Nghỉ hè, theo mẹ đi “cày”

15/07/2022 - 06:38

PNO - Hè về, lũ trẻ được nghỉ. Nhà không có ai trông, nên tôi bất đắc dĩ đưa con đi làm cùng hằng ngày.

Con trai tác giả đọc truyện trong lúc cùng mẹ đi “cày”
Con trai tác giả đọc truyện trong lúc cùng mẹ đi “cày”

Tôi là giảng viên của một trường đại học. Hè vẫn phải đi dạy như bình thường. Con trai tám tuổi nghỉ hè từ cuối tháng Sáu. Từ đó đến nay, ngày nào hai mẹ con cũng “rồng rắn” nhau đi làm. 5g30 sáng báo thức kêu, mẹ trước con sau xong xuôi thủ tục vệ sinh cá nhân, để hơn 6g sẵn sàng xuất phát. 7g mẹ vào lớp giảng bài, con ngồi trong phòng chờ mẹ.

Tranh thủ giải lao giữa hai ca dạy, tôi ghé mắt “nhìn trộm” xem con trai thế nào. Trộm vía, vắng mẹ nhưng mọi thứ khá suôn sẻ: con hết ngồi lại nằm đọc truyện cười khanh khách. Buổi trưa, dẫn con đi ăn ở căng-tin, con thích thú lắm, nhanh nhẹn ăn ngon lành hết suất. Trong khi nếu ở nhà, mẹ ra sức dỗ dành mới hết non nửa chén cơm. 

Chị bạn tôi làm công ty, giờ giấc chặt chẽ, nhưng hè về cũng không có cách nào khác ngoài dẫn con đi làm cùng. Chị hài hước kể: “Dạo này, “quản lý” suốt ngày kè kè bên cạnh. “Quản lý” chốc chốc lại hỏi: Mẹ ơi, mẹ làm việc lâu thế? Mẹ có chơi với con không? Bao giờ mẹ nghỉ? Rồi cả những câu khẩu lệnh đại loại như: con muốn ăn rồi, con buồn ngủ quá…”.

Buổi trưa, các đồng nghiệp ở công ty thay nhau làm... bảo mẫu, chơi đùa cùng bé để chị có chút thời gian “an dưỡng”. Thôi thì đủ trò từ cờ vua, cá ngựa, lego... đến nhảy baby shark. Thi thoảng, bé còn được các cô chú chiều chuộng dấm dúi cho ly trà sữa.

Mà có điều lạ là, nhờ đồng hành cùng mẹ, bỗng dưng các bạn bé lại có ý thức hơn. Con trai tôi thấy mẹ nhịn ăn sáng mà nói thao thao bất tuyệt cả buổi thì cảm thán: “Phục mẹ ghê, mẹ không mệt, không đói à?”. Rồi cu cậu đấm lưng, bóp vai cho mẹ, còn luôn miệng bảo: “Con thương mẹ quá, sáng giờ mẹ chưa được nghỉ ngơi tẹo nào”. Nghe thôi cũng thấy trái tim tan chảy, mọi mệt mỏi tan biến hết. 

Bạn ấy cũng bỗng dưng biết... tiết kiệm. Lúc trước, hễ thích đồ chơi nào, sẽ đòi mẹ mua bằng được. Từ hồi theo mẹ đi làm, tôi hay “giả vờ” than nghèo kể khổ: “Con thấy mẹ đi làm vất vả chưa? Kiếm được đồng tiền đâu có dễ, nên con nhớ tiết kiệm, không tiêu pha lãng phí nhé”. Bạn gật đầu lia lịa, tỏ vẻ cảm thông sâu sắc lắm. Mà có thể do bạn tận mắt chứng kiến mẹ làm việc thật, vất vả thật nên dễ “thấm thía” chăng?

Rồi thì bạn ấy thay đổi rõ: ít đòi kẹo bánh, đồ chơi. Đi siêu thị muốn mua gì sẽ cân nhắc dữ lắm, nhìn giá tiền, nhấc lên đặt xuống, thủ thỉ vào tai mẹ: “Mẹ, mẹ có đủ tiền mua không?” - vừa buồn cười vừa thương. 

Tôi tin những ngày đi “cày” cùng mẹ đã cho bạn nhiều trải nghiệm mới mẻ, cả những niềm thích thú và... suy tư, trong một mùa hè thật khác!

Bài viết tham gia diễn đàn xin gửi về Ban Khoa giáo - Báo Phụ Nữ TP.HCM, số 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3, TPHCM. Email: dieuhang123@gmail.com.

 Huệ Vân

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI