PNO - Tôi phát hiện ví của chồng có hai chiếc bao cao su được giấu kỹ trong ngăn có khóa kéo thì có nên tung hê hay cố nuốt ngược vào lòng?
| Chia sẻ bài viết: |
Mỹ Hạnh 29-10-2025 17:03:39
Ông ăn chả thì bà ăn nem. Xưa nay, mọi người cứ quan niệm đàn ông có thể trăng hoa còn phụ nữ thì chỉ quanh quẩn xó nhà. Bạn cứ trang điểm cho lộng lẫy lên, ra ngoài đi chơi, kết giao bạn bè. Hãy làm cho chồng phải giữ mình, thời nào rồi mà mình còn phải bo bo chạy theo giữ chồng.
Cô Tú 29-10-2025 13:28:54
THÌ CHO LÃO ẤY ĂN BÁNH TRỪ CƠM , XEM CÓ NGÀY VỪA RỖNG TÚI, VỪA NGÁN NGẨM KHÔNG. BÁNH DÙ LẠ MIỆNG NHƯNG ĂN CẢ ĐỜI THÌ BI KỊCH ĐẤY!
Nguyễn Thị Thanh Xuân
Cho lão ăn bánh trừ cơm tới rỗng túi thì cô vợ cũng toi, gia đình cũng lao đao theo đấy ạ. Lão ăn chơi, lây bệnh về cho vợ (đâu phải lúc nào cũng nhớ dùng bao đâu). Kinh tế của lão cũng là tiền của gia đình. Thay vì đưa về trách nhiệm với vợ con, lão đem bao gái. Theo tôi thể loại này phải "hoạn" luôn cho chừa. Nói cho vui chứ, chị vợ hãy bâng quơ kể cho chồng nghe về những chuyện chồng bị cắt của quí vì ngoại tình. Dẫn chứng thèm mấy ca có thật trên báo đăng. Thế là lão chồng sẽ có tật giật mình mà rén ngang ạ.
Nguyễn Lan 29-10-2025 12:36:11
Theo tôi nghĩ đã là vợ chồng thì không thể có gì giấu nhau và quan hệ không chung thuỷ là điều không thể chấp nhận. Nếu bạn thoả hiệp một lần thì sẽ còn có những lần sau nghiêm trọng hơn nữa. Thoả hiệp, nhẫn nhịn, bỏ qua đồng nghĩa bạn "bật đèn xanh" cho chồng ngoại tình à?
Nguyễn Nam 29-10-2025 12:00:14
Bạn mà tung hê là bạn dại. Người phụ nữ chín chắn, cần bình tĩnh suy nghĩ và phân tích lợi hại, thiệt hơn. Giờ cứ cho rằng xấu nhất là chồng bạn có "bóc bánh trả tiền" đi. Còn điểm tích cực ở đây là anh ấy biết phòng ngừa hậu quả cho bản thân cũng như gia đình (dùng bcs sẽ không để lại sự cố như có con rơi, không lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục, từ đó an toàn cho bản thân và vợ). Vậy là trong cái rủi vẫn có cái may, phải không? Bạn làm rùm beng lên thì sao nữa, tan nát gia đình, con cái bạn thiếu cha thiếu mẹ à? Cuộc đời này không có gì hoàn hảo, mọi thứ ở mức tương đối thôi.
Diệu Hương
Tôi thích cách suy nghĩ này. Hãy biết chừng mực, nhìn vào điểm tích cực của vấn đề. Ngay bản thân mình chắc gì đã hoàn hảo mà đòi hỏi đối phương phải trắng không tì vết.
Phạm Thùy Dương 29-10-2025 11:51:18
Tôi mà là bạn không bao giờ tôi nhịn được. Tôi sẽ đặt hai chiếc bcs đó lên bàn và yêu cầu chồng khai hết mọi chuyện. Bằng chứng rành rành ra đó còn chối cãi nỗi gì? Khéo chồng bạn ăn vụng thành quen thói rồi, tới mức bcs cũng không thèm giấu kỹ mà để luôn trong ví. Anh ta cũng chẳng cần đề phòng vợ phát hiện ra nữa. Nếu sợ vợ biết thì thiếu gì chỗ cất giấu mà để ở ví.
Phạm Tuấn
Thế sau đó rồi sao? Bát nước hắt đi có lấy lại được không? Phụ nữ khôn phải biết nhu biết cương chứ ai lại đụng chuyện giãy đành đạch lên như thế?
Nguyễn Văn Thắng
Do bà vợ lục ví ông chồng. Ông chồng đã cẩn thận cất kỹ trong ví rồi mà. Nói như chị thì cực đoan quá.
Kiều Mai 29-10-2025 11:48:34
Ui nghe chồng thủ bao cao su thì 100 ông là 99,5 ông có quan hệ ngoài luồng rồi. Chồng đã thủ thì mình cũng phải thủ chị em ạ. Nếu không muốn chia tay thì hãy âm thầm cất giấu tài sản, chuẩn bị vững vàng kinh tế, phòng khi biến cố xảy ra mới là khôn ngoan.
Lê Thị Bình 29-10-2025 11:46:31
Tôi cho rằng bạn cần thẳng thắn hỏi chồng cho rõ ràng về chuyện này. Nếu bạn âm thầm chịu đựng thì sẽ mãi như cái gai trong lòng, quan hệ tình cảm vợ chồng chắc chắn rạn nứt mà vì một nguyên nhân chẳng ra sao cả, thế thì không đáng chút nào. Nhỡ đâu chồng bạn để bcs như vậy nhưng không phải cho mục đích xấu thì sao. Không khéo anh ấy để sẵn để nhỡ lúc hai vợ chồng tình cảm sẽ chủ động hơn trong việc phòng tránh thai cho vợ? Chuyện đó hoàn toàn hợp tình hợp lý, và bị bạn oán trách thì vô cùng oan uổng. Đôi khi phụ nữ chúng ta cứ làm toáng lên rồi tự phóng đại mọi thứ. Như vậy vừa làm khổ mình, khổ cả nhà.
Tuân Trần 29-10-2025 10:16:57
Các bà lắm chuyện thật. Chồng như vậy là văn minh, biết bảo vệ sức khỏe cho cả bản thân lẫn vợ. Cấm đoán rồi lần sau các ông không thủ bao nữa, ai thiệt thì mấy bà tự nghĩ đi!
Lan Anh
Đúng là miệng lưỡi đàn ông. Làm sai nhưng lại lấp liếm, cả vú lấp miệng em.
Nguyễn Thị Thu Hồng
Có quan hệ ngoài luồng gọi là văn minh hả anh? Hay anh cũng vậy?
Hoàng Anh 29-10-2025 10:13:17
Đã thủ bao thì chắc chắn có vấn đề, chỉ là không biết anh ta đã từng làm chuyện đó bên ngoài hay mới chỉ... sắp sửa. Chia buồn với em nhé!
Bích Tuyền 29-10-2025 10:11:45
Nên cho anh ta biết tâm trạng của chị từ khi phát hiện bí mật đó xem anh ta giải thích thế nào rồi từ đó tính tiếp. Đừng nên tung hê hay im lặng chịu đựng một mình.
Trần Thị Ly
Tôi từng trong hoàn cảnh như chị này. Tôi cũng đã cho chồng biết tâm trạng của mình và bóc trần tội lỗi của anh ta, hỏi anh ta định làm sao, giải thích thế nào. Và khi đó, chồng tôi hỏi ngược lại rằng tôi muốn gì.
Tổ ấm của em. Em là nữ chủ nhân. Vợ cũ là khách. Tại sao chủ nhà lại sợ khách mà bỏ trốn?
Tôi vừa nhận tiền tết hơn 70 triệu đồng, định bụng năm nay có cái tết huy hoàng, ai dè vợ thu hết.
Đoạn đường phía trước của chị có thể bắt đầu lại bằng sự nhẹ nhàng và bình yên từ chính trái tim mình.
Một bà mẹ hiểu chuyện sẽ biết đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho con trai mình.
Mỗi lần bà mang gà lên, căn hộ nhỏ vốn ngăn nắp bỗng biến thành cái chuồng gà bất đắc dĩ.
Đừng tin lời xin lỗi hay hứa hẹn ngay lúc này. Người thật sự muốn sửa sẽ tự giác thay đổi, chịu bất tiện, chịu bị giám sát tạm thời.
Đừng bao giờ hối hận vì mình đã sống tử tế. Sự tử tế của chị là vốn liếng quý giá nhất để con cái nhìn vào và tôn trọng mẹ.
Tết với em là ác mộng khi mẹ chồng cuồng dọn dẹp. Đồ đạc từ nhà kho đến phòng khách bà cứ khiêng ra rửa rồi trả về chỗ cũ...
Giữ kín chuyện con riêng tức là em đang đùa với lửa và quan trọng hơn, em đang vô tình làm tổn thương con mình.
Không có giải pháp nào tuyệt đối vẹn cả nhiều đàng như anh mong muốn nhưng là người một nhà thì sẽ thông cảm cho nhau.
Anh trách tôi tính toán với chồng, tiền lương đưa hết cho vợ mà khi cần cứ phải như đi xin nhưng không biết tiền anh lấy hơn cả lương đưa vợ.
Khi cảm nhận được sự an toàn và tin cậy từ mẹ, con sẽ tự nhiên mở lòng, chị cũng dễ hiểu con hơn và có thể định hướng khi cần.
Sống thật không đồng nghĩa nói năng không kiểm soát, cáu gắt hay quát tháo. Cảm xúc là thật nhưng cách thể hiện cảm xúc luôn là một sự lựa chọn.
Lúc yêu, em là "nữ hoàng" của chồng. Em hắt hơi là anh cuống cuồng mua thuốc, cháo... Vậy mà mọi chuyện thay đổi từ khi "kẻ thứ ba" xuất hiện.
Chị cần điều chỉnh cách dạy con nếu không muốn nỗi sợ ấy theo con lâu dài và trở thành một dấu ấn xấu trong quan hệ mẹ con.
Đừng vội biến một nữ đồng nghiệp vô tội thành kẻ thù chỉ vì hoàn cảnh của cô ấy.
Ai cũng bảo tôi sướng mà không biết hưởng. Thật ra, sự quan tâm quá mức ấy đang rút cạn sự tự do và thoải mái trong tôi mỗi ngày.
Anh hãy lắng nghe thật kỹ nhu cầu sâu xa của chính mình. Anh cần sự chăm sóc vật chất, sự gắn bó tình cảm hay sự bình an nội tâm?