Cần bớt mã tấu, bớt máu me

02/05/2013 - 19:05

PNO - PNCN -Đây là chuyện của ca sĩ Psy xứ Hàn, với sản phẩm âm nhạc mang tên khá quý phái Gentleman.

Can bot ma tau, bot mau me

Nó không được phát trên sóng truyền hình KBS thời điểm này và sẽ không còn dịp nào ngóc lên nữa, nếu Psy không chỉnh sửa nội dung “gây ảnh hưởng xấu đến xã hội văn minh” của Gentleman. Thế đấy, một “cờ-lip” ca nhạc chỉ vài phút mà người ta còn tỉnh táo đến thế. Còn chuyện xứ mình, với một bộ phim đang gây tranh cãi vì chưa được phép trình chiếu, Hội đồng duyệt phim phải hứng cơn bão đá tơi tả. Không bàn tới những phạm trù chuyên môn khó nuốt, chuyện “quyền lực” cho và không cho, chỉ nhìn cái áp-phích quảng bá phim là đủ... nhiều chuyện rồi. Tựa phim vấy máu từ chữ đầu đến chữ cuối. Ghê! Diễn viên chính ra dáng anh chị giang hồ sừng sỏ, mặt lạnh như băng, tay lăm lăm mã tấu, đương nhiên không thể không vấy máu. Một nhóm thanh niên hầm hè dữ tợn, sặc mùi bạo lực. Mà, thực tế xã hội hiện nay, mọi người đã thấy quá thừa mứa những cảnh đâm chém giành giựt địa bàn làm ăn, các băng nhóm giang hồ thanh toán nhau cả ngày lẫn đêm và cả những chuyện... tình thù mà báo chí đang đăng tải. Cần thêm làm gì những cảnh tượng đẫm máu, dã man nữa trên phim ảnh? Điều đang cần là: bớt cái ác, bớt mã tấu, bớt máu me, làm ơn đi!

Mamarazzi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI