Đâm chém bạn quen qua mạng vì chát 'láo', lãnh 12 năm tù

18/07/2014 - 16:24

PNO - PNO - Chỉ vì anh bạn quen qua mạng khi chat có lời lẽ xúc phạm, chửi thề mình, Kha nuôi hận, lừa dịp đâm và chém anh bạn này suýt chết.

edf40wrjww2tblPage:Content

Ngày 18/7, TAND TP.HCM đã mở phiên toà sơ thẩm, xét xử và tuyên phạt Tạ Đức Kha (SN 1987, ngụ tại Q.Tân Phú) 12 năm tù về tội "giết người".

Dam chem ban quen qua mang vi chat 'lao', lanh 12 nam tu

Bị cáo Kha cúi đầu nhận tội.

HĐXX xét thấy hành vi của Kha là nghiêm trọng, là giết người chứ không phải “cố ý gây thương tích” như lời luật sư bào chữa, vì Kha đã dùng hung khí nguy hiểm đâm nạn nhân, nhưng do được cấp cứu kịp thời nên không xảy ra hậu quả xấu nhất mà thôi. Tuy nhiên, do nạn nhân đã bãi nại, xin giảm nhẹ án cho Kha, hậu quả nghiêm trọng chưa xảy ra, nên toà giảm nhẹ một phần hình phạt.

Theo cáo trạng, thông qua việc chat trên mạng internet, Tạ Đức Kha quen anh Trương Ngọc Vinh. Được khoảng 1 tuần thì xảy ra mâu thuẫn do Vinh hay có lời lẽ xúc phạm Kha, từ đó Kha ôm hận, muốn đánh anh Vinh trả thù.

Khoảng 18 giờ ngày 22/9/2006, Kha hẹn gặp Vinh tại chân cầu Dạ Nam thuộc phường 3, quận 8. Khi đi, Kha mang theo dao dài đầu nhọn để trong túi xách rồi đón xe buýt đến chân cầu Dạ Nam đợi Vinh.

Lát sau, Vinh chạy xe máy đến chở Kha đi lòng vòng trung tâm thành phố chơi. Do trời mưa, nên Vinh chở Kha đến quán Karaoke Tuyết Nhung ở quận 8. Tại đây, cả hai vào phòng hát. Khi Vinh đang hát, lợi dụng Vinh không để ý, Kha rút dao chém sau gáy Vinh một nhát. Bất ngờ, Vinh quay lại, thấy Kha cầm dao, nên Vinh nhảy lên bàn, định bỏ chạy thì bị Kha nắm áo kéo lại.

Sau đó, Vinh và Kha vật lộn. Kha chém thêm được Vinh 1 nhát trên trán và đâm 1 nhát trúng ngực, còn Kha cũng bị Vinh lấy chai nước ngọt đập trúng đầu. Nghe tiếng ồn, nhân viên quán chạy lên tri hô và bỏ chạy xuống lầu. Lúc này, Kha nhìn thấy Vinh cầm chai bị bể, sợ bị đâm nên cất dao vào túi chạy khỏi quán. Riêng Vinh cũng chạy xuống lầu, lấy xe chạy về nhà và được người nhà đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Kha bỏ trốn, đến ngày 24/9/2013 thì bị Công an quận Tân Phú bắt theo lệnh truy nã.

Riêng anh Vinh bị đâm trúng ngực gây tràn dịch màng phổi, may được đưa đi cấp cứu kịp nên thoát chết, tỷ lệ thương tật 10% vĩnh viễn.

Phan Hồng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI