chất khử khuẩn đối với bàn ghế, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, lan can, nút bấm thang máy, các đồ vật, sàn nhà, phòng họp, khu vệ sinh, mặt bàn, thiết bị điều khiển cầm tay... tối thiểu hai lần/ngày và khi cần thiết; bố trí đầy đủ dung dịch sát khuẩn tay tại vị trí thuận tiện cho người sử dụng, bố trí xà phòng tại các khu vệ sinh; kịp thời thông báo cho các cơ sở y tế về các trường hợp có biểu hiện sốt, ho, khó thở và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp; vận động các chức sắc tôn giáo tổ chức nghi lễ tôn giáo thông qua nền tảng trực tuyến để giảm số lượng người đi lễ.
HCDC cũng đề nghị cấp quận, huyện đẩy mạnh truyền thông về việc xử phạt đối với các cá nhân, tổ chức không chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19.
Quốc Ngọc
|