Có nên tin vào tình yêu của hot boy?

11/11/2025 - 07:00

PNO - Sự hoàn hảo dễ khiến người ta e ngại nhưng nó không có lỗi. Hãy quan sát và cảm nhận mọi thứ khi ở bên nhau, em sẽ biết tình cảm này là thật hay ảo.

Chị Hạnh Dung ơi,

Em 28 tuổi, chưa yêu lần nào. Ba mẹ em rất sốt ruột chuyện chồng con của con gái. Xưa nay em chỉ chú tâm học, đi làm rồi học lên cao học, văn bằng hai chứ không có nhiều thời gian cho chuyện yêu đương.

Khoảng nửa năm nay, có một cậu sinh viên nơi em học văn bằng hai, nhỏ hơn em tới 6 tuổi, ngỏ lời yêu và chinh phục em ráo riết. Bạn này đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, tính cách trầm tĩnh, nam tính, là hot boy nổi tiếng trong trường.

Ban đầu, em rất thoải mái trước sự tán tỉnh này vì nghĩ cậu ấy chỉ nông nổi, chơi đùa. Thế nhưng, sự kiên trì cùng sự thâm trầm, sâu sắc so với lứa tuổi của cậu ấy khiến em nghĩ nhiều, thậm chí có cảm giác nhớ mỗi khi không gặp. Năm nay, cậu ấy ra trường và đã vạch ra cho em lộ trình đi làm, đi học, phát triển sự nghiệp, kết hôn… rất rõ ràng, cụ thể.

Em chưa yêu ai lần nào, luôn tỉnh táo tự nói với lòng rằng không nên tin vào tình yêu của hot boy trẻ tuổi. Bạn thân của em cũng nói cậu ta vừa trẻ, vừa giỏi, vừa giàu, dính vào chỉ có khổ nhưng hình như em bắt đầu yêu cậu ấy rồi. Làm sao để em không sa vào mối tình… lành ít dữ nhiều này đây chị?

Minh Quyên (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Minh Quyên thân mến,

Có rất nhiều người viết thư hỏi Hạnh Dung: nên yêu hay không yêu, tiến tới hay từ bỏ. Trong những tình huống ấy, câu trả lời chỉ có thể do người trong cuộc. Chuyện của em cũng vậy, mình sẽ cùng bóc tách từng lớp cảm xúc để giúp em lựa chọn sáng suốt.

Có thể thấy mọi vấn đề hiện chỉ đang nằm trong lo lắng chủ quan của em.
Cậu trai kia chưa làm gì khiến em tổn thương nhưng nhìn từ điều kiện và nền tảng cậu ấy có (ngoại hình, tính cách, học thức, kinh tế, tuổi tác), em đã suy diễn về một tương lai lành ít dữ nhiều nếu vướng vào yêu đương. Nỗi lo lắng của em cũng có lý bởi trong thực tế, sự chênh lệch về xuất phát điểm cũng là một trong các yếu tố khiến tình cảm lứa đôi gặp thử thách.

Tuy nhiên, không có căn cứ để quy chụp: hễ anh chàng nào là hot boy hội đủ các yếu tố hấp dẫn đều là sở khanh. Sự hoàn hảo dễ khiến người ta e ngại nhưng nó không có lỗi. Hạnh Dung nghĩ vấn đề nằm ở chỗ dù chưa “lâm trận”, em đã nghĩ mình không xứng với cậu ấy. Hãy nhìn lại bản thân và trân trọng những giá trị mình đang có: một cô gái con nhà tử tế, ăn học đàng hoàng, thậm chí còn học cao hiểu rộng, tính cách nghiêm túc, tình trường trong sạch… Đây là những ưu điểm không phải cô gái nào cũng có.

Tình yêu không có tuổi, quan trọng là 2 người có thật sự rung động và yêu thương nhau không. Một mối quan hệ chênh lệch tuổi, vị thế xã hội hay sự trải nghiệm dĩ nhiên có nhiều thử thách nhưng thử thách không đồng nghĩa chắc chắn đau khổ.

Thay vì chạy trốn cảm xúc, em có thể cho cả hai cơ hội: dành một khoảng thời gian cụ thể (6 tháng - 1 năm) để nhìn nhận, tìm hiểu nghiêm túc tình cảm dành cho nhau. Khoan từ chối, phủ nhận, cũng đừng vội lao vào mà hãy lắng nghe cảm xúc bên trong của mình, cảm nhận bằng con tim, quan sát bằng các giác quan những biểu hiện tình cảm của đối phương. Tình cảm không chỉ thể hiện khi người ta vui mà cả khi buồn, giận, yếu đuối, bất đồng, vấp ngã… Hãy quan sát và cảm nhận mọi thứ khi ở bên nhau, em sẽ biết tình cảm này là thật hay ảo.

Tóm lại, em đang ở trạng thái bất an khi yêu một người đặc biệt. Hãy tự tin hơn bởi mỗi người đều là phiên bản duy nhất trên thế gian này. Hãy cởi bỏ định kiến, mạnh dạn suy xét và tự tin lựa chọn con đường em thấy xứng đáng và vui vẻ nhất.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI