PNO - Khi tôi bế con, ôm ấp và chơi cùng con, cho con bú, chồng tôi khó chịu ra mặt.
| Chia sẻ bài viết: |
Chi Mai 14-12-2025 21:06:28
đôi khi có thể do chị không tâm lý. Chị rà lại thử coi sao rồi tính tiếp.
Hồ Anh 14-12-2025 21:05:15
Ganh với con như ông này thì tôi thấy sao sao ấy. Hay là chị dỗ chồng đi khám tâm lý thử xem. Để vậy hoài không ổn.
Trần Ngọc Yến 14-12-2025 11:01:50
Bạn thử đem con gửi ông bà ngoại, ông bà nội xem, sau đó hai vợ chồng du lịch hâm nóng cảm xúc lại rồi lựa thời điểm hỏi han, thủ thỉ chồng để hiểu rõ anh ấy đang nghĩ gì. Từ đó cả hai cùng nhau tháo gỡ vướng mắc nhé.
Trần Ngọc Sương 14-12-2025 11:00:10
Tôi là vợ mà đôi khi cũng tủi thân vì chồng chỉ thương con và cho tôi ra rìa đây. Không phải là ghen với con đâu bạn ạ nhưng cứ như kiểu mình vô hình trong gia đình của chính mình. Chồng tôi công tác về chỉ mua quà cho con, chẳng mua gì cho mẹ. Hai bố con cứ rủ nhau ra ngoài cà phê, ăn sáng, chả hỏi tới vợ tới mẹ một câu. Thế là vô ý vô tứ, cư xử thiếu sự quan tâm. Chính cách cư xử ấy gây chia rẽ tình cảm giữa các thành viên trong nhà chứ con tôi đẻ ra tôi thương hơn chứ, chẳng nhẽ tôi ghen với con mình. Trách là tôi trách chồng mình.
Phạm Quang 14-12-2025 10:54:50
Con trai không nên được mẹ ôm ấp quá nhiều sau này lớn lên nhõng nhẽo, ẻo lả. Chồng chị nói cũng có lý mà. Tôi thấy chị bị chứng cuồng con, nên điều chỉnh lại. Anh ấy không phải là lạnh lùng mà anh ấy đang cư xử rất bình thường, nam giới thương con nhưng không vồ vập như phụ nữ.
Quốc Trường 14-12-2025 10:52:29
Chồng bạn cần được đi khám tâm lý, người không bình thường mới thế. Bạn cẩn thận kẻo anh ta còn gây ra các tổn thương cho con nữa đấy nha. Tôi thấy anh ta hành động rất bản năng, thiếu sự lý trí, nhận thức của người bình thường. Tôi lấy ví dụ trong tự nhiên, khi con cái sinh con thì con đực bị ra rìa, vì thế con đực hay có xu hướng làm hại con non để con cái quan tâm tới nó.
Thắng Nguyễn 14-12-2025 10:43:56
Có khi nào tại bạn vô ý vô tứ lúc cho con bú cứ tơ hơ ra ở nơi công cộng, trước mặt người lạ nên chồng bạn mới thế không? Tôi cũng từng chứng kiến nhiều chị rất vô duyên, bạ đâu cũng vạch ra cho con bú làm người khác đỏ mặt mắc cỡ thay.
trinhkimy 14-12-2025 10:42:02
Vợ chồng trẻ đang quấn quýt, mặn nồng. Tự dưng đùng cái có nhân tố mới là đứa con xuất hiện, xong vợ lại chuyển sự quan tâm qua thành viên mới làm anh chồng bị rơi vào trạng thái sốc tâm lý đó mà. Anh ta cần thời gian để thích ứng. Bạn nên trò chuyện và giải thích cho chồng.
Phạm Thị Tuyết 14-12-2025 10:11:42
Bố gì ích kỷ thế, con ruột mà còn ghen tỵ là sao nhỉ. Tôi nghĩ do chồng bạn quen được bố mẹ nuông chiều nên không biết sẻ chia, lúc nào cũng chỉ muốn mình là tâm điểm, cả vũ trụ phải quay quanh mình. Bạn cứ tập dần cho anh ta quen và trưởng thành lên.
Linh Lê 14-12-2025 10:10:10
Chuyện này có thật đấy, vì chính tôi cũng trong hoàn cảnh ấy. Sau này, mẹ đẻ tôi mới giải thích, do tôi quá quan tâm tới con, cứ quấn quýt mà bỏ rơi chồng khiến anh ấy như bị cô lập. Người ta nói đàn ông như đứa trẻ to xác là vậy. Thế nên bạn hãy tinh tế hơn một chút, khi chơi cùng con thì rủ cả chồng, cả gia đình gắn kết chứ đừng ôm con mà quên hết sự đời như thế là vô tâm với người bạn đời của mình.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?