Cảm động hình ảnh chiến sĩ biên phòng vừa lo chống dịch COVID-19 vừa giúp trẻ đến trường

05/09/2020 - 12:14

PNO - Cùng với thầy cô cắm bản, cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Hướng Lập (Hướng Hóa, Quảng Trị) đã đến từng bản làng để chở hoc sinh đến trường khai giảng.

 

Từ sáng sớm ngày 5/9 các chiến sĩ đồn Biên phòng Hướng Lập đã chia quân đi đến nhiều bản làng để chở các cháu học sinh đến điểm trường khai giảng
Từ sáng sớm ngày 5/9, các chiến sĩ đồn biên phòng đóng tại xã Hướng Lập huyện miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) đã chia quân đi đến nhiều bản làng để chở các cháu học sinh đến điểm trường khai giảng
Do các bản làng nằm khuất sâu bên dãy núi Trường Sơn nên việc đến điểm trường chính Tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập
Do các bản làng nằm khuất sâu bên dãy núi Trường Sơn nên việc đến điểm trường chính tại Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Hướng Lập đường rất khó khăn
Để kịp thời gian cho các cháu khai giảng đúng giờ các chiến sĩ đồn Biên phòng phải thức dậy từng sáng sớm, nhiều  cháu nhỏ rất vui vì năm nào cũng đến dịp lễ khai giảng cũng được các chú Bộ đội chở đến điêm trường chính để găp gỡ thầy cô, bạn bè
Để kịp đưa các cháu đi khai giảng đúng giờ, các chiến sĩ Đồn biên phòng Hướng Lập phải thức dậy từng sáng sớm để vào bản. Nhiều cháu nhỏ rất vui vì năm nào đến dịp lễ khai giảng cũng được các chú bộ đội biên phòng chở về điểm trường chính để gặp gỡ thầy cô, bạn bè.
Trung tá Phan Vĩnh, đồn Biên Phòng Hướng Lập ((Hướng Hoá, Quảng Trị) cho biết, do đây là vùng núi cao, hẻo lánh xa xôi tại tỉnh Quảng Trị, tuy nhiên năm nào đến dịp khai giảng, chúng tôi đều cùng anh em chia nhau ra để đưa trẻ đến điểm trường chính để  dự lễ khai giảng, năm nay anh em vừa lo công tác phòng chống dịch COVID-19 dọc tuyến  biên giới Việt Lào, vừa cố gắng giúp đõ các cháu có môt lễ khai giảng ngắn gọn, ý nghĩa
Trung tá Phan Vĩnh, công tác tại Đồn biên phòng Hướng Lập ((Hướng Hóa, Quảng Trị), cho biết: "Do đây là vùng núi cao, hẻo lánh nên năm nào cũng vậy, cứ đến dịp khai giảng, chúng tôi chia nhau vào các bản làng heo hút phụ giúp bà con đưa trẻ đến điểm trường chính. Năm nay, chúng tôi vừa đảm bảo tốt công tác phòng chống dịch COVID-19 dọc tuyến biên giới Việt  - Lào, vừa cố gắng giúp đỡ các cháu có lễ khai giảng đầy ý nghĩa. Các em ở miền núi rất thiệt thòi, hầu như học ở các điểm trường lẻ nằm sâu trong các thôn bản, mỗi năm chỉ một vài lần được vào điểm trường chính cùng sinh hoạt với thầy cô và các bạn".
Xã Hướng Lập là địa bàn miền núi khó khăn của huyện Hướng Hoá, thời gian qua lực lượng biên phòng đóng trên địa bàn cũng như chính quyền địa phương đã không ngừng kêu gọi các nguồn lực xã hội để giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn
Được biết, xã Hướng Lập là địa bàn miền núi khó khăn của huyện Hướng Hóa. Thời gian qua, lực lượng biên phòng đóng trên địa bàn cũng như chính quyền địa phương đã không ngừng kêu gọi các nguồn lực xã hội để giúp đỡ đồng bào vượt qua khó khăn.
Trong dịp đầu năm học này, Đồn Biên phòng Hướng Lập đã vận động, kêu gọi, các nhà hảo tâm (Tổ chức Nồi cháo nhân ái Quảng Trị; Chùa Lập Thạch, các nhà hảo tâm tại TP. Đông Hà) trao tặng 50 bộ sách giáo khoa lớp 1, 25 cặp sách, 200 cuốn vở, các dụng cụ học tập, giày, dép, 200 bánh xà phòng, 1000 khẩu trang. Tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng cho trường TH&THCS, Trường PTDT bán trú xã Hướng Lập
Trong dịp đầu năm học này, Đồn biên phòng Hướng Lập đã vận động, kêu gọi, các nhà hảo tâm (Tổ chức Nồi cháo nhân ái Quảng Trị, Chùa Lập Thạch, các nhà hảo tâm tại TP. Đông Hà) trao tặng 50 bộ sách giáo khoa lớp 1, 25 cặp sách, 200 cuốn vở, các dụng cụ học tập, giày, dép, 200 bánh xà phòng, 1.000 khẩu trang với tổng trị giá khoảng 35 triệu đồng cho học sinh các điểm trường tại xã Hướng Lập.

Thuận Hóa 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI