Có chồng vẫn nhắn tin cho người yêu cũ

05/10/2025 - 08:00

PNO - Không ai cấm chị lưu giữ những mảnh ghép của quá khứ nhưng đừng để mảnh ghép ấy làm đau hiện tại và tương lai.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi có tật thích nhắn tin. Mỗi lần ngang qua chốn cũ, nghe lại bản nhạc của thời tuổi trẻ, ăn món ăn ngày cũ, coi lại bộ phim xưa, tôi có thói quen tìm lại những người từng sống cùng thời, cùng trải qua những kỷ niệm đó để chia sẻ cảm xúc.

Tôi thường nhắn cho người yêu cũ. Không phải để nối lại tình xưa; chỉ là ngoài anh, tôi không tìm thấy sự đồng điệu từ bất cứ người nào khác, kể cả bạn gái cùng thời. Có lẽ vì tôi và anh vốn quen biết từ tấm bé, cùng trải qua tình bạn nhiều năm và có một giai đoạn bước vào tình yêu, chỉ là không đủ duyên nợ để đến với nhau.
Càng lớn tuổi, khi con cái đã trưởng thành, cuộc sống vợ chồng thành thói quen, thời gian rảnh rỗi nhiều, tôi càng hay nhớ lại chuyện xưa. Những chuyến thăm lại quê nhà, trường xưa, bạn cũ luôn khiến tôi náo nức. Đôi khi, chỉ cần gửi nhau một link nhạc để cùng nghe, cùng bàn luận qua tin nhắn với anh ấy cũng khiến tôi vui.

Tôi vẫn chu toàn nghĩa vụ người mẹ, người vợ trong gia đình, không làm ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân. Nhưng một ngày, chồng tôi phát hiện những tin nhắn ấy lại đùng đùng nổi giận như tôi đã phản bội, còn nói lời khó nghe gây tổn thương. Tôi nghĩ dù kết hôn, ai cũng cần có khoảng trời riêng để thở, với tôi người cũ giờ tôi chỉ xem là bạn. Sao chồng tôi lại chuyện bé xé ra to? Giờ tôi phải làm sao?

Thu Hoài (Đồng Nai)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thu Hoài thân,

Chị không nói nhiều về bản thân nhưng Hạnh Dung đoán chị tầm tuổi trung niên, một giai đoạn nhiều người thường dễ rung động với những gì thuộc về quá khứ. Giai đoạn này, khi con cái đã lớn, gánh nặng cơm áo không còn quá căng thẳng, chị em có nhiều thời gian hơn cho đời sống tinh thần, nhu cầu được sẻ chia, kết nối nhiều lên. Nếu người bạn đời không tinh tế nhận ra, sẽ rất dễ có những khoảng trống để mỗi người rơi vào cuộc phiêu lưu cảm xúc của riêng mình.

Đến giờ phút này, rất may cả chị, chồng chị và người bạn kia đều chưa làm gì gây hậu quả nghiêm trọng. Chị không sai khi có nhu cầu chia sẻ cảm xúc, nhớ lại chuyện xưa và trân trọng những gì thuộc về phần đời đã qua. Chị không sai khi vẫn chu toàn trách nhiệm, xác định rõ mối quan hệ bạn bè với người cũ. Tuy nhiên, chồng chị cũng không sai khi nổi giận vì người nhắn tin thường xuyên với vợ lại là người yêu cũ chứ không phải bạn gái hay bạn học bình thường. Những khoảng ký ức riêng tư dù trong sáng vẫn khiến chồng chị có cảm giác bị bỏ rơi, đứng bên lề đời sống nội tâm của vợ. Điều đó khiến anh bất an.

Giờ đây, chị không nên phớt lờ phản ứng của chồng, cũng không nên thanh minh kiểu phủ nhận và lên án chồng ghen bóng ghen gió. Thay vì đối đầu, chị hãy cùng anh trò chuyện thân tình, giải thích rõ về mối quan hệ hiện tại giữa chị và người cũ, khẳng định tình cảm chị dành cho chồng con, gia đình. Nếu cần, một lời xin lỗi chân thành vì đã vô tình làm chồng buồn cũng không khiến chị “mất giá” trước anh mà còn giúp chữa lành cảm xúc tổn thương nơi anh. Nên nhớ, giải thích, xin lỗi và cầu thị không đồng nghĩa thừa nhận chị sai mà là lùi một bước để chồng chị đủ tự tin tiến đến gần hơn thế giới nội tâm của vợ.

Không ai có thể chỉ sống bằng quá khứ. Dẫu quá khứ tốt đẹp mấy, chúng ta cũng cần dồn năng lượng cho hiện tại và tương lai. Có câu “Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay”, chị hãy dành thêm thời gian cùng chồng chia sẻ những khoảnh khắc hiện tại ấm áp, hạnh phúc. Đó chính là quá khứ tươi đẹp của anh chị trong những năm sau này.

Không ai cấm chị lưu giữ những mảnh ghép của quá khứ nhưng đừng để mảnh ghép ấy làm đau hiện tại và tương lai. Chị và người yêu cũ hoàn toàn vẫn có thể làm bạn tốt nhưng nên hạn chế những cơ hội khiến bản thân dễ mất kiểm soát cảm xúc như gặp riêng, nhắn tin riêng. Chúc chị vững vàng.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI