Già rồi, tôi muốn được sống cho mình nhưng sao khó quá!

23/11/2025 - 10:00

PNO - Tôi đã dành cả đời để lo cho chồng con. Bây giờ, tôi chỉ muốn dành tuổi xế chiều cho bản thân nhưng các con tôi lại không muốn "buông" mẹ.

Ảnh minh họa: Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Tôi 66 tuổi, đã dành cả đời mình để lo cho chồng con, cháu chắt. Bây giờ, các con đã lớn, tôi chỉ muốn dành tuổi xế chiều cho riêng mình nhưng các con tôi lại không muốn "buông" mẹ.

Cả đời tôi chỉ quanh quẩn căn bếp, chăm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho chồng con, sau này đến lượt các cháu. Giờ con trai, con gái tôi đều đã trưởng thành, nhà cửa ổn định. Tôi nghĩ mình có thể nghỉ ngơi được rồi nhưng hình như tôi đã nhầm.

Mấy đứa con tôi vẫn muốn tôi cứ theo sát cuộc sống của chúng. Đứa thì bảo tôi sang ở chung cho tiện cơm nước, đứa thì muốn tôi trông cháu giúp. Tôi biết chúng thương tôi, không muốn tôi buồn. Nhưng thực lòng, tôi chỉ muốn được nghỉ hưu thật sự. Tôi muốn sáng ra công viên tập thể dục với hội bạn già rồi thong dong uống cà phê, tụ tập ca hát, ăn uống, đi bơi như những người lớn tuổi trong khu chung cư tôi. Nhưng ước mơ này quá xa xỉ, khi tôi phải dậy từ 5g sáng để nấu ăn cho các con, cháu. Rồi khi các con đi làm, tôi ở nhà giữ cháu với đống việc không tên.

Tôi muốn được sống tuổi xế chiều an nhàn, không phải chịu trách nhiệm về cuộc đời ai khác. Tôi muốn thỉnh thoảng đi du lịch một mình hoặc cùng mấy bà bạn già đi lễ chùa. Tôi muốn đọc mấy cuốn tiểu thuyết diễm tình mà hồi trẻ chưa được đọc…

Nhưng cứ hễ tôi đề nghị cho các cháu đi nhà trẻ và tôi muốn ở riêng, muốn tự do, các con lại năn nỉ, thuyết phục "tụi con chỉ yên tâm khi có mẹ trông cháu" hay "mẹ không thương chúng con sao?".

Tôi thấy mình như bị mắc kẹt. Thương con cháu thì rõ rồi nhưng tôi đã quá mệt, muốn được nghỉ ngơi, muốn được giao lưu kết bạn, muốn được sống cho mình… Sao người lớn tuổi muốn tự do, muốn được tự lo cho mình lại khó khăn đến thế?

Sáu Thơ

Bạn có nỗi niềm? Hãy viết thư tâm sự, chia sẻ tình huống khó khăn, những trăn trở đang đè nặng tâm trí bạn.

Bạn có kinh nghiệm sống? Hãy gửi những lời tư vấn, góc nhìn sáng suốt hoặc những lời động viên, chia sẻ cho các tình huống.

Mời bạn nhập câu hỏi hoặc lời tư vấn trong khung chat cuối bài rồi nhấn “Gửi bình luận”.

Ban Biên tập Báo Phụ nữ TPHCM

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(3)
  • Thục Linh Cách đây 12 phút

    Tôi và em gái của tôi bầu bí, mẹ tôi 59 tuổi tuyên bố "mẹ đã một đời nuôi tụi bây rồi, nên giờ chỉ phụ chăm mỗi đứa đúng 1 tháng khi sinh, sau đó con ai nấy lo nha". Và mẹ chăm chị em tôi lúc ở cữ 1 tháng, không thêm ngày nào và thỉnh thoảng mẹ đến nhà chơi với các cháu, chứ nhất quyết không chăm. Em tôi năn nỉ rước mẹ qua Úc chăm con nó, mẹ tôi. Ban đầu, chị em tôi cũng hờn mẹ, nghĩ tại sao trong lúc con cái tất bật, vất vả chăm con thì mẹ tôi có thể ung dung đi chơi cầu lông mỗi chiều. Nhưng rồi chị em tôi cũng tự lo liệu được và tôi thấy mẹ vui và khỏe, yêu đời, không làm con cái lo lắng khi tuổi ngày càng già, tôi nghĩ mẹ tôi đã rất đúng. Mẹ phải sống cho mẹ và ở tuổi 71, mẹ tôi vẫn rất năng động, yêu đời. Tôi nghĩ nếu mẹ tôi mất ngần ấy thời gian để chăm con tôi và con em tôi thì có lẽ bây giờ sức khỏe mẹ tôi đã rệu rã. Tôi ủng hộ những bà mẹ hãy sống cho mình, cứ để con cái xoay xở, rồi đâu cũng vào đó.

  • Lý Lan Cách đây 41 phút

    Bắt cha mẹ già giữ con cháu mình là tội ác.

  • Trinh Cách đây 43 phút

    Tôi ghét nhất thể loại con cái bắt cha mẹ già giữ con cho mình, cha mẹ đã cả đời nuôi mình thì phải để cho cha mẹ thong dong, an nhàn tuổi già.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI