Có phải em đang sống sai với chính mình?

23/05/2025 - 08:00

PNO - Đừng gượng gạo vì trách nhiệm hay sự tử tế bởi nếu cứ như thế mãi, chính em cũng sẽ đánh mất bản thân.

Em chào chị Hạnh Dung,

Trước khi cưới, em yêu cô ấy thật lòng còn cô ấy chưa yêu em hoặc tình yêu chưa đủ lớn.

Sau khi cưới, thời gian đầu, em vẫn yêu thương lúc cô ấy mang bầu (chúng em cưới vì có bầu). Thực trạng mối quan hệ của chúng em như 2 người trọ cùng và cùng nuôi con.

Mấy năm nay, chi phí chủ yếu do em chi trả. Vấn đề chính là bọn em không còn tình cảm với nhau từ lâu. Chưa bao giờ cô ấy nói yêu em, thương em hay thể hiện tình cảm với em.

Em buồn quá nhưng quen rồi. Vợ em 28 tuổi còn con trai em gần 5 tuổi. Nhiều lúc, em vẫn luôn tự hỏi mình có đang sống thật với chính mình, với chính cảm xúc của mình hay không vì nhiều lần cũng phải đóng giả. Em thấy cứ mãi thế này thì không ổn. Chị Hạnh Dung giúp em với. Em cảm ơn chị nhiều.

Nam Kiều

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Nam Kiều thân mến,

Còn gì buồn hơn cuộc hôn nhân 2 người trẻ đang dần trở thành bạn trọ trong chính mái nhà mình. Buồn nhất không phải hết tình yêu đã từng chẳng tình yêu đủ đầy để bắt đầu.

Còn gì buồn hơn một người chồng chưa bao giờ được nghe tiếng yêu hay bất kỳ biểu hiện tình cảm nào của vợ. Và còn buồn hơn nữa khi người ta cảm thấy mình đang sống như diễn, diễn với vợ với con đã đành, mà còn diễn cả với bản thân. Vai diễn đó mệt mỏi vô cùng và chắc chắn không thể nào kéo dài lâu.

thể vợ em và em một mối duyên nợ - nơi em yêu thật lòng còn ấy cưới trách nhiệm hay hoàn cảnh. Nhưng “trả nợ” không nghĩa sống gượng gạo, mòn mỏi cả đời trong một cuộc hôn nhân không cảm xúc. duyên cũng phải xử sự với nhau tử tế với nhau nhất cho đứa trẻ đang lớn lên trong gia đình ấy.

Điều khiến Hạnh Dung xúc động ở đây chính là sự tỉnh táo và trung thực với bản thân của em. Em không trách vợ, cũng không oán than, chỉ buồn tự hỏi: Mình đang sống thật với lòng mình? Câu hỏi đó cho thấy em đang rất đơn. Nếu sự đơn ấy kéo dài thể giết chết cả sự tử tế, niềm vui sống nhân cách đẹp trong con người.

Phải làm sao để thoát khỏi những ám ảnh mỗi ngày em đang mang về cuộc sống giả tạo của mình? Hạnh Dung nghĩ chỉ có một cách duy nhất: nói chuyện thẳng thắn với nhau.

Nên là một cuộc trò chuyện để cùng nhìn vào sự thật: tình cảm nhạt nhòa, sự gắn kết không có, 2 em đang sống như bạn cùng nhà chứ không phải vợ chồng. Em hãy hỏi ấy cảm thấy thế nào, thực sự hạnh phúc không. ấy muốn tiếp tục con hay chỉ đang cam chịu như em?

Tình yêu không thể ép buộc nhưng sự tôn trọng và trách nhiệm là nền tảng để có thể cùng nhau sống tiếp hay buông tay một cách văn minh. Nếu ấy cũng cảm thấy như em, 2 người thể bàn chuyện ly thân hoặc xa nhau một thời gian để suy nghĩ. Nếu không, ít nhất em cũng đã nói ra điều em nghĩ, không còn phải “diễn”.

Chọn cách nào chăng nữa, điều quan trọng nhất là em phải được sống thật với chính mình. Đừng gượng gạo vì trách nhiệm hay sự tử tế. Bởi nếu cứ như thế mãi, chính em cũng sẽ đánh mất bản thân, đánh mất sự chân thành rồi không thể làm người chồng tốt, người cha tốt, người đàn ông tử tế như em muốn.

Có thể em lo lắng cho con nhưng Hạnh Dung tin là người đàn ông trung thực và thẳng thắn như em có thể tìm ra cách để con có được tình cảm của cha lẫn mẹ.

Em đã chịu đựng, đã sống vì trách nhiệm suốt nhiều năm, nên nếu bây giờ em muốn sống thật, muốn tìm lại cảm xúc, đó điều chính đáng, không phải là sự ích kỷ. Mong muốn của em nếu được vợ thông cảm và chia sẻ sẽ giúp các em tìm được hướng đi đúng đắn và nhẹ lòng cho cả hai.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI