Bé trai 4 tuổi nhanh trí gọi người lớn cứu em bị rơi xuống mương nước

06/09/2025 - 13:35

PNO - Thấy em chới với dưới mương nước cạnh nhà, bé trai 4 tuổi vội gọi người lớn đang ở gần đó ứng cứu kịp thời.

Bé Quân chạy vào gọi người lớn khi em trai rơi xuống mương nước - Ảnh cắt từ clip
Bé Quân chạy vào gọi người lớn khi em trai rơi xuống mương nước - Ảnh cắt từ clip

Sáng 6/9, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài gần 1 phút ghi lại tình huống khiến nhiều người thót tim. Theo đó, 2 bé trai đang chơi trước mương nước gần nhà thì 1 bé không may bị mất thăng bằng và ngã úp mặt xuống mương.

Cậu bé còn lại đã ngay lập tức hô hoán và chạy vào nhà gọi người lớn ra ứng cứu. Người thân đã nhanh chóng chạy ra kéo cháu bé gặp nạn lên bờ an toàn.

Chị Huyền Ly (trú xóm 7, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) - người thân của 2 cháu bé trong clip - cho biết, sự việc xảy ra vào tối 5/9. Thời điểm này, bé Nguyễn Anh Quân (4 tuổi) và em ruột là Nguyễn Anh Huy (2 tuổi) cùng chơi trước cửa nhà, trong khi một số người thân của 2 bé cũng đang ở trong nhà.

Trước cửa nhà bé Quân có mương nước thải sinh hoạt rộng 1m, sâu hơn 1m không có nắp cống. Trong lúc chơi, Huy bị sẩy chân rơi xuống mương nước thải sâu hơn 1m.

Thấy vậy, Quân nhanh chóng hô hoán, chạy vào nhà nơi người lớn đang chuyện trò gần đó, nói: "Bà ơi bà, Nhộng (tên thường ngày của bé Huy) nghịch nước, đồng thời chỉ tay ra ngoài đường".

Bà nội của Quân cùng một số người khác vội chạy ra hiện trường, phát hiện Huy bị chìm, chỉ nổi cánh tay dưới mương nước. May mắn được phát hiện và cứu kịp thời, nên bé trai thoát nạn.

Theo chị Ly, đoạn mương nước nơi bé Huy gặp nạn bị che khuất bởi một nhà dân, nên người thân trong nhà không ai hay biết sự việc. May mắn Quân biết vào gọi người lớn cứu em.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI