Ca sĩ - nhạc sĩ Đông Triều: “Âm nhạc có những giá trị thiêng liêng không thể thay thế”

05/01/2026 - 06:02

PNO - Từ những chuyến thực tế ra Trường Sa và vùng biển đảo Tây Nam của Tổ quốc, ca sĩ - nhạc sĩ Đông Triều đã lựa chọn con đường âm nhạc gắn với hình ảnh người lính nơi biển đảo.

Với anh, âm nhạc không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là trách nhiệm lan tỏa những giá trị tinh thần - những giá trị mà trí tuệ nhân tạo không thể thay thế.

Chính những ký ức khó quên đã tiếp thêm động lực và cảm hứng cho chàng nhạc sĩ trẻ
Chính những ký ức khó quên đã tiếp thêm động lực và cảm hứng cho chàng nhạc sĩ trẻ

Phóng viên: Thưa anh, khi viết về Trường Sa, anh chọn cách tiếp cận nào để bài hát có cảm giác gần gũi nhưng không lối mòn?

Ca sĩ - nhạc sĩ Đông Triều: Viết về Trường Sa, tôi luôn chọn cách tiếp cận từ những trải nghiệm thực tế. Mỗi lần gặp gỡ các chiến sĩ ngoài đảo xa, tôi đặt vào đó tình cảm của người ở đất liền, mong được gửi gắm và sẻ chia cùng người lính đảo. Một buổi sáng, tôi có mặt tại đảo Đá Lát để biểu diễn phục vụ các chiến sĩ. Trong khoảnh khắc quây quần hát cùng chiến sĩ, tôi ngẫu hứng: “Ngồi nơi đây chúng tôi hát về Trường Sa; ngồi nơi đây lính đảo hòa cùng khúc ca”. Từ đó, ca khúc Hát về anh người lính đảo Trường Sa hình thành. Buổi chiều, khi thăm đảo Đá Tây B, tôi bắt gặp tấm bia khắc dòng chữ “Vượt nắng thắng mưa”. Câu chữ ấy xuất hiện đúng lúc giúp tôi hoàn thiện ca khúc ngay trong buổi chiều hôm đó. Đó là những cảm xúc chân thật và là những trải nghiệm không thể nào lặp lại.

* Anh có đặt ra giới hạn nào cho mình khi viết những ca khúc về Trường Sa không?

- Viết về người lính trong thời bình, tôi không muốn kịch tính hóa hay lãng mạn hóa quá mức. Kịch tính thì khó tiếp cận giới trẻ, còn lãng mạn quá thì không đúng với đời sống thực của người lính. Tôi may mắn vì có chất trẻ trong âm nhạc, một chút rock ấy giúp các ca khúc về biển đảo của tôi có ca từ tuy rất lính nhưng giai điệu vẫn gần gũi và trẻ trung. Nhờ đó, các bạn trẻ cũng có thể tiếp cận được.

Các nghệ sĩ và những người lính đảo giao lưu văn nghệ
Các nghệ sĩ và những người lính đảo giao lưu văn nghệ

* Có điều gì anh chỉ thực sự nhận ra khi đặt chân đến đảo, khiến tư duy và phong cách sáng tác của anh thay đổi?

- Trường Sa đã mở ra cho tôi một trang mới trong sự nghiệp. Trước đây, tôi hát nhiều dòng nhạc khác nhau, nhưng những ngày ở Trường Sa mang đến cho tôi trải nghiệm đặc biệt, khiến tôi cảm nhận mình như một người lính hải quân thực thụ. Tôi được ăn, ngủ cùng các chiến sĩ, sống và hòa nhập trọn vẹn với đời lính. Chính những trải nghiệm tại Trường Sa và vùng biển Tây Nam giúp tôi hiểu sâu sắc hơn sự hy sinh thầm lặng của người lính trong thời bình. Những cảm xúc ấy đã thôi thúc tôi lựa chọn con đường gắn bó lâu dài với việc hát và sáng tác về biển đảo.

Tôi đặc biệt ấn tượng với các chiến sĩ đang công tác tại nhà giàn DK, nơi vẫn luôn chông chênh giữa biển trời, đối mặt với sóng gió. Đến thăm nhà giàn, tôi có những cảm xúc rất đặc biệt, rưng rưng xúc động và rất đỗi tự hào. Từ những rung động ấy, ca khúc Nhà giàn ơi ra đời và đã được nhiều ca sĩ thể hiện.

* Anh nhìn nhận thế nào về việc người ta có thể viết một bản nhạc trong vài phút bằng cách sử dụng AI?

- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong mọi lĩnh vực là xu thế tất yếu và không thể tránh khỏi. Với những người hiểu và sử dụng AI một cách đúng đắn thì đây sẽ là công cụ hỗ trợ tích cực. Ngược lại, nếu thiếu nền tảng nhạc lý và tư duy âm nhạc, việc lạm dụng AI có thể dẫn đến tác dụng ngược.

Khi đưa AI vào âm nhạc, cảm xúc chân thật là thứ dễ thiếu hụt nhất, vì chỉ con người mới có và AI không thể sao chép. Đặc biệt, ca từ tiếng Việt rất dễ bị cưỡng âm nếu người sử dụng không đủ am hiểu. AI có thể hỗ trợ về mặt kỹ thuật hay tạo bản demo, nhưng cảm xúc và ca từ vẫn là giá trị không thể thay thế. Âm nhạc và những giá trị thiêng liêng gắn với Tổ quốc càng không thể bị thay thế bởi AI.

* Xin cảm ơn anh.

Phương Nhã (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI