Dì Út văn nghệ

17/09/2014 - 07:50

PNO - PN - “Dì Út văn nghệ” là biệt danh mà chị em tiểu thương chợ Bàn Cờ (Q.3, TP.HCM) vẫn thường gọi dì Đặng Thị Út, hội viên Hội Phụ nữ (PN) P.3, Q.3.

edf40wrjww2tblPage:Content

Tôi gặp dì Út vào một buổi trưa ở chợ Bàn Cờ, khi dì đang chuẩn bị cho gian hàng bún thịt nướng của mình. Dì đã theo nghề bán bún hơn mười năm. Câu chuyện bị cắt ngang bởi một chị bán hàng kế bên: “Dì Út ơi, làm vài tiết mục văn nghệ cho xôm tụ”. Lời đề nghị được mọi người vỗ tay hào hứng. Tiếng vọng cổ ngọt ngào được cất lên bởi một PN xấp xỉ lục tuần. Khu chợ đang nặng nề trong cái nắng gay gắt bỗng vui hẳn lên.

Vừa xâu thịt, dì Út kể: “Tui “máu” với các phong trào văn nghệ của Hội PN lắm! Hễ Hội cần là tui xung phong đứng ra dàn dựng tiết mục góp vui. Nhiều khi vào giờ chót, phường mới gọi nhờ lên biểu diễn văn nghệ, không kịp chuẩn bị trang phục, tui với bộ bà ba mặc hàng ngày lên hát luôn”. Dì nhận được rất nhiều bằng khen, giải thưởng từ Hội PN quận, phường và… nổi tiếng.

Chị em tiểu thương, khách hàng hỏi sao lúc nào cũng thấy dì Út tươi trẻ, yêu đời, dì cười: “Nhờ ca hát suốt ngày mà tâm hồn trẻ lại…”. Hát hò vừa là sở thích cũng là sở trường của dì. Dì nhớ lại: “Ngày trước khổ lắm, đang yên lành thì ông xã phát bệnh nan y. Suốt 12 năm trời ổng bệnh, tui phải gồng gánh mọi việc trong ngoài. Ngoài chi phí thuốc thang hàng tháng, lâu lâu lại phát sinh khoản tiền lớn cho những đợt ra vào bệnh viện. Con cái cũng nghèo không giúp được mình nên mở mắt ra là lo nghĩ việc kiếm tiền. Nhưng buôn bán ế ẩm, không được bao nhiêu, đến cuối ngày là “bay” theo tiền góp sạch. Vay nóng vay nguội tui đã từng…”.

Cũng vào thời điểm đó thì chồng dì Út mất. Thấy hoàn cảnh của dì quá khó khăn, Hội PN phường đề xuất cho dì vay năm triệu đồng từ vốn tín dụng tiết kiệm để buôn bán. Từ đó cuộc sống của dì dần ổn định.

Di Ut van nghe

Dì Đặng Thị Út luôn tươi trẻ, yêu đời, nhiệt tình với công tác Hội

Trong Hội, ai cũng thích “dì Út văn nghệ”, vì dì luôn sôi nổi với các câu chuyện cười, tận tình chia sẻ chuyện đời với các hội viên và nhiệt tình tham gia các hoạt động cộng đồng do phường và chợ tổ chức. Dì Út cho biết, từ ngày vào Hội, dì biết được nhiều thứ. Dì Út thật thà: “Tui không học hành nhiều. Kêu hát thì được, chứ văn bản giấy tờ là tui... thua. Nhưng các chị ở Hội nói “Út hát hay vậy, nhờ Út tuyên truyền là hợp lý nhất rồi” nên phải nhận lời”.

Cứ thế, dì Út trở thành người “phát loa” tuyên truyền của Hội đến các tiểu thương ở chợ. Nhờ dì lanh lẹ nên Hội vừa phổ biến nội dung gì là khắp chợ đều biết. Có khi, vừa lên vài câu vọng cổ đủ gây sự chú ý của mọi người thì dì dừng lại để nhắc nhở mọi người về các vấn đề như vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng tránh dịch bệnh từ gia cầm…

Mỗi ngày tuyên truyền một ít, chị em tiểu thương dần “thấm” các chủ trương của Hội. Từ lúc Hội phát động tiểu thương dùng túi tự hủy thay cho túi ni lông, dì chuyển hẳn sang dùng loại túi này để gói bún nhằm khuyến khích bạn hàng và khách hàng cùng sử dụng. Sau khi “tốt nghiệp” khóa học về an toàn vệ sinh thực phẩm do Hội tổ chức, hễ gặp khách hàng và chị em tiểu thương là dì lại tranh thủ phổ biến kiến thức mới.

Ngoài đảm nhận vai trò "ca sĩ độc quyền" cho Hội, dì Út còn là đầu bếp chính trong các buổi tiệc giao lưu, đại diện chi hội ở phường, chợ tham gia thi nấu ăn vào các dịp lễ, tết. Nhiều hội viên cũng tìm đến dì nhờ chia sẻ bí quyết nấu ăn ngon. Chị em nào muốn mở hàng ăn uống, dì cũng hướng dẫn hết lòng. Mỗi tháng dì đều tham gia nấu ăn từ thiện để mang đến các bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM, cùng chị em tại khu vực kinh doanh tổ chức các đợt phát quà cho người cao tuổi, PN có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “có bao nhiêu góp bấy nhiêu, không góp của thì góp công”.

Dì nói: “Tui tình nguyện làm “tai mắt” cho Hội, tiểu thương có thắc mắc hay bức xúc từ chuyện kinh doanh, mâu thuẫn giữa các bạn hàng với nhau, tui đều đứng ra giúp đỡ, hòa giải. Những “ca” khó thì nhờ Hội tìm cách giải quyết cho thấu đáo”.

“Tuy lớn tuổi, nhưng dì rất xông xáo, nhiệt tình với mọi người, với chuyện của Hội. Dì sống rất tình cảm và lạc quan” - chị Phạm Thị Ánh Nga, Chủ tịch Hội PN P.3, Q.3 nói về “dì Út văn nghệ”.

 Việt Phương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI