Dùng cả hung khí để tranh "giật cô hồn" gây náo loạn

06/09/2025 - 19:25

PNO - Một thanh niên mang theo hung khí giấu trong người, bất ngờ rút ra giơ cao thị uy để giật tiền "cúng cô hồn" khiến người đi đường hoảng hốt.

Chiều 6/9 (nhằm 15/7 Âm lịch), nhiều hộ dân kinh doanh buôn bán ở TPHCM tổ chức cúng Rằm tháng 7, hay còn gọi là “cúng cô hồn”. Đây cũng là phong tục hàng năm của người dân, đặc biệt là người hoa ở khu vực Chợ Lớn TPHCM.
Chiều 6/9 (nhằm 15/7 Âm lịch), nhiều hộ dân kinh doanh buôn bán ở TPHCM tổ chức cúng Rằm tháng 7, hay còn gọi là “cúng cô hồn”. Đây cũng là phong tục hàng năm của người dân, đặc biệt là người Hoa ở khu vực Chợ Lớn TPHCM. Nhiều thanh thiếu niên cũng tập trung để chờ "giật cô hồn".

Ghi nhận tại khu vực vòng xoay trước Thương xá Đồng Khánh, phường Chợ Lớn cả trăm thanh niên cầm nhiều dụng cụ như vợt, túi nilon,... chực chờ để giật cô hồn. Thậm chí nhiều thanh niên chạy xe máy cầm theo vợt đi rảo khắp ngã đường khu Chợ Lớn để canh “giật cô hồn”
Ghi nhận tại khu vực vòng xoay trước Thương xá Đồng Khánh, phường Chợ Lớn cả trăm thanh niên cầm nhiều dụng cụ như vợt, túi nilon,... chực chờ để giật cô hồn. Nhiều thanh niên chạy xe máy cầm theo vợt đi rảo khắp ngã đường khu Chợ Lớn để canh “giật cô hồn”

Các thanh niên này cho biết, cứ đến Rằm tháng 7 hàng năm lại mang vợt lưới dạng vợt cá để dễ dàng hứng tiền rơi từ trên cao.
Các thanh niên này cho biết, cứ đến Rằm tháng 7 hàng năm lại mang vợt lưới để hứng tiền rải từ trên cao.

Khoảng 17h cùng ngày, trong lúc chờ đợi gia đình ông Trần Văn Trí (63 tuổi, phường Chợ Lớn) cúng cô hồn rồi rải tiền theo phong tùng, một người dân đi xe máy ngang qua vong xoay bất ngờ vung tiền lên cao bay khắp nơi. Lúc này cả trăm thanh niên nhanh chóng lao vào giành giật khiến tuyến đường trở nên náo loạn, nhiều phương tiện phải dừng gấp.
Khoảng 17g cùng ngày, trong lúc chờ đợi gia đình ông Trần Văn Trí (63 tuổi, phường Chợ Lớn) "cúng cô hồn" rồi rải tiền theo phong tục, một người dân đi xe máy ngang qua vòng xoay bất ngờ vung tiền lên cao bay khắp nơi. Cả trăm thanh niên lập tức lao vào giành giật khiến tuyến đường trở nên náo loạn, nhiều phương tiện phải dừng gấp.

Nhiều thành niên lao vào nhau giành giật từng tờ tiền từ trên cao rơi xuống tạo nên cảnh hỗn loạn.
Nhiều thành niên lao vào nhau giành giật từng tờ tiền từ trên cao rơi xuống tạo nên cảnh hỗn loạn.

Đáng chú ý, nhiều thanh niên mang theo hung khí (giống mã tấu) bất ngờ lấy từ trong người ra để uy hiếp, giành nhau giật tiền.
Đáng chú ý, một số thanh niên mang theo hung khí (giống mã tấu) bất ngờ lấy từ trong người ra để uy hiếp, giành nhau giật tiền khiến người đi đường hoảng sợ. Hung khí được giơ lên cao, đe dọa đối thủ đang tìm cách giật tiền.

Thanh niên này tiếp tục cầm hung khí giơ lên cao và vung loạn xa để thị uy sức mạnh, hòng khiến đối phương không tranh giành giật tiền cô hồn.
Thanh niên này tiếp tục cầm hung khí giơ lên cao và vung loạn xa. Cảnh tượng này khiến nhiều người đi xe máy sợ hãi phải dừng lại gấp để tránh né.

Cảnh tượng hỗn loạn vì tranh nhau
Cảnh tượng hỗn loạn vì tranh nhau "giật cô hồn" .

Anh
Những thanh niên không mang theo vợt hứng tiền thì dùng tay để tranh giành.

Không khí trành giành tiền gây náo loạn đường phố, một số thanh niên va chạm té ngã, có người thì đứt dép, rách áo,...
Không khí tranh giành tiền cúng cô hồn gây náo loạn đường phố, một số thanh niên va chạm té ngã, có người thì đứt dép...

Anh Khôi, 21 tuổi, phường Chợ Lớn cho biết tranh thủ xin nghỉ một ngày làm để đi giật cô hồn
Anh Khôi, 21 tuổi, phường Chợ Lớn, cho biết tranh thủ xin nghỉ một ngày làm để đi "giật cô hồn". Sau vài phút tranh giành, chen lấn thanh niên này đã giật được khoảng 60.000 đồng.

Cả trăm thanh niên tranh giành giật cô hồn khiến một số tuyến đường hướng về vòng xoay 5 Ngọn đèn bị tắc nghẽn. Thậm chí có một số thanh niên vứt xe giữa đường khiến phương tiện va trúng người đi dân đang đi bộ.
Cả trăm thanh niên tranh giành "giật cô hồn" khiến một số tuyến đường hướng về vòng xoay 5 Ngọn đèn bị tắc nghẽn.

Khu vực vòng xoay náo loạn khi các thanh niên tranh giành, đuối nhau chạy tán loạn
Khu vực vòng xoay náo loạn khi các thanh niên xô đẩy, đuổi nhau để tranh giành tiền.

Ngay khi nhận được thông tin các thanh niên tranh giành giật cô hồn gây náo
Ngay khi nhận được thông tin các thanh niên tranh giành "giật cô hồn" gây náo loạn đường phố, lực lượng chức năng lập tức có mặt để đảm bảo an ninh trật tự.

ia đình ông Trần Văn Trí (63 tuổi, phường Chợ Lớn)
Thay vì rải tiền như các năm trước, gia đình ông Trần Văn Trí (63 tuổi, phường Chợ Lớn) tổ chức phát quà từ thiện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn sau khi "cúng cô hồn" để đảm bảo an ninh trật tự, tránh giành giật hỗn loạn.

Nguyễn Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI