Đạo diễn đoạt giải Oscar khẳng định thà chết còn hơn sử dụng AI

26/10/2025 - 10:33

PNO - Trong buổi phỏng vấn mới đây với Đài NPR (Mỹ), đạo diễn Guillermo del Toro khẳng định ông “thà chết còn hơn sử dụng trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là AI tạo sinh (generative AI)” trong bất kỳ bộ phim nào của mình trong tương lai.

đạo diễn Guillermo del Toro. Ảnh: Getty  Images
Đạo diễn Guillermo del Toro - Ảnh: Getty Images

Cơn sốt AI là biểu hiện của sự kiêu ngạo

Nhà làm phim người Mexico, chủ nhân 2 tượng vàng Oscar: Pan’s Labyrinth (tựa Việt: Mê cung địa thần) và The Shape of Water (tựa Việt: Người đẹp và thủy quái) cho biết ông xem cơn sốt quanh công nghệ này như biểu hiện của sự kiêu ngạo mà ông khắc họa qua nhân vật Victor Frankenstein trong bộ phim mới chuyển thể cho Netflix.

“Tôi không quan tâm và sẽ không bao giờ quan tâm đến AI, đặc biệt là AI tạo sinh. Tôi đã 61 tuổi và hy vọng sẽ giữ được thái độ dửng dưng đó cho đến khi nhắm mắt. Có người viết email hỏi tôi "Quan điểm của ông về AI là gì?", tôi chỉ trả lời ngắn gọn: "Tôi thà chết!” - del Toro nói.

Đạo diễn phim Pan’s Labyrinth cho rằng vấn đề không nằm ở công nghệ, mà ở sự tự mãn và chủ quan của con người, điều đã và đang khiến AI bị sử dụng sai mục đích. Ông nói thêm rằng chính sự tự mãn và chủ quan ấy là nguồn gốc của hầu hết những điều tồi tệ nhất trên thế giới.

Del Toro so sánh nhân vật Victor Frankenstein, người tạo ra quái vật mà không lường trước hậu quả, với những người trong giới công nghệ đang mù quáng tạo ra thứ mà họ chưa hiểu hết.

Nhân vật Victor Frankenstein một ẩn dụ của Guillermo del Toro về con  người và những sáng tạo mất kiểm soát. Ảnh: Netflix
Nhân vật Victor Frankenstein - một ẩn dụ của Guillermo del Toro về con người và những sáng tạo mất kiểm soát - Ảnh: Netflix

“Tôi muốn Victor có cùng kiểu kiêu ngạo đó như những "tech bros" những người tự tin thái quá và tự mãn với thành công công nghệ của mình ngoài đời thật. Anh ta mù quáng tạo ra một thứ gì đó mà không hề cân nhắc đến hậu quả, và tôi nghĩ chúng ta cần phải tạm dừng lại, nhìn nhận xem mình đang đi về đâu”.

Frankenstein và sự giới hạn quyền năng của con người

Bộ phim Frankenstein của Guillermo del Toro, chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển năm 1818 của Mary Shelley, có sự tham gia của Jacob Elordi, Oscar Isaac, Mia Goth, Christoph Waltz và Ralph Ineson. Phim dự kiến ra mắt trên Netflix vào ngày 7/11/2025.

Frankenstein (2025) của đạo diễn Guillermo del Toro được chuyển thể từ tiểu thuyết kinh điển The Modern Prometheus (1818) của Mary Shelley. Đây là tác phẩm được xem là nền tảng của thể loại khoa học viễn tưởng hiện đại.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hạng A của Hollywood. Oscar Isaac đảm nhận vai Victor Frankenstein, nhà khoa học trẻ đầy tham vọng; Jacob Elordi vào vai quái vật Frankenstein. Bên cạnh họ là Mia Goth, Christoph Waltz, Charles Dance cùng nhiều tên tuổi nổi tiếng khác. Phần nhạc phim do Alexandre Desplat đảm nhiệm, nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar, nổi tiếng với phong cách trữ tình và cảm xúc sâu lắng, hứa hẹn góp phần làm tăng chiều sâu bi kịch cho câu chuyện.

Frankenstein được sản xuất với kinh phí khoảng 120 triệu USD, đánh dấu một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Netflix trong năm 2025. Phim ra mắt lần đầu tại Liên hoan phim Venice lần thứ 82 ngày 30/8 đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ tại LHP Venice với tràng pháo tay kéo dài đến 15 phút cùng những đánh giá tích cực từ giới phê bình. Tác phẩm được phát hành tại rạp ở Mỹ ngày 17/10, trước khi phát trực tuyến toàn cầu trên Netflix vào ngày 7/11.

một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Netflix trong năm 2025. Ảnh: Netflix
Frankenstein - một trong những dự án đầu tư lớn nhất của Netflix trong năm 2025 - Ảnh: Netflix

Del Toro chia sẻ rằng ông muốn khắc họa sâu hơn “mối quan hệ giữa người sáng tạo và sinh vật mình tạo ra”, giữa lòng kiêu hãnh của trí tuệ con người và nỗi cô độc khi phải đối diện với hậu quả từ chính sáng tạo đó. Ông xem đây là câu chuyện về tình phụ tử, tội lỗi và khát vọng được thấu hiểu, chứ không chỉ là cuộc chiến giữa người và quái vật. “Tôi không muốn làm thêm một bộ phim kinh dị nữa. Đây là câu chuyện bi tráng về nỗi đau của việc được sinh ra và bị chối bỏ” - Del Toro nói.

Đây là dự án tâm huyết nhất của Guillermo del Toro, đồng thời đánh dấu sự tái sinh của một biểu tượng văn học hơn 200 năm tuổi dưới góc nhìn nhân bản và điện ảnh hiện đại. Với dàn diễn viên nổi tiếng, âm nhạc tinh tế của Desplat và phong cách hình ảnh mang đậm dấu ấn Del Toro, đầy u tối và ám ảnh, Frankenstein được kỳ vọng trở thành một trong những con át chủ bài của Netflix mùa giải thưởng năm 2025.

Hơn cả một bộ phim kinh dị, phim là sự suy ngẫm về con người trong sự sáng tạo và giới hạn của quyền năng, nơi cái đẹp và bi kịch cùng song hành trong thế giới mà ranh giới giữa thần và người ngày càng mong manh.

Anh Vy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI