Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi, chia buồn với thân nhân các nạn nhân

07/07/2025 - 10:11

PNO - Sau khi đến hiện trường vụ cháy chỉ đạo xử lý, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến nhà tang lễ Bình Hưng Hòa thăm hỏi, chia buồn với thân nhân người bị nạn.

Sáng 7/7, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đến Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa để thắp nén nhang tiễn biệt các nạn nhân. Tại đây, ông gửi lời chia buồn sâu sắc đến từng gia đình, bày tỏ sự đồng cảm và sẻ chia với nỗi đau mất mát quá lớn của các gia đình.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được xúc động thắp nhang tiễn biệt các nạn nhân trong vụ cháy thương tâm - Ảnh: Thanh Tâm
Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được xúc động thắp nhang tiễn biệt các nạn nhân trong vụ cháy thương tâm - Ảnh: Thanh Tâm

Chia sẻ với nỗi mất mát to lớn, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn chân thành đến thân nhân những người đã khuất. “Đây là mất mát không gì có thể bù đắp, để lại nỗi đau lớn không chỉ với các gia đình mà còn với cộng đồng và chính quyền thành phố" - Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được yêu cầu các sở, ngành và chính quyền địa phương khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ: chi phí mai táng, nơi ở tạm thời (nếu cần), tư vấn tâm lý, chăm sóc y tế và các nhu cầu thiết yếu khác. Thành phố sẽ phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cùng các tổ chức đoàn thể để vận động nguồn lực xã hội, chung tay giúp các gia đình nạn nhân vượt qua giai đoạn khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống.

Lãnh đạo các sở ngành TPHCM đến thắp nén nhang tiễn biệt các nạn nhân vụ cháy đau lòng - Ảnh: Thanh Tâm
Lãnh đạo các sở ngành TPHCM đến thắp nén nhang tiễn biệt các nạn nhân vụ cháy đau lòng - Ảnh: Thanh Tâm

Về công tác điều tra, Chủ tịch UBND thành phố giao Công an TPHCM khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ cháy, nhất là các yếu tố khiến ngọn lửa lan nhanh và gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời, xác minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan. Nếu phát hiện có vi phạm quy định phòng cháy chữa cháy, sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh - em ruột nạn nhân - chia sẻ về vụ việc đau lòng - Ảnh: Thanh Tâm
Chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh - em ruột nạn nhân - chia sẻ về vụ việc đau lòng - Ảnh: Thanh Tâm

Người nhà nạn nhân xúc động kể lại khoảnh khắc người thân gặp nạn - Ảnh: Thanh Tâm
Người nhà nạn nhân xúc động kể lại khoảnh khắc người thân gặp nạn - Ảnh: Thanh Tâm

Trong nỗi đau chưa nguôi, chị Đỗ Trần Nguyệt Ánh – em ruột nạn nhân Nhật Ánh – nghẹn ngào nhớ lại, trước khi vụ hỏa hoạn xảy ra, chị đã kịp gọi hai cuộc điện thoại cho em gái. Ở cuộc gọi cuối, chị chỉ kịp kêu: “Cháy lớn lắm rồi. Gọi 114 đi em ơi” – đó cũng là những lời cuối cùng mà chị Nguyệt Ánh nghe được từ người chị thân thương của mình".

Khoảng 22g ngày 6/7, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra tại căn hộ tầng trệt trong cư xá Độc Lập (số 80/7 Đô Đốc Long, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TPHCM), khói đen bốc lên nghi ngút khiến nhiều người bị ngạt.

Người dân tại chỗ đã dùng bình chữa cháy mini, kéo vòi nước hỗ trợ dập lửa. Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH – Công an TPHCM điều động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, khống chế đám cháy và ngăn lửa lan sang khu vực lân cận. Tuy nhiên, sau khi lửa được khống chế, lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường và phát hiện 8 người tử vong, trong đó có 2 trẻ em. Nguyên nhân tử vong chủ yếu do ngạt khói.

Thanh Tâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI