Em sợ mất anh ấy dù biết anh chưa từng thuộc về em

04/08/2025 - 18:00

PNO - Nếu em thật sự có giá trị với anh ta, liệu anh ta có để em mòn mỏi, đau khổ, tuyệt vọng đến mức này?

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em là một phụ nữ gần 30 tuổi, hiện đang rơi vào một mối quan hệ sai trái nhưng không thể dứt ra.

Em quen anh ấy khi vừa chuyển công tác về chỗ mới. Anh hơn em 10 tuổi, có gia đình rồi nhưng ban đầu giấu, chỉ nói đã ly thân và sống như người độc thân trong thời gian dài.

Anh chăm sóc, quan tâm em rất nhiều, từ bữa ăn giấc ngủ đến từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống, khiến em xiêu lòng lúc nào không hay. Khi em biết anh đã có vợ con thì mọi chuyện đã đi quá xa.

Em từng đòi chia tay nhưng anh van xin, khóc lóc, nói vợ chồng anh không còn tình cảm, chỉ sống chung vì con và vì tài sản chung. Anh hứa sẽ sớm giải quyết mọi việc để đến với em.

Chị ơi, 3 năm rồi, lời hứa đó vẫn chưa thành hiện thực. Em đã một lần mang thai và phải phá vì lúc đó anh bảo "chưa thể để mọi chuyện bung bét được", hứa khi xong hết sẽ sinh con với em đàng hoàng.

Nhưng sau lần đó, em không thấy có thai lại nữa dù vẫn không ngừa. Em bắt đầu lo lắng liệu mình còn khả năng làm mẹ không. Em thấy hoảng sợ vì nếu mất khả năng sinh con thì ngoài anh ra, chắc chẳng ai muốn đến với em nữa.

Em biết anh có nhiều lời nói ngọt ngào, nhiều chiêu trò níu kéo. Mỗi lần em muốn dứt, anh lại tìm cách liên lạc, giả vờ bệnh nặng, nhắn tin dài như trăng trối, gọi người quen của em để hỏi han như thể không sống nổi nếu mất em.

Nhưng rồi em vẫn thấy anh đăng hình đi chơi cùng vợ con. Khi em hỏi thì anh bảo vợ ép đi để giữ hình ảnh gia đình trong mắt người ngoài, anh không có sự lựa chọn. Rồi đâu lại vào đấy: vẫn ngọt ngào, vẫn hứa hẹn, vẫn trì hoãn, vẫn không có gì thay đổi.

Em giằng xé và thấy bản thân ngày càng yếu đuối, mệt mỏi. Em cảm thấy mình dần đánh mất lòng tự trọng, tương lai, tuổi trẻ và cả cơ hội được làm vợ một ai đó. Nhưng nghĩ đến việc rời bỏ anh hoàn toàn, em lại thấy đau đớn khủng khiếp. Em sợ mất anh ấy dù biết anh chưa từng thuộc về em.

Chị Hạnh Dung ơi, em phải làm sao để dứt khoát rời khỏi mối quan hệ độc hại này? Làm sao để không bị những lời hứa, giọt nước mắt hay cả những kỷ niệm từng rất thật khiến em mềm lòng nữa?

Em phải làm sao để đi tiếp khi chính em cũng thấy mình không còn gì trong tay? Em xin chị một lời chỉ dẫn. Em thực sự không còn đủ sáng suốt để tự thoát ra.

Mỹ Anh

Minh họa: Internet
Minh họa: Internet

Em Mỹ Anh thân mến,

Câu cuối cùng trong thư em lại khiến chị muốn trả lời đầu tiên: "Em phải làm sao để đi tiếp khi chính em cũng thấy mình không còn gì trong tay?". Em còn nhiều lắm, cô gái ạ! Còn cả một cuộc đời, còn thanh xuân, còn tuổi trẻ, còn bao hy vọng về những điều hạnh phúc. Nên nhớ, hạnh phúc không chỉ là tình yêu mà còn là gia đình, là sự nghiệp, là những điều đẹp đẽ tận hưởng từ cuộc đời này...

Vậy nhưng em chỉ có thể còn tất cả những điều đó nếu quyết định chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sai trái kia. Còn nếu tiếp tục ở lại trong đó, đúng là em chẳng còn gì. Em đang bị giam hãm, tù đày trong một thế giới mà mọi giá trị về tình yêu, lòng tự trọng, nhân phẩm... đều bị định giá lại bởi một con người đang lừa dối cả vợ con mình lẫn người tình của anh ta.

Với người đàn ông đó, em nghĩ em có giá trị hay sao? Nếu em thật sự có giá trị với anh ta, liệu anh ta có để em mòn mỏi, đau khổ, tuyệt vọng đến mức này? Nếu em có chút giá trị với anh ta, anh ta có buộc em phải hy sinh đứa con của mình hay không?...

3 năm là quá đủ để em hiểu người đó không bao giờ chọn em. Anh ta lựa chọn sự dễ dàng cho mình - vừa có một người vợ để giữ được hình ảnh người chồng, người cha tốt vừa có một người tình lúc nào cũng sẵn lòng thứ tha, chờ đợi, yêu mà không đòi hỏi trách nhiệm.

Nỗi lo lắng quá mức và sự rối loạn tâm trí khiến em nghĩ quẩn. Trong khi đó, việc đến bệnh viện để kiểm tra xem vì lý do gì mình không có thai để có thể chữa trị thì em lại bỏ qua, rồi tự cho rằng mình không còn khả năng kết hôn và làm mẹ.

Giá trị của một người phụ nữ không chỉ nằm ở khả năng sinh nở. Nếu em biết yêu thương bản thân, sống tử tế, chân thành, chắc chắn sẽ có một người đàn ông đủ chín chắn và yêu thương thật lòng nhận ra được điều đó ở em.

Nhưng trước hết, em phải rời khỏi con người không xứng đáng kia để lấy lại những giá trị của chính mình. Hãy tự viết ra những điều em đánh mất trong mối quan hệ này (thời gian, lòng tự trọng, cơ hội, niềm vui...) và thường xuyên đọc lại nó mỗi khi yếu lòng.

Hãy cương quyết cắt đứt liên lạc với anh ta, không quan tâm đến bất cứ chiêu trò nào nữa. Không nhắn tin, không gọi điện, không gặp gỡ... Đi xa một thời gian, nghỉ ngơi hoàn toàn... cũng là điều em nên làm. Những khi anh ta tìm cách níu kéo, em hãy tự nhắc rằng mình đã làm một "món đồ chơi" cho kẻ tham lam, xảo trá này trong suốt 3 năm. Anh ta chưa bao giờ nghĩ cho em, chứ đừng nói là làm gì cho em.

Hãy quay về với bản thân, chăm sóc lại chính mình. Mọi thứ đều có thể hồi phục. Hạnh phúc có thể đến muộn nhưng chỉ đến với người đã sẵn sàng dọn mình và thanh thản đón chờ nó. Hãy yêu chính mình, em nhé! Đừng phung phí tình cảm cho một kẻ không xứng đáng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI