Giải pickleball tranh CUP Báo Phụ nữ TPHCM lần 3 - năm 2025 - Sân chơi thắp lửa yêu thương cho gia đình

31/10/2025 - 06:15

PNO - Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM đã trở lại với mùa giải thứ ba, không chỉ khẳng định sức hút của một sân chơi thể thao sôi động mà còn là nơi tôn vinh những giá trị gia đình.

Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM đã trở lại với mùa giải thứ ba, không chỉ khẳng định sức hút của một sân chơi thể thao sôi động mà còn là nơi tôn vinh những giá trị gia đình.

Khác với nhiều giải đấu chuyên nghiệp, điểm độc đáo của giải chính là các nội dung thi đấu “Đôi vợ chồng”, “Đôi mẹ con”, “Đôi cha con”, và năm nay có thêm nội dung “Đồng đội gia đình” - nơi cha mẹ và con cùng tham gia trận đấu. Đây không chỉ là cuộc tranh tài mà còn là sân chơi ý nghĩa, là liều thuốc giải tỏa những căng thẳng, lo toan thường nhật, khi vợ chồng và con cái tạm gác bộn bề cuộc sống để cùng nhau cháy hết mình trên sân đấu.

Nơi tình yêu được thử thách và thăng hoa

Câu chuyện của anh Trần Minh Mẫn và chị Châu Thị Tiên - cặp đôi vô địch nội dung “Đôi vợ chồng” (bảng trên 45 tuổi) của mùa 2 - là minh chứng cho giá trị mà giải đấu theo đuổi. 2 mùa giải là 2 chặng đường ghi dấu những thay đổi tích cực trong quá trình đồng hành của vợ chồng. Anh Mẫn chia sẻ: “Ở mùa giải đầu tiên, vợ chồng tôi chỉ dừng lại ở vòng 1/16. Nhưng kết quả đó trở thành động lực để chúng tôi nỗ lực tập luyện, thấu hiểu nhau hơn”.

Chị Trần Ái Dung và con trai Phạm Trần Minh Đức giành giải Ba ở nội dung “Đôi mẹ con” mùa 2 - ẢNH: NGUYỄN QUANG
Chị Trần Ái Dung và con trai Phạm Trần Minh Đức giành giải Ba ở nội dung “Đôi mẹ con” mùa 2 - Ảnh: Nguyễn Quang

Chị Tiên tiếp lời chồng: “Hành trình vươn tới bục cao nhất là tổng hòa của nhiều cung bậc cảm xúc: phấn khích khi tiến bộ, vui vẻ khi phối hợp ăn ý, nhưng cũng không ít lần tranh luận, bất đồng và giận nhau ngay trên sân bóng”. Họ nhận ra, muốn chiến thắng, vợ chồng phải biết bỏ qua áp lực cá nhân để đồng lòng vượt qua đối thủ.

Anh Mẫn tâm đắc: “Khi cố gắng hòa hợp trên sân đấu, chúng tôi nhận ra mình cũng đang học cách hóa giải những lo toan cuộc sống. Và khi giải tỏa được áp lực trên sân, những khó khăn trong cuộc sống cũng trở nên nhẹ nhàng”.

Việc họ bước lên bục cao nhất ở mùa giải thứ hai không chỉ là thành tích thể thao mà còn là sự thăng hoa của tất cả nỗ lực và niềm tin. Có lẽ chính sự thăng hoa ấy là chất xúc tác mang đến may mắn lớn nhất cho gia đình: sau giải đấu, chị Tiên vui mừng chào đón tin vui về đứa con đầu tiên. Với họ, đó là món quà vô giá của sự kiên trì và đồng hành.

“Chúng tôi cảm nhận sâu sắc rằng đây chính là giải đấu của gia đình mình. Những giá trị nhân văn mà giải hướng đến cũng là những giá trị mà chúng tôi đề cao trong cuộc sống”. Chị Châu Thị Tiên - vận động viên tham gia giải mùa 2

Khi được hỏi, tại sao lại mê giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM đến vậy, chị Tiên bày tỏ: “Chúng tôi bất ngờ trước sự chuyên nghiệp, chỉn chu, công bằng và minh bạch của ban tổ chức. Đó là lý do khiến chúng tôi quay lại”.

Anh chị từng nói sẽ không nghỉ mùa giải nào của báo, nhưng hiện họ chuẩn bị đón đứa con đầu lòng nên không thể tham gia mùa giải thứ ba. Cả hai khẳng định: “Khi con cứng cáp, gia đình chúng tôi sẽ quay trở lại”.

Cha mẹ và con hòa chung giấc mơ

Những ngày này, trên nhiều sân pickleball, không khí rất sôi động khi nhiều cặp vợ chồng và con cái cùng ra sân tập để chuẩn bị tham gia giải đấu của Báo Phụ nữ TPHCM, đặc biệt với nội dung “Đồng đội gia đình”.
Anh Võ Hoàng Tâm và chị Vũ Bích Dung đã tham gia cả 2 mùa trước ở nội dung “Đôi vợ chồng” và đoạt giải Nhì (bảng trên 45 tuổi) ở mùa giải thứ hai. Năm nay, khi giải lần đầu tiên có nội dung “Đồng đội gia đình”, cả nhà đăng ký tham gia tranh tài.

