Chùa Phật Ngọc - Thượng Hải: Nơi nguyện cầu của nhiều người

11/07/2025 - 21:31

PNO - Là một trong những địa điểm không thể bỏ qua khi đến Thượng Hải, chùa Phật Ngọc có lối kiến trúc đặc trưng và nét thanh tịnh khó nơi nào bì được.

Chùa Phật Ngọc (Phật Ngọc tự) là điểm du lịch tâm linh nổi tiếng của TP Thượng Hải, tọa lạc tại quận Phổ Đà. Chùa được xây năm 1882, có diện tích lên đến 8,856m2. Chùa có 72 gian, được chia thành 3 sảnh là Thiện Vương điện, Đại Hùng điện và Ngọc Phật Pháp. Nơi đây thờ 2 bức tượng Phật lớn đúc bằng ngọc bích trắng nguyên khối có nguồn gốc từ thời nhà Thanh.

Chùa Phạt Ngọc là 1 trong 10 điểm du lịch nổi tiếng của Thượng Hải
Chùa Phật Ngọc là 1 trong 10 điểm du lịch nổi tiếng của Thượng Hải - Ảnh: Thời báo Hoàn Cầu

Trái tim của chùa Phật Ngọc

Chúng tôi bước xuống taxi vào chùa. Thật tĩnh lặng.

Chùa Phật Ngọc hiện ra với kiến trúc đặc trưng thời nhà Thanh, những mái ngói cong vút nhuốm màu thời gian. Mùi trầm hương thoang thoảng trong không khí, hòa cùng tiếng chuông gió khẽ ngân. Từng bước chân tôi như chậm lại khi bước qua cánh cổng đó, để lại phía sau những ồn ào phố thị.

Trung tâm của ngôi chùa là điện thờ uy nghiêm, nơi có tượng Phật Bà nằm bằng ngọc trắng nguyên khối. Dưới ánh đèn vàng dịu, đôi mắt nhìn thẳng người đối diện như thấu hiểu mọi nỗi niềm của người ấy.

Tượng Phật Bà
Tượng Phật Bà bằng ngọc nguyên khối - Ảnh: Ngọc Trân

Hai bên là 2 pho tượng Phật Bà nhỏ hơn, cũng từ ngọc trắng, tạo thành bộ ba. Ánh sáng phản chiếu qua tạo nên hiệu ứng kỳ ảo, như có luồng hào quang bao bọc lấy các pho tượng.

Đi sâu hơn nữa, vào bên trong, chùa mở ra không gian rộng lớn. Những dãy hành lang dẫn chúng tôi qua các điện thờ phụ, nơi đặt nhiều pho tượng Phật nam giới với đủ các tư thế thiền định. Mỗi pho tượng đều có nét mặt từ bi nhưng uy nghi.

Ở góc sân, một nhóm du khách Việt Nam đang chăm chú nghe hướng dẫn viên thuyết minh. "Đây là một trong số ít những ngôi chùa còn giữ được nét nguyên bản của kiến trúc Phật giáo Thượng Hải xưa...".

Như sự giao thoa

Chúng tôi dừng chân tại khu vườn phía sau, nơi những gốc cây cổ thụ tỏa bóng mát. Tiếng nước chảy róc rách từ một chiếc bể hòa cùng tiếng tụng kinh văng vẳng. Một bà cụ người Thượng Hải chắp tay thành kính trước điện thờ, những nếp nhăn trên khuôn mặt như giãn ra trong một khoảnh khắc bình yên.

Không gian bình yên trong sân chùa
Không gian bình yên trong sân chùa Phật Ngọc

Khi ánh hoàng hôn nhuộm vàng những mái ngói, chúng tôi đến một quán trà nhỏ trong khuôn viên chùa. Vị trà sen đắng chát đầu lưỡi như nhắc nhở về sự vô thường của kiếp người. Tiếng chuông chiều vang lên 3 hồi trầm đục, báo hiệu một ngày sắp khép lại.

Trên đường về, tôi ngoái lại nhìn ngôi chùa lần cuối. Những tia nắng cuối ngày chiếu xiên qua kẽ lá, in bóng những mái chùa cong vút lên nền trời xanh. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu vì sao nơi đây luôn là điểm dừng chân của biết bao tâm hồn mỏi mệt.

Hình như, chùa Phật Ngọc không chỉ đơn thuần là di tích lịch sử hay điểm du lịch. Đó là nơi một số người Thượng Hải - đủ mọi lứa tuổi - vẫn đến để gửi gắm những lời nguyện cầu. Và, có lẽ, cũng như bao du khách khác - được vào tự do - tôi đã để lại nơi đây một phần nỗi niềm, để rồi mang theo sự bình an tìm được ngay giữa lòng một Thượng Hải phồn hoa.

Giờ mở cửa của chùa Phật Ngọc là từ 8-16g30 tất cả các ngày. Du khách tham quan chùa miễn phí.

Ngọc Trân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI