PNO - Cứ sau một trận mưa, hẻm 337 đường Lương Định Của, phường An Phú, TP. Thủ Đức lại ngập cả tuần. Người dân ở đây khốn khổ vì bị ruồi muỗi bủa vây quanh năm.
![]() |
Giữa trưa nắng chang chang nhưng người dân vào hẻm 337 đường Lương Định Của phải lội nước. Con hẻm này bị ngập nước nhiều ngày liền nên nước bẩn ứ đọng, bốc mùi hôi nồng nặc. |
![]() |
Theo quan sát của chúng tôi, nước bẩn đọng trên đoạn đường dài vài trăm mét. Rác thải nổi lềnh bềnh trên đường, thỉnh thoảng người dân phải thu gom để chờ công nhân vệ sinh đến vận chuyển đi. |
![]() |
Chị Hà, người dân sống tại hẻm 337, cho biết tình trạng ngập úng này đã kéo dài 10 năm nay. Cứ sau một trận mưa, hẻm lại bị ngập cả tuần do nước không thể thoát. |
![]() |
Để chống ngập, người dân sống trong hẻm 337 đường Lương Định Của phải đắp xi măng chắn trước nhà, kê đồ đạc lên cao. Bởi theo họ, những ngày mưa lớn, nước tràn vào nhà cao đến đầu gối. |
![]() |
Do nước ngập lâu ngày, con hẻm bị ruồi, muỗi bủa vây. Bà Võ Thị Bông, người dân sống trong hẻm, lo lắng: “Giữa ban ngày mà muỗi vo ve như ong vỡ tổ ai mà chịu nổi. Sống ở con hẻm dơ bẩn thế này rất dễ bùng phát dịch bệnh”. |
![]() |
Tình trạng ứ đọng nước không chỉ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn ảnh hưởng đến việc kinh doanh của các hộ dân trong hẻm. Chủ một tiệm hớt tóc cho biết: “Dần dà, ngay cả khách mối cũng bỏ tiệm của em đi do họ ngại vào đây hớt tóc phải lội nước bẩn”. |
![]() |
Đại diện UBND phường An Phú cho biết, nguyên nhân hẻm 337 đường Lương Định Của bị ngập là do hệ thống cống thoát nước chưa đồng bộ. Sắp tới, UBND phường và cơ quan chức năng liên quan sẽ trao đổi để có phương án cải tạo lại con hẻm. Trong khi đó, người dân địa phương đang nơm nớp lo lắng khi mùa mưa cận kề. Họ mong muốn địa phương sớm có giải pháp để họ thoát khỏi cảnh đường sá, nhà cửa bị ngập. |
Hoàng Lâm
Chia sẻ bài viết: |
Dù được tài trợ xây dựng khu ký túc xá 126 phòng với đầy đủ tiện nghi, nhưng các em học sinh vẫn phải đi ở trọ bên ngoài trường.
Sau mỗi kỳ thi, kết thúc năm học, mạng xã hội (MXH) lại rôm rả chuyện các bậc phụ huynh đua nhau khoe giấy khen, bảng điểm cuối năm của con mình.
Tấm biển quảng cáo gỉ sét, miếng nằm ngang, miếng nằm dọc, bay lơ lửng khi có những cơn gió mạnh thổi qua trông nguy hiểm vô cùng.
Cần theo dõi, trích xuất camera để xử phạt những kẻ vứt rác trên cầu, bảo vệ mỹ quan cửa ngõ vào thành phố.
Cuối năm học, vì con bị xếp loại hạnh kiểm trung bình, ông L.M.D đã đến tận nhà cô giáo của con và chửi bới cô, đánh cô bị thương.
Mong sao pháp luật trừng trị nghiêm minh hành vi bạo hành trẻ, đặc biệt khi kẻ bạo hành là cô giáo, người được phụ huynh tin tưởng gửi gắm con mình.
Những vụ chồng đánh đập vợ vẫn xảy ra hàng ngày. Kẻ ác vẫn ra tay mà không ai hay biết, còn nạn nhân thì âm thầm chịu đựng.
Mỗi ngày, trên thế giới này còn có biết bao nhiêu đứa trẻ bị bạn gái/bạn trai của cha mẹ, vợ/chồng của cha mẹ đánh đập, bạo hành, xâm hại?
Mong Thành Lộc tiếp tục thành công trong vai trò chỉ đạo nghệ thuật ở một sân khấu khác, để cho khán giả có thêm lựa chọn.