Cô gái bị cha mẹ bỏ rơi từ lúc lọt lòng khóc nấc khi nhận học bổng đại học

26/10/2025 - 13:59

PNO - Sáng 26/10, Hội Khuyến học TPHCM tổ chức lễ trao học bổng khuyến tài năm học 2025-2026 cho 345 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi với tổng trị giá hơn 1,78 tỉ đồng.

Là một trong những sinh viên nhận học bổng lần đầu, Lưu Gia Mỹ - sinh viên năm nhất Trường đại học Công Thương TPHCM - cho biết, em bị mẹ bỏ rơi ngay từ khi mới lọt lòng và được vợ chồng ở TPHCM nhận nuôi.

“Cha mẹ nuôi của em đều ngoài 60 nhưng cha vẫn chạy xe ôm, mẹ thì rửa chén cho quán cơm để lo ăn từng bữa và đóng tiền nhà trọ. Ban đầu, cha mẹ chỉ hy vọng cho em đi học lớp phổ cập để biết chữ, nhưng khi được tiếp xúc với chữ em lại càng muốn được đi học, và cha mẹ dù rất khó khăn nhưng chưa bao giờ cản bước em tới trường” - Gia Mỹ nói.

gia Mỹ chia sẻ câu chuyện đến trường của mình trong nước mắt khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Nguyễn Loan
Gia Mỹ chia sẻ câu chuyện của mình trong nước mắt khiến nhiều người xúc động - Ảnh: Nguyễn Loan

Không có giấy khai sinh, Gia Mỹ học tại lớp tình thương từ lớp Một đến lớp Ba. Từ lớp Bốn đến lớp Chín, em học tại một trường phổ cập và luôn đạt thành tích khá giỏi. Sau đó, em học tiếp bậc THPT ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên Phú Nhuận.

“Ngày đó, mẹ không gom đủ tiền để đóng tiền học, phải đi vay mượn. Sau khi đóng tiền học, mẹ chỉ còn tiền mua 1 chiếc áo đồng phục. Cứ đi học về là em phải giặt áo để kịp khô cho buổi học ngày mai. Thế nhưng, với em được tiếp tục đi học là điều tuyệt vời nhất” - chia sẻ của Gia Mỹ khiến nhiều người trong hội trường xúc động.

Đêm đêm, Mỹ còn đi rửa chén phụ mẹ, đến gần 23g xong việc em mới có thời gian học bài. Thế nhưng, lớp Mười một và Mười hai, Gia Mỹ đạt danh hiệu học viên xuất sắc và đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn địa lý. Hiện em đang học năm thứ nhất ngành quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống.

Với chương trình học bổng 1&1, Gia Mỹ được gia đình luật sư Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) bảo trợ quá trình học tập 4 năm, đồng thời được Trường đại học Công Thương TPHCM trao học bổng toàn khóa để học đại học.

Gia Mỹ là một trong 99 sinh viên nhận học bổng khuyến tài lần đầu trong đợt này. Ngoài ra, Hội khuyến học TPHCM còn trao học bổng từ lần 2 đến 6 cho 246 sinh viên khác.

Gia Mỹ gửi hoa cám ơn tới đại diện Trường đại học Công Thương TPHCM - nơi em được nhận học bổng toàn khóa - Ảnh; Nguyễn Loan
Gia Mỹ gửi hoa cám ơn tới đại diện Trường đại học Công Thương TPHCM - Ảnh: Nguyễn Loan

Ông Nguyễn Huy Cận - Chủ tịch Hội khuyến học TPHCM - chia sẻ, học bổng khuyến tài do cô Lê Minh Ngọc - nguyên Phó giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM - thành lập cách đây 25 năm.

Từ 5 sinh viên đầu tiên được nhận học bổng do 5 ân nhân tài trợ vào năm học 1999-2000, đến nay, chương trình đã bảo trợ cho 2.888 sinh viên với sự tài trợ của 684 cá nhân và 57 tập đoàn, công ty, đơn vị với tổng số tiền trao học bổng hơn 29,6 tỉ đồng.

Từ sự hỗ trợ của chương trình, đã có 2.346 sinh viên tốt nghiệp đại học nhiều ngành khác nhau, như: tài chính ngân hàng, sư phạm, y khoa, công nghệ thông tin, kiến trúc…

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Trần Thị Diệu Thúy - Phó chủ tịch UBND TPHCM - đánh giá rất cao hoạt động của Hội khuyến học TPHCM, đặc biệt là mô hình học bổng 1&1 - một ân nhân hỗ trợ một sinh viên.

Trong hàng ngàn sinh viên nhận hỗ trợ, hiện nhiều em đã tốt nghiệp đại học, ra trường đi làm và quay trở lại chung tay với mọi người hỗ trợ đàn em tiếp bước con đường vào đại học.

Bà mong Hội Khuyến học TPHCM mở rộng địa bàn hỗ trợ sang khu vực TPHCM mới. Với địa bàn rộng hơn, nhiều hoàn cảnh khó khăn hơn, bà hy vọng chương trình tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng học bổng, để tiếp thêm sức mạnh cho các bạn sinh viên tiếp tục chặng đường đại học.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI