Con trai treo cổ ngày mùng 3 tết vì bị mẹ nhốt trong phòng

28/01/2020 - 05:49

PNO - Nhốt con trong phòng vì sợ ngày tết con uống rượu rồi quậy phá. Khi trở về nhà, mẹ phát hiện con trai chết trong tư thế treo cổ.

Đến 23g ngày 27/1, công an thị xã Thuận An (tỉnh Bình Dương) đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ thanh niên bị mẹ nhốt trong phòng và đã treo cổ tự tử. Sự việc được phát hiện vào khoảng 20g ngày 27/1 trên đường Hưng Định 24, phường Hưng Định, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Phúc Bình Lộc (28 tuổi, ngụ Bình Dương).

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường
Công an có mặt khám nghiệm hiện trường

Thời điểm trên, mẹ của nạn nhân ra ngoài được một lúc và trở về nhà. Khi vào trong phòng bà tá hoả khi phát hiện con trai đã chết trong tư thế treo cổ.

Quá hoảng sợ, người này liền trình báo lên cơ quan công an địa phương. Nhận tin báo, công an thị xã Thuận An đã có mặt lấy lời khai nhân chứng đồng thời khám nghiệm hiện trường.

Đến 23g, công tác lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất
Đến 23g, công tác lấy lời khai nhân chứng và khám nghiệm hiện trường đã hoàn tất

Theo người nhà nạn nhân, do con trai có sở thích uống rượu và tính khí thất thường. Lo sợ ngày tết nạn nhân uống nhiều rượu rồi lại quậy phá nên người mẹ đã nhốt nạn nhân trong phòng và xảy ra sự việc đau lòng trên.

Phạm Diện

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI