PNO - Chồng em lo nếu em từ chối thì sẽ gây mâu thuẫn với cha mẹ, nhưng em gái chồng chính vì làm chung mà giờ mâu thuẫn đến mức phải ra đi.
Chia sẻ bài viết: |
Hoa Mai 01-07-2022 12:52:43
Nhìn thấy gương vợ chồng cô em rồi mà ông anh này không sợ thì tài thật.
Hoàng Hưng 30-06-2022 20:48:12
Tôi thì nghĩ gia đình chồng trách chị là đúng. Chị có năng lực mà không đóng góp cho gia đình thì khác gì người ngoài.
Cái gia đình em cần bây giờ là hành động thực tế, những cố gắng, nỗ lực thật sự khiến họ hiểu rằng cuộc sống chung sẽ tốt đẹp hơn.
Nếu đã không bao dung, không bỏ qua, không tha thứ được... thì lấy nhau làm gì, để rồi lại tiếp tục hành hạ, tra tấn nhau...
Có thể do em là người hiếu nghĩa, luôn muốn báo hiếu cho ba mẹ, hoặc em bị dẫn dắt bởi những chỉ trích, phán xét nặng nề của ông bà.
Nếu em thật lòng ân hận và tiếc nuối gia đình, thì em chỉ có thể làm một việc: Thật tâm xin lỗi và chờ đợi sự tha thứ của chồng.
Em hãy cứ thể hiện sự bình tĩnh, bản lĩnh và nghiêm túc, chờ cho "cơn mưa" giận hờn của bạn qua đi.
Việc sinh con sẽ hoàn thiện người phụ nữ, biến một thiếu nữ vô tư thành người đàn bà với nguồn năng lượng lớn và tình mẫu tử sâu sắc, bền chặt.
Điều quan trọng nhất là cả hai còn tình yêu thương, không trách giận nhau, thì Hạnh Dung nghĩ vẫn còn nhiều cơ hội để hàn gắn.
Điều quan trọng nhất là chị và chồng chị đừng để xảy ra mâu thuẫn từ bên trong vì một việc gây ra bởi người ngoài.
Hạnh Dung luôn ủng hộ việc bảo vệ những điều tốt đẹp giữa mọi xung đột thay vì cứ buông xuôi, để mặc cho xung đột thiêu đốt tất cả.
Suy xét một cách lý trí, có lẽ chính chị cũng hiểu rằng những niềm vui với các chàng trai trẻ ngắn hạn, tạm bợ, không chắc chắn...
Ông bà ta thường nói "Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra". Mà khi tự lòi ra, nó sẽ đâm rất đau.
Giờ đây, đúng lúc anh ấy đã dần nhận ra giá trị của chị, thì chị lại buông tay, có phải là đáng tiếc lắm không?
Hãy nghĩ đến người đàn ông ấy đang cố gắng hết sức để được có đứa con với mình, em sẽ thấy mình bao dung hơn, bỏ qua nhiều điều bực dọc.
Điều quan trọng nhất là em không chỉ thể hiện ý chí của em về việc chấm dứt những nỗi khổ của mình với chồng, mà còn với cả bản thân em.
Việc anh chị không tính lãi bấy lâu nay đã là một khoản “cho” không nhỏ. Mọi chuyện nên được làm rõ: cái nào là cho, cái nào là vay mượn.
Những mối quan hệ tiếp tục trong tình trạng cưỡng ép không bao giờ có thể mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai trong cuộc.
Tình yêu như rượu nồng, có khả năng tạo ra những bất ngờ ngoạn mục. Nhưng rượu nào uống nhiều cũng say, tỉnh lại chỉ còn cái hậu đau đầu, mệt mỏi.
Đối mặt trực tiếp để trò chuyện, để nhìn vào mắt nhau và thể hiện sự chân thành của mình là một cơ hội tốt hàn gắn gia đình.