Chị Dung chia sẻ: “Nội dung “Đồng đội gia đình” rất đáng yêu. Vợ chồng tôi thi đấu với nhau nhiều, nhưng cả gia đình cùng tranh tài, là đồng đội của nhau thì là lần đầu tiên. Chúng tôi rất háo hức”. Những ngày qua, vợ chồng chị Dung và con gái Võ Hoàng Bích Vy (11 tuổi) rất tích cực tập luyện. Chị cho biết, có rất nhiều giải pickleball, nhưng vợ chồng chị luôn ưu tiên và có mặt trong tất cả giải của Báo Phụ nữ TPHCM vì: “Báo uy tín. Sân chơi không pha trộn, rất công bằng”.

“Ban tổ chức giải xem xét kỹ hơn cả… công an phường, vợ chồng tham gia phải có giấy đăng ký kết hôn. Đây là một nét rất thú vị, rất nghiêm túc, đảm bảo minh bạch, công bằng cho các vận động viên”.

Chị Vũ Bích Dung - vận động viên tham gia giải

Chị Dung cho biết, gia đình chị tham gia không chỉ để tranh giải, mà còn là cơ hội để rèn tính cách cho con. “Chúng tôi dạy con: cả nhà cùng ra sân, thắng không kiêu, bại không nản, mẹ lỡ đánh hụt thì con không được cáu. Phải thể hiện thái độ văn minh, thua cũng vui vẻ” - chị nói.

Gia đình chị Trần Ái Dung cũng là những gương mặt thân quen khi tham gia đủ 3 mùa giải. Ở mùa 2, chị và con trai Phạm Trần Minh Đức (11 tuổi) đoạt giải Ba nội dung “Đôi mẹ con”. “Thành tích này khiến tôi rất vui, hạnh phúc và có thể “sĩ” cả đời với con” - chị cười.

Nhận lời làm tổng trọng tài mùa 3, trong tài quốc tế Phạm Duy Long xem đây là “bữa tiệc thể thao cộng đồng” hơn là một giải đấu thành tích. Ông bày tỏ: “Điều làm tôi xúc động là những khoảnh khắc đời thường, khi mẹ và con cùng đứng chung sân, khi vợ chồng phối hợp, có lúc là ánh mắt khích lệ, nhưng có khi là lời trách yêu. Tất cả tạo nên nét đẹp mà ít môn thể thao nào có được”.

Vợ chồng anh Võ Hoàng Tâm - chị Vũ Bích Dung sát cánh trên sân đấu mùa 2 - ẢNH: THÀNH LÂM
Vợ chồng anh Võ Hoàng Tâm - chị Vũ Bích Dung sát cánh trên sân đấu mùa 2 - Ảnh: Thành Lâm

Mùa giải thứ ba đang chuẩn bị khởi tranh. Sẽ có những nhà vô địch được xướng tên, sẽ có những chiếc cúp được trao. Nhưng giá trị lớn nhất, đọng lại sâu sắc nhất từ sân chơi này không chỉ nằm ở thành tích thắng thua, mà chính là không gian quý giá để tăng thêm sự gắn kết gia đình, bạn bè, đồng nghiệp. Đó là nơi thể thao trở thành ngôn ngữ chung, giúp mọi người thêm gắn bó.

Hơn cả một giải đấu, giải Pickleball tranh Cup Báo Phụ nữ TPHCM lần 3 - năm 2025 với chủ đề: “Tăng yêu thương, thêm vui khỏe” là một sân chơi đặc biệt - nơi sự nỗ lực được tôn vinh, sự đồng hành được trân trọng, và tình thân được thắt chặt.

Những khoảnh khắc thấu hiểu, những bài học về lòng kiên trì và tinh thần đồng đội học được từ chính những người thân yêu trên sân đấu sẽ là kỷ niệm, ký ức quý giá mà mỗi vận động viên, mỗi gia đình mang về. Trên sân đấu này, mỗi gia đình tham gia đều đã là những nhà vô địch - vô địch trong hành trình thấu hiểu, sẻ chia và xây đắp hạnh phúc vững bền.

Giải thu hút nhiều gia đình ở các tỉnh, thành

Giải pickleball Báo Phụ nữ TPHCM cũng là nơi “hẹn hò” quen thuộc của những vận động viên, cặp vợ chồng như: chị Lê Thị Hồng Yến - anh Phạm Thiên Uy, chị Nguyễn Thị Kiều Mỹ - anh Trần Quốc Phong hay cặp đôi KOLs ca sĩ Phạm Anh Khoa - May Phạm... Sự lan tỏa của giải đã vượt ra khỏi TPHCM, thu hút nhiều vận động viên, gia đình từ nhiều tỉnh, thành như Cà Mau, Cần Thơ, Lâm Đồng, Bắc Giang…

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI