Đường về nhà qua mấy ngõ hoa

17/08/2020 - 06:21

PNO - Con hẻm số 933 đường Rạch Ông Đồ, ấp 1, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM - lối đi giữa cánh đồng lúa dẫn vào nhà 11 hộ dân - rực rỡ sắc hoa mười giờ.

Gần bốn tháng nay, hễ rảnh rỗi, hay cuối tuần, người dân ở ấp 1, xã Bình Chánh, H.Bình Chánh, TP.HCM lại dẫn nhau đến con hẻm số 933 Rạch Ông Đồ nhìn ngắm, chụp hình lưu niệm. Lối đi giữa cánh đồng lúa dẫn vào nhà 11 hộ dân ở đây rực rỡ sắc hoa mười giờ. 

“Công trình” đường hoa mười giờ của các hộ dân bắt đầu từ ý tưởng của nông dân Nguyễn Văn Quang, người sinh ra và lớn lên ở vùng đất này. Anh Quang sinh năm 1974, trong gia đình 6 anh chị em. Hơn 10 năm trước, cha mẹ anh lần lượt qua đời, 6 anh chị em họ đã cất nhà gần nhau, sống nương tựa nhau. Anh Quang thuê 5 héc-ta đất làm rẫy. Vợ anh buôn bán rau củ là những nông sản do chồng và những người dân xung quanh làm ra tại chợ Bình Chánh. Cả 6 anh em, người buôn bán, người làm thợ, cuộc sống không dư dả nhưng các gia đình luôn ấm êm, hạnh phúc. 

Cách đây gần 3 năm, anh Quang phát hiện bị ung thư vòm họng nên tạm thu hẹp việc trồng trọt để tập trung chữa bệnh. Hai đứa con trai, đứa đi làm, đứa đi học nhưng cũng bắt đầu đỡ đần được công việc cho cha mẹ. Ở nhà, có nhiều thời gian, ngày ngày anh Quang lại tay cuốc tay xẻng đắp lại con đường dẫn vào nhà mình.

Ngày xưa, mùa mưa, muốn vô nhà phải băng qua sình lầy, giờ thì chạy băng trên đường rực rỡ sắc hoa…
Ngày xưa, mùa mưa, muốn vô nhà phải băng qua sình lầy, giờ thì chạy băng trên đường rực rỡ sắc hoa…

Thấy anh trai làm đường, các anh em trong nhà ra phụ. Anh Quang bàn, mỗi người góp vào một triệu đồng, rủ luôn 5 nhà hàng xóm cùng góp để làm lại con đường đê vào nhà bằng cách bồi thêm đất, ở giữa rải đá mi. Nhờ vậy mà hai cái Tết vừa qua, đường vào xóm trở nên thông thoáng, sạch đẹp và tươm tất. Trước tết Nguyên đán 2020, chị Nguyễn Thị Hồng Sa, em dâu anh Quang đã cùng chồng là Nguyễn Tuấn Khanh và các con còn dọn dẹp vệ sinh để xóm ngõ thêm sạch đẹp. 11 gia đình trong ngõ cũng thực hiện phân loại rác tại nguồn, không để túi ni-lông vương vãi trên bờ kênh, mặt ruộng. 

Thế rồi cách đây vài tháng, khi thực hiện giãn cách xã hội, anh Quang coi tin tức thấy nhiều tỉnh miền Tây trồng hoa ven bờ ruộng rất đẹp, nên anh rủ các em trồng hoa mười giờ hai bên lối đi. Tất cả thợ hồ, thợ may… trong xóm đang nhàn rỗi nên đều hưởng ứng, cùng nhau xới đất, mua hoa, trồng hoa cả tuần lễ. 

Hoa mười giờ dễ trồng, lan nhanh, đồng thời còn giúp giữ chặt bờ, không cho đất đá tràn xuống ruộng. Và chỉ sau hơn một tháng, con đường đã nở đầy hoa. Từ bốn tháng nay, gần 2km đường ruộng ấy, cứ nắng lên là rực rỡ sắc hoa. Chị Lê Thị Hương, vợ anh Quang tự hào: “Con đường đê nhỏ bỗng thành nổi tiếng. Tôi đi bán ở chợ Bình Chánh, ai nghe nói nhà ở chỗ này cũng xuýt xoa, đường vào nhà bà đẹp quá. Trưa nào đi bán về, cũng qua mấy ngõ hoa mới tới nhà. Bao mệt mỏi cũng giảm bớt đi…”. Còn anh Quang thì nói, hoa giống như “liệu pháp” giúp anh thư giãn tinh thần, quên đi bệnh tật. 

Hôm qua, Chủ nhật, 16/8, là ngày giỗ thân sinh của 6 anh chị em. Bên mâm cơm thân mật cả gia đình, các anh chị em anh Quang lại bàn nhau mua hạt giống, gieo trồng, để Tết đến, xuân về, sắc vàng của hoa hướng dương sẽ phủ vàng ngõ xóm. 

Nghi Anh

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI