Diễn viên AI có thể thay thế con người để tiết kiệm hàng triệu USD?

22/10/2025 - 14:24

PNO - Đó là quan điểm của Kevin O’Leary. Ngôi sao Shark Tank Kevin vừa lấn sân sang điện ảnh cho rằng việc dùng diễn viên quần chúng do AI tạo ra có thể giúp Hollywood tiết kiệm hàng triệu USD mỗi phim.

AI trong cách nhìn của Shark Tank

Kevin O’Leary, nhà đầu tư nổi tiếng của chương trình Shark Tank đã có vai diễn điện ảnh đầu tay trong bộ phim Marty Supreme do hãng A24 sản xuất.

Một cảnh  quay  trong  phim Marty  Supremee. Ảnhh: AA24
Một cảnh quay trong phim Marty Supreme - Ảnh: A24

Đây là phim đầu tiên ông tham gia với tư cách diễn viên, không phải nhà sản xuất hay cố vấn. O’Leary đóng vai chồng của nhân vật do Gwyneth Paltrow thủ vai. Trong phim còn có Timothée Chalamet đảm nhận vai chính, một thiên tài bóng bàn trẻ tuổi, tham vọng và kiêu ngạo.

Bộ phim thuộc thể loại drama, hài đen, lấy bối cảnh thập niên 1950, và là dự án có kinh phí cao nhất của A24 từ trước tới nay (hơn 60 triệu USD), dự kiến ra rạp dịp Giáng sinh 2025.

Vì vậy, khi O’Leary nói trong podcast World of Travel của The Hill rằng “bộ phim của tôi có thể tiết kiệm hàng triệu đô nếu dùng diễn viên AI”, ông đang nói về chính bộ phim mà mình đóng, chứ không phải phim do ông đầu tư hay sản xuất.

Trong chương trình, O’Leary phân tích: “Mỗi cảnh quay có đến 150 diễn viên quần chúng, họ phải thức suốt 18 tiếng, mặc đầy đủ trang phục chỉ để xuất hiện phía sau khung hình. Nếu thay bằng nhân vật AI, chi phí có thể giảm từ 90 triệu còn 35 triệu USD và có thể làm hai phim thay vì một”.

Timothée Chalamet trong  phim
Timothée Chalamet trong phim Marty Supreme - Ảnh: A24

Shark Tank O’Leary sẽ tạo AI của chính mình

O’Leary nhắc đến Tilly Norwood, nhân vật AI được giới thiệu tại hội nghị Zurich Summit hồi tháng 9 và được đồn đoán là đang được các hãng Hollywood săn đón. Ngay sau đó, Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG-AFTRA) đã lên tiếng phản đối, cho rằng việc sử dụng diễn viên ảo đe dọa sinh kế và làm mất giá trị nghệ thuật của con người.

“Tilly Norwood hoàn toàn là AI, có thể xuất hiện ở bất kỳ độ tuổi nào, không cần ăn, làm việc 24 giờ mỗi ngày. Giới công đoàn đang lo lắng. Chỉ cần thả 100 Norwell Tillys vào khung hình là xong”, O’Leary hóm hỉnh.

Shark  Tank Kevin O’Leary. Ảnh:
Shark Tank Kevin O’Leary. Ảnh: TV Insider

Không dừng lại ở đó, O’Leary tiết lộ ông đang tạo ra “AI Kevin” – phiên bản ảo của chính mình tại Abu Dhabi, và đang xin quyền công dân UAE để tham gia vào ngành công nghiệp AI đang bùng nổ ở đây. “Tuần tới, sẽ có bản nâng cấp mới và bạn sẽ không thể phân biệt đâu là tôi thật, đâu là ảo,” ông chia sẻ.

Câu chuyện của Kevin O’Leary đang khiến Hollywood phải nhìn lại: trong khi công nghệ mở ra vô vàn cơ hội sáng tạo, nó cũng đẩy nghệ sĩ vào nỗi lo bị thay thế. Khi “diễn viên ảo” có thể hoạt động không nghỉ và “hoàn hảo” đến mức khó phân biệt, ranh giới giữa sáng tạo và sao chép – giữa con người và máy móc – đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI