Chồng “thả thính” khắp nơi

08/04/2025 - 18:00

PNO - Em hãy nói chuyện với chồng từ vị thế một người yêu, người vợ, cho anh ấy thấy rằng em có giá trị riêng, em yêu chồng nhưng không chấp nhận một cuộc hôn nhân thiếu tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau.


Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em lấy chồng được 4 năm, đã có 1 bé đầu lòng. Chồng em có tính hoa lá đong đưa lắm, em không thể nhắm mắt ngồi yên mà không kiểm soát. Cách đây hơn 1 năm, em âm thầm tìm cách mở khóa điện thoại của chồng. Lúc nào có dịp thuận tiện là em đọc tin nhắn, coi danh bạ cuộc gọi của anh. Khi làm chuyện này, thực sự em không có cảm giác tội lỗi, vì nghĩ chỉ xem cho biết.

Thời gian đầu, tin nhắn của chồng em cũng bình thường, không có chuyện gì đáng lo. Nhưng rồi em phát hiện chồng em có những mẩu đối thoại kiểu “thả thính”, bông đùa với nhiều phụ nữ, trong đó có 1 đồng nghiệp nữ là có vẻ sâu đậm nhất.

Em đã làm đủ mọi cách, từ chủ động gợi chuyện để anh nói về công việc, đồng nghiệp, đến chăm sóc bản thân hơn, đăng hình ảnh vợ chồng và con lên trang cá nhân để “khẳng định chủ quyền”, dùng con để trói chân anh ở nhà. Vậy mà mọi thứ có vẻ chẳng tác dụng. Những tin nhắn của anh ấy với cô đồng nghiệp kia vẫn tiếp tục và có vẻ đang dần tiến tới chỗ nguy hiểm. Em không biết làm sao để ngăn anh lại. Hôm rồi em có nói mấy câu sát sườn hơn, mang tính răn đe cảnh cáo mạnh hơn, có vẻ anh giật mình nhưng sau đó anh đổi mã khóa điện thoại. Em nóng ruột quá chị ơi, em phải làm sao bây giờ?

Châu Vĩ (TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet


Em Châu Vĩ thân mến,

Hạnh Dung hiểu nỗi lòng của em lúc này. Cảm giác lo lắng, bất an khi thấy chồng có dấu hiệu “đong đưa” với người khác là điều tự nhiên, nhất là khi em đã nỗ lực vun vén, chăm sóc bản thân, gia đình mà tình hình vẫn không cải thiện. Em đã có những bước đi thông minh như làm mới bản thân, nhắc nhở nhẹ nhàng. Em có thể tiếp tục theo hướng đó nhưng mạnh mẽ hơn. Ví dụ, kể chuyện về các mối quan hệ tương tự của một người bạn nào đó để anh ấy tự suy ngẫm. Cũng từ chuyện ấy, vợ chồng trò chuyện, đặt ra những quy tắc chung về chung thủy, về lòng tin. Nếu chồng em chỉ mới ở mức trò chuyện “thả thính”, đây vẫn là lúc có thể kéo anh ấy về. Nhưng nếu để lâu hơn, tình cảm nảy nở mạnh hơn, em càng khó kiểm soát. Nếu cảm thấy cuộc hôn nhân này đang bị đe dọa, em có quyền đặt ra những ranh giới rõ ràng và yêu cầu chồng tôn trọng.

Một vấn đề khác là chồng em đổi mật khẩu điện thoại. Em không thấy có lỗi khi theo dõi tin nhắn của chồng nhưng chồng em đã phát hiện và đổi mật khẩu. Điều đó có nghĩa chồng em biết em đang nghi ngờ và không muốn em can thiệp sâu vào đời sống riêng tư của anh ấy. Nếu tiếp tục tìm cách theo dõi, em sẽ luôn sống trong trạng thái lo lắng, căng thẳng. Dù có biết rõ từng tin nhắn, em cũng không thể ngăn chặn được mối quan hệ này nếu chồng em vẫn muốn tiếp tục. Việc kiểm tra điện thoại không phải là giải pháp lâu dài, trái lại càng khiến em lệ thuộc cảm xúc: mọi vui buồn, hờn ghen, bức xúc, chán nản, thất vọng đều lên xuống theo từng dòng tin nhắn của người khác. Nếu cứ bị cuốn vào điều đó, em sẽ dần đánh mất bản thân, đánh mất lòng tự trọng khi lén lút theo dõi, rình rập, trộm cắp thông tin của người khác.

Đừng biến mình thành một người vợ luôn chạy theo kiểm soát chồng. May mắn là chuyện em lén đọc điện thoại đã qua, đừng nhắc lại, cũng đừng tái phạm. Hãy nhìn thật kỹ vào thực tế để nhận biết những dấu hiệu trong lời nói, cử chỉ của chồng. Phụ nữ có giác quan thứ sáu, khi có ai đó chen vào giữa mình và người mình yêu thương, em sẽ cảm nhận được. Em hãy nói chuyện với chồng từ vị thế một người yêu, người vợ, cho anh ấy thấy rằng em có giá trị riêng, em yêu chồng nhưng không chấp nhận một cuộc hôn nhân thiếu tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Mong em sẽ tìm được cách gìn giữ hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(5)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI