Bữa cơm ra mắt nhà chồng tương lai, cô gái gắp ngay cái đùi gà to nhất.

22/12/2025 - 07:00

PNO - Một người trẻ biết tiếp thu, biết sửa sai còn tốt hơn người chỉ màu mè khi ra mắt nhưng sau này sống thật lại khác hẳn.

Chị Hạnh Dung mến,

Em trai em đang tuổi yêu đương, vừa rồi nó đưa bạn gái về ra mắt sau hơn 1 năm quen nhau. Đáng lẽ em sẽ vui vẻ chúc mừng nó nhưng buổi gặp hôm đó khiến em suy nghĩ rất nhiều, không biết do mình nhạy cảm quá hay vì có điều gì thật sự đáng lo cho em mình.

Cô gái về nhà bạn trai chơi mà không chuẩn bị gì, mọi thứ đều để em trai em lo liệu. Trong lúc ngồi nói chuyện với ba mẹ em, cô ấy khá thụ động, chỉ trả lời khi được hỏi, còn lại chỉ im lặng. Đến khi câu chuyện lắng xuống, cô ấy lấy điện thoại ra lướt Facebook, TikTok ngay trước mặt người lớn, thậm chí còn vô tư rung đùi khiến em hơi chột dạ vì sợ ba mẹ em đánh giá.

Trong bữa cơm, cô ấy cũng không biết mời mọi người, mâm cơm có 2 cái đùi gà thì cô gắp ngay cái to nhất. Ăn xong cô ấy cũng không phụ dọn dẹp, rửa chén, cứ ngồi lướt điện thoại và không tương tác gì với những người trong nhà.

Khi cô ấy về rồi, em góp ý nhẹ nhàng với em trai thì nó gạt đi: “Tụi em giờ khác thời của chị. Sau này tụi em cũng đâu ở chung với chị hay ba mẹ đâu mà lo”.

Nghe vậy em buồn ghê chị ạ. Em không muốn soi xét hay làm khó ai cả nhưng rõ ràng những thói quen cư xử lịch sự tối thiểu cũng nói lên phần nào về tính cách và sự tôn trọng dành cho gia đình đôi bên.

Em lo cho em mình quá, mong nó gặp được người biết chuyện, biết tôn trọng người lớn, chứ không phải chỉ thương yêu nhau là được. Nhưng em cũng tự hỏi có phải em đã quá khắt khe. Những điều em thấy lấn cấn đó thực sự có cần phải cân nhắc cho tương lai em mình hay không?

Chị cho em một lời khuyên để nhìn nhận câu chuyện một cách thấu đáo hơn với ạ.

Kim Hương (phường Bình Phú, TPHCM)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Kim Hương thân mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung hiểu ngay vì sao em thấy lấn cấn. Đây không phải chuyện xoi mói hay khó tính mà là phản ứng rất tự nhiên của một người đã trưởng thành và hiểu rõ giá trị của cách cư xử trong gia đình. Em lo cho em trai là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Tuy nhiên, Hạnh Dung muốn em nhìn câu chuyện bằng 2 hướng.

Những điều em quan sát đều có lý do để lo ngại. Cách một cô gái lần đầu về nhà người yêu thể hiện ra - dù vô tình hay cố ý - đều phản ánh phần nào sự tinh tế, sự tôn trọng và khả năng hòa nhập với gia đình người khác. Lần đầu gặp mà ngồi im để cha mẹ bạn trai gần như độc thoại, rồi lấy điện thoại lướt mạng, rung đùi trước mặt người lớn, ăn uống không biết mời ai, chỉ chọn phần ngon cho mình… - tất cả đều cho thấy một sự thiếu chuẩn bị, thiếu quan sát và thiếu khéo léo.

Không phải em khó tính đâu. Đây là những phép lịch sự tối thiểu và người lớn tuổi nào nhìn vào cũng sẽ gờn gợn trong lòng. Nhưng em cũng cần hiểu bối cảnh của “thế hệ sau”. Nhiều bạn trẻ được nuôi dạy trong môi trường khá thoải mái, ít tiếp xúc các chuẩn mực truyền thống. Không phải họ vô lễ mà họ… không biết, không để ý, không từng được hướng dẫn rằng “về nhà người lớn là phải thế này thế kia”.

Em trai em nói câu “tụi em giờ khác chị” nghe thì bực đấy nhưng không hoàn toàn sai. Thế hệ em trai em lớn lên giữa thời mà sự tiện lợi, sự thoải mái và tính cá nhân được đặt cao hơn phép tắc giao tiếp. Hanh Dung không nói điều đó đúng nhưng nó là thực tế.

Điều quan trọng bây giờ là thái độ của em trai em. Một người đàn ông trưởng thành phải biết nhìn, phân biệt đúng sai. Câu em trai em nói với em: “Sau này tụi em cũng đâu ở chung với chị hay ba mẹ đâu mà lo” không phải là câu nói của một người đàn ông sẵn sàng bước vào hôn nhân. Nó cho thấy em ấy đang yêu theo cảm xúc, dễ dãi, không nhìn xa trông rộng.

Vậy em cần làm gì? Không nên phán xét cô gái kia, cũng không tạo áp lực cho bọn trẻ, càng không nên mổ xẻ chuyện này trước mặt cha mẹ, kẻo thành ra gia đình nghi ngại và em trai em lại quay qua bảo vệ bạn gái bằng phản ứng cực đoan.

Hạnh Dung gợi ý em 3 điều nhẹ nhàng nhưng hiệu quả:

Trước tiên, em nên nói chuyện riêng với em trai, chia sẻ kinh nghiệm của một người chị: “Chị chỉ mong người yêu em biết tôn trọng ba mẹ vì đó là cách thể hiện tình yêu của cô ấy với chính em chứ chị không chấm điểm cô ấy làm gì”.

Thứ hai là nhắc khéo em trai hướng dẫn bạn gái bởi vì có khi cô ấy chỉ thiếu kỹ năng chứ không phải là thiếu tử tế. Một số cô gái thật sự cần “chỉ đâu làm đó” vì chưa từng trải những tình huống như vậy.

Thứ ba, em đừng vội kết luận ai đó chỉ qua một lần gặp. Có khi cô ấy hồi hộp, lúng túng hoặc không hiểu điều gì là phù hợp. Một người trẻ biết tiếp thu, biết sửa sai còn tốt hơn người chỉ màu mè khi ra mắt nhưng sau này sống thật lại khác hẳn.

Hạnh Dung tin với sự tinh tế vốn có, em sẽ tìm lại được sự cân bằng: vừa thương em trai vừa không để cảm xúc tiêu cực làm mình lo lắng. Cứ để lòng mình mở ra một chút, cho cô gái kia thêm thời gian, cho em trai em cơ hội học cách trở thành một người đàn ông chín chắn hơn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Hành vi bạo lực tinh thần, bạo lực kinh tế, bạo lực tình dục vợ (chồng) bị phạt tới 30 triệu đồng (theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP), nếu là nạn nhân, bạn có đứng ra tố cáo hay không?
Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI