Báo Phụ nữ TPHCM trao 30 phần quà cho các nữ thanh niên xung phong tuyến đường 1C

01/05/2025 - 11:30

PNO - Những ngày cuối tháng Tư, Báo Phụ nữ TPHCM đã phối hợp với Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Kiên Giang trao quà cho các nữ cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn từng tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên tuyến đường 1C.

30 phần quà (1 triệu đồng/phần) đã được Hội Cựu TNXP tỉnh Kiên Giang đại diện Báo Phụ nữ TPHCM gởi đến các nữ TNXP tuyến đường 1C đang sinh sống tại tỉnh Kiên Giang.

Đây là hoạt động thể hiện đạo lý “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” đối với những người đã góp công cho sự nghiệp giải phóng đất nước, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Hội Cựu TNXP tỉnh Kiên Giang đã đại diện Báo Phụ nữ TPHCM trao các phần quà đến các nữ TNXP đường 1C nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Hội Cựu TNXP tỉnh Kiên Giang đã đại diện Báo Phụ nữ TPHCM trao các phần quà đến các nữ TNXP đường 1C, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Bà Võ Tuyết Lệ - nguyên Phó Chủ tịch Hội cựu TNXP tỉnh Kiên Giang, cũng là nữ TNXP đã rời gia đình ở tuổi 13 để tham gia tuyến đường 1C - thay mặt các nữ cựu TNXP cảm ơn Báo Phụ nữ TPHCM.

Bà cho biết, sau khi đất nước giải phóng, lực lượng TNXP được giải thể. Những người đã từng rất anh dũng chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên tuyến đường này đã trở về với đời sống bình thường bằng đủ thứ nghề để kiếm sống.

Tuy nhiên, vì thương tật, bệnh đau do hoàn cảnh sống và chiến đấu thiếu thốn, khốc liệt, đã khiến đời sống của họ càng trở nên khó khăn. Do đó, món quà nhỏ này sẽ mang niềm vui, ý nghĩa cho các nữ TNXP trong những ngày tháng Tư lịch sử này.

Bà Võ Tuyết Lệ - nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Kiên Giang (thứ tư từ phải sang) xuống huyện Gò Quao trao quà cho các nữ TNXP
Bà Võ Tuyết Lệ - nguyên Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP tỉnh Kiên Giang (thứ tư từ phải sang) - xuống huyện Gò Quao trao quà cho các nữ TNXP khó khăn trong việc đi lại.

Bà Lý Việt Trung – Tổng biên tập Báo Phụ nữ TPHCM – trải lòng, 30 phần quà là sự tri ân mà Báo muốn dành cho các nữ TNXP - những cô gái đã hy sinh hết tuổi thanh xuân của mình để cống hiến cho đất nước, vận chuyển vũ khí từ thuở tuổi 15, 16, thậm chí có người chỉ mới 13, 14 tuổi.

“Trong khả năng của mình, chúng tôi luôn cố gắng hết sức, góp sức cùng thành phố chăm lo cho các cô, các chú, những người đã thầm lặng góp công cho sự nghiệp giải phóng đất nước, cho nền độc lập, hòa bình hôm nay, để thấy rằng những sự hy sinh vì đất nước sẽ không bị lãng quên.

Những món quà này tuy nhỏ bé về vật chất, nhưng chúng tôi hy vọng sẽ góp phần nào đó chia sẻ những khó khăn của các cô trong cuộc sống” - bà Lý Việt Trung bộc bạch.

Hàng trăm cô gái tuổi đôi mươi đã gởi thanh xuân, xương máu trên tuyến lửa 1C

Những năm cuối thập niên 1960, khi tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển bị địch phát hiện và phong tỏa, yêu cầu đặt ra cho chiến trường miền Nam là phải gấp rút hình thành con đường vận tải 1C.

Hàng trăm cô gái tuổi 14, 15, 16 ở các tỉnh miền Tây Nam bộ đã tình nguyện vào lực lượng TNXP với quyết tâm góp sức cùng bộ đội đánh giặc, giải phóng đất nước.

Trong hơn 800 con người hoạt động trên tuyến đường 1C có đến 2/3 là những cô gái tuổi từ mười lăm, đôi mươi. Bằng tuổi thanh xuân và xương máu, những TNXP làm nhiệm vụ trên tuyến đường này vừa tải hàng, vừa chiến đấu, đã vận chuyển hơn 13.000 tấn vũ khí, hàng ngàn tấn lương thực, thuốc men, tiền bạc và đưa rước hơn 30.000 lượt quân về miền Tây, đưa cán bộ từ miền Tây về miền Đông để ra miền Bắc.

Gần 400 đội viên TNXP trong số 800 người tham gia hoạt động trên tuyến đường 1C đã hy sinh và hơn 300 người bị thương. Số người còn lại sau chiến tranh đa phần có hoàn cảnh khó khăn.

Thu Lê

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI