Cha và con gái 6 tuổi trôi lênh đênh trên biển suốt 13 tiếng đồng hồ

31/07/2025 - 12:02

PNO - Sau 1 đêm bám thuyền kayak lênh đênh trên biển, 2 cha con may mắn được tàu vận tải phát hiện và cứu vớt kịp thời.

Anh Tùng cùng con gái được tàu vận tải phát hiện và cứu sống sau 1 đêm bám thuyền kayak lênh đênh trên biển - Ảnh: Khánh Trung
Anh Tùng cùng con gái được tàu vận tải phát hiện và cứu sống sau 1 đêm bám thuyền kayak lênh đênh trên biển - Ảnh: Khánh Trung

Sáng 31/7, lãnh đạo UBND xã Tiên Điền (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, người cha và con gái 6 tuổi mất tích trên biển Xuân Thành đã được một tàu hàng phát hiện và cứu sống kịp thời.

Trước đó, khoảng 17g30 ngày 30/7, anh Nguyễn Thanh Tùng (35 tuổi, trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An) cùng con gái 6 tuổi đến khu du lịch biển Xuân Thành (xã Tiên Điền) chơi. Anh Tùng sau đó đưa con gái ra biển chèo thuyền kayak.

Trong lúc chèo thuyền, cả 2 cha con anh Tùng không may bị sóng đánh trôi ra xa, mất liên lạc. Thời điểm này cả 2 cha con đều mặc áo phao.

Tiếp nhận thông tin, ngay trong tối 30/7, Đồn Biên phòng Lạch Kèn (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng tổ chức tìm kiếm song không có kết quả.

Đến khoảng 6g30 sáng 31/7, anh Tùng cùng con gái may mắn được một tàu vận tải đi ngang qua phát hiện đang bám chiếc kayak nên đã tiếp cận đưa cả 2 lên tàu. Anh Tùng cũng đã liên lạc về với người thân thông báo sức khỏe cả 2 cha con đều ổn định.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI