Biển người trắng đêm chờ đón đại lễ

29/04/2025 - 19:17

PNO - Đêm 29/4, hàng ngàn trái tim đã cùng hướng về trung tâm thành phố, quyết tâm “đêm trắng” để chứng kiến khoảnh khắc diễu binh, diễu hành thiêng liêng.

Đại gia đình 14 người của chị Nguyễn Thị Lan thức trắng ở bên hiên khách sạn Rex
Đại gia đình 14 người của chị Nguyễn Thị Lan thức trắng ở bên hiên khách sạn Rex

Giữa những ngày tháng Tư lịch sử, TPHCM bỗng trở thành một điểm hẹn đặc biệt, nơi hội tụ sự háo hức và lòng tự hào dân tộc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đêm 29/4, hàng ngàn trái tim đã cùng hướng về trung tâm thành phố, quyết tâm “đêm trắng” để chứng kiến khoảnh khắc diễu binh, diễu hành thiêng liêng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Em Vũ Văn Gia Bảo 10 tuổi quyết thức đêm để được xem diễu binh, diễu hành
Em Vũ Văn Gia Bảo 10 tuổi quyết thức đêm để được xem diễu binh, diễu hành

Trong dòng người ấy, gia đình em Vũ Văn Gia Bảo từ Biên Hòa, Đồng Nai, với 14 thành viên rạng rỡ trong sắc cờ đỏ sao vàng, đã mong mỏi chứng kiến sự kiện trọng đại này. Đến TPHCM từ 16 giờ chiều, cả gia đình đã “xí chỗ” tại mái hiên khách sạn Rex. Chị Nguyễn Thị Lan, một thành viên trong đoàn, không giấu được sự phấn khích khi chia sẻ quyết tâm “canh” vị trí đẹp nhất để ngày mai đoàn diễu binh đi qua. Hành trình từ Đồng Nai lên Sài Gòn, với những chuyến xe buýt và tàu điện metro, đã trở thành một kỷ niệm đáng nhớ, bởi với họ, “đây là khoảnh khắc đời người chỉ có một lần” - chị Lan nói.

Bà Nguyễn Thị Quế ngồi xe đò 2 ngày từ tỉnh Tuyên Quang vào TP.HCM xem đại lễ
Bà Nguyễn Thị Quế ngồi xe đò 2 ngày từ tỉnh Tuyên Quang vào TPHCM xem đại lễ

Cách đó vài mét, bà Nguyễn Thị Quế (64 tuổi) từ tỉnh Tuyên Quang ngồi xe đò 2 đêm 1 ngày, vượt chặng đường dài đằng đẵng chỉ để thỏa lòng được xem đại lễ. Đến TPHCM lúc 14g, bà Quế đến thẳng nơi đây “đặt cục gạch” để có vị trí “vàng” sáng mai xem diễu binh, diễu hành. Bà hồ hởi: “Tôi háo hức đến không ngủ được, cứ mong đến ngày này để được vào TPHCM. Tôi mới đi ăn bát phở về, yên tâm thức đến sáng. Đời người chỉ có 1 lần, ngủ lúc nào chẳng được”.

Vợ chồng cựu chiến binh Nguyễn Duy Thắng - Lê Thị Nguyệt
Vợ chồng cựu chiến binh Lê Duy Thắng - Lê Thị Nguyệt

Ở phía đường Lê Lợi, hàng dài người phủ kín và trong đó có vợ chồng người cựu chiến binh Lê Duy Thắng, 75 tuổi và vợ là Lê Thị Nguyệt 70 tuổi đến từ xã Thiệu Trung, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ông bà ngồi giữa đàn con cháu gần 20 người cười nói rộn ràng.

Vợ chồng ông Thắng bên đại gia đình thức trọn đêm chờ dự ngày hội non sông
Vợ chồng ông Thắng bên đại gia đình thức trọn đêm chờ dự ngày hội non sông

50 năm trước, trong thời khắc lịch sử này, ông Thắng có mặt trong cánh quân của Quân đoàn 1 tiến vào giải phóng Sài Gòn. Ông xúc động cho biết: “Hôm nay trở lại chiến trường xưa giờ đã là thành phố nhộn nhịp, hiện đại tôi tôi vô cùng xúc động và phấn khởi. Và càng xúc động hơn khi vợ chồng tôi và cả đại gia đình lại có mặt trong dịp đặc biệt này để chia vui với thành phố, với đất nước”.

Đêm càng về khuya, không khí tại Bến Bạch Đằng vẫn không hạ nhiệt. Gia đình chị Đỗ Thị Kim Chi đến từ An Giang, 3 thế hệ hơn 10 người quây quần bên nhau, đã biến khoảnh khắc chờ đợi thành một buổi sinh nhật đáng nhớ của chị Chi.

Nhóm bạn trẻ Ngọc Hân- Hiếu Hạnh- Mai Vy đi xem diễu binh, diễu hành để sau này kể cho con cháu nghe về niềm tự hào dân tộc
Nhóm bạn trẻ Ngọc Hân - Hiếu Hạnh - Mai Vy đi xem diễu binh, diễu hành để sau này kể cho con cháu nghe về niềm tự hào dân tộc

Sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cũng là một điểm nhấn trong đêm trắng lịch sử này. Từ các cửa hàng tiện lợi đến vỉa vè, công viên, lề đường… đều rất đông bạn trẻ. Nhóm bạn Mai Vy - Ngọc Hân - Hiếu Hạnh ở quận Gò Vấp cho biết đã xem diễu binh, diễu hành và bắn đại bác “không thiếu 1 lần nào, tụi em còn trẻ và tụi em không muốn bỏ lỡ những ngày đặc biệt của dân tộc. Em đi để sau này có chuyện kể cho con cháu nghe về những ngày lịch sử, về lòng tự hào dân tộc” - Hân nói.

Hình ảnh chị Trương Thị Mỹ Tiên bồng cô con gái nhỏ đang ngủ say trên tay, quyết tâm ở lại TPHCM để con được cảm nhận không khí đặc biệt này, đã nói lên tất cả.

Đêm 29/4, TPHCM không chỉ là một đêm không ngủ, mà là một đêm của sự đoàn kết, của tình yêu nước nồng nàn, khi hàng vạn trái tim Việt Nam cùng chung nhịp đập, tạo nên một bản hùng ca về niềm tự hào và khát vọng hòa bình, thống nhất của dân tộc. Sài Gòn đêm qua rực rỡ hơn bao giờ hết, bởi ngọn lửa nhiệt huyết cháy bỏng trong tim mỗi người con đất Việt.

Thùy Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI